Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016
HOA SINH NHẬT - TRONG NGÀY ỐM

ĐƯỜNG MÂY CUỐI NẺO
Đường mây cuối nẻo gần xa
Tựa hoàng hôn, đợi trăng ngà, nhé ai!
Tà dương trải thắm dặm dài...
TRẮNG
Bảy chục mùa xuân trắng tóc hoa lau
Bung Càn - Khôn
Mây trắng bắc cầu.
Hat Cat
11/10/2016
HOẠ THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN Hoạ nương vậ
Qua Đèo Ngang
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta
Bài 1--
Hoàng hôn tím sẫm ráng chiều tà
Rực rỡ núi đồi sắc lá hoa
Tâm những đăm đăm đền nợ nước
Chí luôn đau đáu trả thù nhà
Tài cao tỏ mặt thân nhi nữ
Chí lớn rạng danh phận thiếu gia
Tiền bạc khôn mua lòng chính trực
Trung trinh sau trước mãi là ta.
***+++++******
Bài 2---
Bóng nguyệt treo ngang lúc nhật tà
Con đường muôn dặm rực ngàn hoa
Trong veo dòng suối bồng tăm cá
Mướt mát rừng xanh chật mái nhà
Lách cách chiều hôm người đốn củi
Lui cui mai sớm kẻ tăng gia
Tâm thân thanh tịnh lòng thơ thới
Không sắc an lành riêng cõi ta
Hat Cat 15/10/2016
Vị BƯỚM NÀY RẤT LẠ
Lão bà bà lên tưới cây. Vị bay ngang bay dọc mãi... Cho đến lúc tưới xong, vơ điện thoại ghi hình ... Vị đậu vào bông hoa giấy thật xa rồi rối rít... tạo dáng.
Hoa sát mép ban công, nhưng vị BƯỚM đã chiếu cố quay lưng nghiêng cánh ...Thật đẹp mà.Chụp rồi...
Vị thản nhiên bay đi mất dạng. Sang bên kia sân, chỗ hoa Hồng cũng không thấy ...
CÁNH BƯỚM THU ƠI! Lão bà bà xin cám ơn.




THU MUỘN
Thu muộn anh
đắng đót
giọt
chiều xa.
Thu muộn em khuya
lặng tiếng gà
eo óc
sáng.
Thu muộn chúng mình
vô định
bao la.
Mưa mãi mà đêm không phai
Vẫn một màu đen kịt.
Cắt mãi đêm cứ dài
Đâu cuối? Đâu đầu . Ai biết
... Mỏi mệt
Ban mai về.
giọt
chiều xa.
Thu muộn em khuya
lặng tiếng gà
eo óc
sáng.
Thu muộn chúng mình
vô định
bao la.
********************
KHÔNG ĐỀ
Mưa mãi mà đêm không phai
Vẫn một màu đen kịt.
Cắt mãi đêm cứ dài
Đâu cuối? Đâu đầu . Ai biết
... Mỏi mệt
Ban mai về.
Hat Cat
25/10/2016
BƯỚC VÀO TUỔI 70

Buông hết tham sân ... toét miệng cười
Chút si - rồi cũng vô thường cả
Đa tạ bạn bè.
Chúc mãi vui!
Hat Cat 06/10/2016
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016
HOA BẤT TỬ

HOA BẤT TỬ
( hoa bạn tặng )
Tình có là Hoa bất tử
Muôn đời không nhạt sắc hương?
Đời có là Hoa bất tử
Bay qua một cõi vô thường?
02/10/2016

************************
Hoa Bất Tử nhờ Thi Nhân,
Tình Bất Tử bởi Tình Xuân Nàng Kiều .
Nước Non Bất Tử Tình yêu,
Nỏ Thần , Lông ngỗng rắc nhiều đau thương !
Oan Thị Lộ đêm trăng suông ,
Côn Sơn Nguyễn Trãi tiếng chuông réo hoài !
" Lá diêu bông " - Tặng cho ai ,
Hoàng Cầm ; bao lớp chàng trai mải tìm ?
Trăm năm vách đá còn in ,
Thơ Hàn Mạc Tử - Nhịp Tim Mộng Cầm !
Đơn sơ ngọn núi xa xăm ,
Núi Bài Thơ - Tuổi ngàn năm Xuân thì .
Cõi Trần thoáng chớp hàng mi,
Mà Nàng Thơ có tiếc chi Tình Nồng !!!
Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016
NỢ TRẦM LUÂN
P
--------------
Nợ gì bằng nợ trầm luân?
Bao lần rằm lại qua rằm, trăng ơi!
Hanh hao nay lở, mai bồi
Một mình núi, một mình đồi.
Chơ vơ.
Nợ mộng thì trả bằng mơ
Nợ duyên trả phận, nợ bờ trả sông
Nợ đục lại trả bằng trong
Nợ xa xót muối xát lòng.
Nợ ơi!
... Ngàn năm nợ trả xong rồi
Tôi về với cõi riêng tôi... bồng bềnh
Gió mây, mây gió thênh thênh
Thuyền Bát Nhã, bến An lành.
Vô vi.
Hat Cat
01/10/2016
--------------
Nợ gì bằng nợ trầm luân?
Bao lần rằm lại qua rằm, trăng ơi!
Hanh hao nay lở, mai bồi
Một mình núi, một mình đồi.
Chơ vơ.
Nợ mộng thì trả bằng mơ
Nợ duyên trả phận, nợ bờ trả sông
Nợ đục lại trả bằng trong
Nợ xa xót muối xát lòng.
Nợ ơi!
... Ngàn năm nợ trả xong rồi
Tôi về với cõi riêng tôi... bồng bềnh
Gió mây, mây gió thênh thênh
Thuyền Bát Nhã, bến An lành.
Vô vi.
Hat Cat
01/10/2016
SÁNG NAY - THU BÁCH THẢO
SÁNG NAY - THU BÁCH THẢO
( cho một sớm thu rất nhẹ của tôi )
------------
sáng nay như thạch mịn
thu trìu mến
khẽ vỗ về ngọn cỏ đầm sương.
sáng nay dịu hương
thu ngàn năm Thăng Long đô hội
cựa mình bối rối
vẻ hoa.
... nhấp nhô xanh hàng sưa hiền hoà
mịn màng xanh núi Sưa ấp ủ
li ti nắng điểm vàng lá cỏ
vi vu gió vọng lâu...
... cánh chim câu
thanh bình thu Bách Thảo
trời sảy nắng cho mùa thay áo
cây trút xiêm y.
sáng nay
Tôi
nghe
Thu Bách Thảo
thầm thì...
Hat Cat 01/10/2016
( ngày Mồng 1 / 9 AL )
( cho một sớm thu rất nhẹ của tôi )
------------
sáng nay như thạch mịn
thu trìu mến
khẽ vỗ về ngọn cỏ đầm sương.
sáng nay dịu hương
thu ngàn năm Thăng Long đô hội
cựa mình bối rối
vẻ hoa.
... nhấp nhô xanh hàng sưa hiền hoà
mịn màng xanh núi Sưa ấp ủ
li ti nắng điểm vàng lá cỏ
vi vu gió vọng lâu...
... cánh chim câu
thanh bình thu Bách Thảo
trời sảy nắng cho mùa thay áo
cây trút xiêm y.
sáng nay
Tôi
nghe
Thu Bách Thảo
thầm thì...
Hat Cat 01/10/2016
( ngày Mồng 1 / 9 AL )
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)