Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018
DU TỬ LÊ --- "điều duy nhất / cuối đời / em nên biết " - MỘT VÀI CẢM NHẬN
TÌNH RỤNG
TÌNH RỤNG
Tình rụng nguồn anh trôi suối em
Mơn man sóng nước lọn Xuân mềm
Nắng rót trời nghiêng miền cắc cớ
Đá nứt mầm xanh cây nợ duyên.
Hat Cat 28/02
ẢNH QUÝ
Anh Nguyễn Hồng Cơ ( con trai nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nghi) chuyển cho gia đình một vài bức ảnh từ những năm 70
Đây là những bức ảnh quý về CỤ ĐỒ và những người bạn.
Xin cám ơn anh thật nhiều

( Trái sang phải ) - THỢ RÈN - TÚ MỠ - NGUYỄN HỒNG NGHI - BÙI HẠNH CẨNĐây là những bức ảnh quý về CỤ ĐỒ và những người bạn.
Xin cám ơn anh thật nhiều

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018
ĐỌC " BÊN SÔNG XƯA " CỦA HatCat Diệu Sinh
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Cảm nghĩ của Orchid (Đỗ thị Xuân Lan) về bài BẾN SÔNG XƯA

Đỗ thị Xuân Lan
BẾN SÔNG XƯA
Kính tặng tác giả NGƯỜI CHỊ HỌ ( Cụ Bùi Hạnh Cẩn)
“….Tôi có người chị họ
Nhà ở bến sông Xưa…”
ĐỌC THƠ HẠT CÁT, HÁT BÙI CỬU TRƯỜNG, GẶP DIỆU SINH
Sách thơ VƯỜN NĂM NHÀ
Tủ sách THƠ BẠN THƠ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
( CHỦ BIÊN)
Thơ
nguyễn nguyên bảy/HẠT CÁT/hoàng xuân họa/LÝ PHƯƠNG LIÊN/mai an nguyễn anh tuấn
NXB HỘI NHÀ VĂN
BÙI CỬU TRƯỜNG/ HẠT CÁT DIỆU SINH – NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ VÀ CHƠI THƠ “LẠ” NGUYỄN VĂN HÒA
BÙI CỬU TRƯỜNG/ HẠT CÁT DIỆU SINH
– NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ và CHƠI THƠ “LẠ”

– NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ và CHƠI THƠ “LẠ”

Nguyễn Văn Hoà
Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018
Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018
XA
Gió về nơi ấy thật xa
Hà Thành xưa cũ còn ta một mình
Ngậm ngùi tình
Lặng lẽ tình
Hồ Tây dáng liễu ngả kênh mặt hồ
Mây về nơi ấy thật xa
Để canh khuya lửa nến nhoà nhạt đêm
Vòng tay ấm
Vòng tay êm
Mịt mù tăm cá bóng chim xứ người.
Trăng về nơi ấy xa vời
Sông Ngân đẫm ướt sao rơi tàn mùa
Hạt sương thiếu, giọt mưa thừa
Khép hư vô lánh bán mua kiếp đời.
Cánh buồm cô lẻ mù khơi
Chân mây
cuối bể
góc trời
một
Ai...
ĐÀN BÀ EM
- ĐÀN BÀ EM
- Khôn ngoan em cũng thể đàn bà
- Đàn bà chân tơ, đàn bà kẽ tóc
- Đàn bà dòn cười, đàn bà tươi khóc
- Một vùng đào liễu non xanh...
Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018
Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018
Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018
Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018
Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018
Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018
Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018
Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018
Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018
Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018
BẦU TRỜI và ANH và EM ...
BẦU TRƠI và ANH và EM và.. .
( ...)
Bầu trời vắt trong
bầu trời muôn sắc
em và anh
lội dòng yêu
lên bờ khác
hai bờ có hai cánh rừng với muông thú, bướm ong cũng khác
hoa lá khác
Thế là xa.
Em gió mành tơ
anh mây vần vũ
không mưa giông, không bão tố
... em về sớm đàng Đông nắng quen
anh theo trăng vùi chiều Tây gối lạ
biệt đôi ngả
là xa.
Bầu trời
và anh
và em
và hai ta
mảnh thuỷ tinh vụn / sắc.
ƯỚC
BÀI THƠ NĂM NGOÁI - ƯỚC
Một nhoi nhỏ con châu chấu bờ cha
Một xinh xẻo ngọn cỏ gà bến mẹ
bàn chán xinh xinh, bàn tay bé bé
ấu thơ vày nước đục thả thuyền.
Cầu ao trăng suông
cá mè đớp sao chập tối
xì xoạp cua phun mưa, ì uồm ếch lội
Bé thơ tôi nhặt hoa ướp hương
Nhu nhú cỏ bờ mương
Rơm rạ xạm đông buốt giá
Tết quê quen lạ
Đêm củ mật làng tạnh chó sủa đêm.
Gió bấc dậy cơn hen.
con nước ngực còm rít thở
Nghèn nghẹn lòng nỗi nhớ
Thân thương xa rồi...
hoa luỹ vẫy cơn mê.
Đất tổ tiên, đất ông bà
Khuôn giữ linh anh tần tảo
Mùa xuân hồng đào, mùa xuân trắng táo
Vẫn bốn mùa ríu rít bốn mùa chim.
Nắng rải thềm
Trốn đâu rồi rét mướt?!
Bó gối đầu hè buồn vui xoay ngược
Ước
Tết ngồi lòng mẹ sưởi đông.
Hat Cat
( Mồng một Tết quê Đinh Dậu)
Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018
THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA, MƯA ƠI,
THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA MƯA ƠI,
thôi đừng khóc nữa, mưa ơi!
truóc sau cũng cuộc luân hồi hư vô
dù xanh búp, dù đỏ hoa
một mai trên dưới mãi là mông lung.
bước dài.. dài suối dài sông
với cao... cao vút cầu vồng lửng lơ
bao giờ cũng chỉ bây giờ
đã bơ vơ lại bơ vơ tận cùng
xót xa muối xát cháy lòng
rối bời tơ tóc mấy vòng chéo xiên
cõi nào là gọi cõi tiên?
chốn nào là chốn đào nguyên hả người?
đâu ruột đất, đâu mắt giời?
ai hay đáy bể lõm lồi nơi đâu?
bão giông loạn kiếp cơ cầu
tuyết băng khuôn lạnh nỗi đau mảnh sành.
Một ta về lại một mình
Thuyền lênh đênh...
Ván lênh đênh...
Buông chèo。
Mây ỉ eo, gió ỉ eo
Khóc thủng đất, hạt mưa gieo nắng trời.
Hat Cat 13/02/2017
thôi đừng khóc nữa, mưa ơi!
truóc sau cũng cuộc luân hồi hư vô
dù xanh búp, dù đỏ hoa
một mai trên dưới mãi là mông lung.
bước dài.. dài suối dài sông
với cao... cao vút cầu vồng lửng lơ
bao giờ cũng chỉ bây giờ
đã bơ vơ lại bơ vơ tận cùng
xót xa muối xát cháy lòng
rối bời tơ tóc mấy vòng chéo xiên
cõi nào là gọi cõi tiên?
chốn nào là chốn đào nguyên hả người?
đâu ruột đất, đâu mắt giời?
ai hay đáy bể lõm lồi nơi đâu?
bão giông loạn kiếp cơ cầu
tuyết băng khuôn lạnh nỗi đau mảnh sành.
Một ta về lại một mình
Thuyền lênh đênh...
Ván lênh đênh...
Buông chèo。
Mây ỉ eo, gió ỉ eo
Khóc thủng đất, hạt mưa gieo nắng trời.
Hat Cat 13/02/2017
VIẾT CHO MỘT NGÀY BUỒN : CHIẾN TRANH Ở ĐÂU.. .

VIẾT CHO NGÀY 17/2 : CHIẾN TRANH Ở ĐÂU?
( bài viết từ 17/2/2009 )
KHÔNG THẬT.
KHÔNG THẬT
Dù biết rằng không phải thật
Mà sao đằng ấy vẫn tin
Tình tình đong đưa ánh mắt
Lời lời thổn thức con tim.
... Tiếng cú rúc đêm đau rát
Trăng sao nhớn nhác đi tìm...
Cứ ngỡ hồn trời, linh đất
Thiêng liêng tụ tiếng tơ đồng
Hoá lùng bùng lùm cỏ dại
Hoang toàng đồng vắng trống không.
Là giả mà như không giả
Ngọt ngon lọt tuỷ, thấu xương.
Long lanh như châu như ngọc
Thơm thơm như phấn như hương...
Chợt thấy tức cười đằng ấy
Khôn ngoan rơi hết ngoài đường.
HatCat11/02/2017
Dù biết rằng không phải thật
Mà sao đằng ấy vẫn tin
Tình tình đong đưa ánh mắt
Lời lời thổn thức con tim.
... Tiếng cú rúc đêm đau rát
Trăng sao nhớn nhác đi tìm...
Cứ ngỡ hồn trời, linh đất
Thiêng liêng tụ tiếng tơ đồng
Hoá lùng bùng lùm cỏ dại
Hoang toàng đồng vắng trống không.
Là giả mà như không giả
Ngọt ngon lọt tuỷ, thấu xương.
Long lanh như châu như ngọc
Thơm thơm như phấn như hương...
Chợt thấy tức cười đằng ấy
Khôn ngoan rơi hết ngoài đường.
HatCat11/02/2017
LÀ
Là mưa rớt chốn miên côi
Là sương mờ mịt góc trời mù sa
Là trăm năm cuộc tình hoa
Tươi non xuân
chẳng cỗi già, tình ơi!
Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018
LỜI RU CỦA SÁO
LỜI RU CỦA SÁO
Lời ru xưa đưa sáo đang sông
Sáo sổ lồng
Sáo không về nữa
Sáo sang sông
Sáo sang sông
Bỏ lại tình đang dở
Bơ vơ hơ hoác bến đò
...
Lời ru hôm nay chôn chân sáo bên bờ
Sáo hát ru lời cắc cớ
Búp non thập thò kẽ gió
Nụ hoa xanh he hé rèm xuân.
Sáo hát
ru mưa phùn đông
ru rét nàng Bân
bống bang
thủ thỉ...
Con sáo sổ lồng
Không theo thuyền ngang to,
Không theo đò dọc nhỏ
Sáo Một minh
Sáo chẳng sang sông!
Lời ru khúc thẳng khúc cong
Sáo chôn chân đen
Sáo tròn mắt đỏ.
Sáo nghịch đùa hạt cỏ
Nhảy nhót lưng trâu.
Sáo hát ru
lời ru xơ mây bảy màu
lời ru xém vầng nắng quái.
Sáo hát ru
Lời ru mùi lá ngải
Hăng nồng
chiều
tím hoàng hôn
Lời ru xưa đưa sáo đang sông
Sáo sổ lồng
Sáo không về nữa
Sáo sang sông
Sáo sang sông
Bỏ lại tình đang dở
Bơ vơ hơ hoác bến đò
...
Lời ru hôm nay chôn chân sáo bên bờ
Sáo hát ru lời cắc cớ
Búp non thập thò kẽ gió
Nụ hoa xanh he hé rèm xuân.
Sáo hát
ru mưa phùn đông
ru rét nàng Bân
bống bang
thủ thỉ...
Con sáo sổ lồng
Không theo thuyền ngang to,
Không theo đò dọc nhỏ
Sáo Một minh
Sáo chẳng sang sông!
Lời ru khúc thẳng khúc cong
Sáo chôn chân đen
Sáo tròn mắt đỏ.
Sáo nghịch đùa hạt cỏ
Nhảy nhót lưng trâu.
Sáo hát ru
lời ru xơ mây bảy màu
lời ru xém vầng nắng quái.
Sáo hát ru
Lời ru mùi lá ngải
Hăng nồng
chiều
tím hoàng hôn
BƠI
BƠI...
Nhặt đốm sao cuối mùa đông lạnh
Thắp sáng ta
Nhặt rớt rơi tình đông héo lánh
Ủ mầm hoa
Ngược nguồn tìm về thơ ngây
thấy hài nhi ngày xa
Ta.
gân cây
nhuỵ lá
noãn hoa
như thân quen / rất quen
Ta.
Ngày mai trôi vào hôm qua
Tụ trong veo giọt đời
Giọt đời mong manh sương rơi
Giọt đời hanh hanh nắng tươi
Nâng niu phút giây làm người
Đê mê giấc say mỉm cười
Vành môi mím lời...
Vành môi hé cười...
Khép hờ mi
Ta theo mây gió bơi
Bơi
Bơi...
Hat Cat Dieu Sinh. 29/01:2016
Nhặt đốm sao cuối mùa đông lạnh
Thắp sáng ta
Nhặt rớt rơi tình đông héo lánh
Ủ mầm hoa
Ngược nguồn tìm về thơ ngây
thấy hài nhi ngày xa
Ta.
gân cây
nhuỵ lá
noãn hoa
như thân quen / rất quen
Ta.
Ngày mai trôi vào hôm qua
Tụ trong veo giọt đời
Giọt đời mong manh sương rơi
Giọt đời hanh hanh nắng tươi
Nâng niu phút giây làm người
Đê mê giấc say mỉm cười
Vành môi mím lời...
Vành môi hé cười...
Khép hờ mi
Ta theo mây gió bơi
Bơi
Bơi...
Hat Cat Dieu Sinh. 29/01:2016
SAY
SAY
Đông về mùa ủ men say
Ban mai chuốc rượu cho ngày ngả nghiêng
Phật Tiên dời gót cửa Thiền
Nhường thiêng liêng cõi cho miền hoang sơ.
Rượu say
say ướt miệng vò
Cho hoa lá cũng lừ đừ cùng say.
Ngỡ ngàng mưa mỏng, nắng dầy
Ngác ngơ gió thổi mây bay quẩn giời...
Dốc nghiêng cạn đáy chơi vơi
Mặc bờ sông Cái lở bồi một khi.
*
Tàn đông lá rụng đầy hè
Rượu hồng hắt ngược giấc mê bít bùng…
Đông về mùa ủ men say
Ban mai chuốc rượu cho ngày ngả nghiêng
Phật Tiên dời gót cửa Thiền
Nhường thiêng liêng cõi cho miền hoang sơ.
Rượu say
say ướt miệng vò
Cho hoa lá cũng lừ đừ cùng say.
Ngỡ ngàng mưa mỏng, nắng dầy
Ngác ngơ gió thổi mây bay quẩn giời...
Dốc nghiêng cạn đáy chơi vơi
Mặc bờ sông Cái lở bồi một khi.
*
Tàn đông lá rụng đầy hè
Rượu hồng hắt ngược giấc mê bít bùng…
TÔI MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỘC HỒI SINH
TÔI MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỘC HỒI SINH
(Gửi VH.)
Tóc bạc tôi xơ trắng màu đông
Xõa ngang chiều đơn lẻ.
Trớ trêu, cắc cớ...
Xin một lần
Từ tạ nắng mong manh
Tâm hồn tôi cội rễ oằn mình
Âm thầm vươn tới
Nhấp nhấy ánh trời le lói...
Xin một lần
Từ tạ gió đam mê!
Tôi
_ Một mình lầm lũi nẻo đi về
Bên tai thoảng lời ru của mẹ.
Đêm lấp lóa vòng tay ma mị
Vỗ về xanh xao giọt trăng mồ côi.
...
Này thì ngàn năm bùa ngải lên trời!
Này thì ngàn năm muối gừng vãi đất!
Dấu ảo huyền vào trong cõi thực
Tôi
_ Một mình đi trọn cuộc hồi sinh!
HatCat 2013
(Gửi VH.)
Tóc bạc tôi xơ trắng màu đông
Xõa ngang chiều đơn lẻ.
Trớ trêu, cắc cớ...
Xin một lần
Từ tạ nắng mong manh
Tâm hồn tôi cội rễ oằn mình
Âm thầm vươn tới
Nhấp nhấy ánh trời le lói...
Xin một lần
Từ tạ gió đam mê!
Tôi
_ Một mình lầm lũi nẻo đi về
Bên tai thoảng lời ru của mẹ.
Đêm lấp lóa vòng tay ma mị
Vỗ về xanh xao giọt trăng mồ côi.
...
Này thì ngàn năm bùa ngải lên trời!
Này thì ngàn năm muối gừng vãi đất!
Dấu ảo huyền vào trong cõi thực
Tôi
_ Một mình đi trọn cuộc hồi sinh!
HatCat 2013
Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018
PHỐ TẾT
Em lại đi phố Tết Hà Nội xưa
Nắng vàng nao nao tâm trí
Chiều e lệ
Gió trinh nguyên...
Đường Hai Bà Trưng dịu hiền
Trường Tô Hiệu mái tầng rêu phủ
Đức Mẹ rì rầm ru Hài Đồng Chúa ngủ
bé thơ em năm tháng học trò.
Kỷ niệm cồn cào mơ
Ngày tháng trôi quá khứ
Hà Thành yên bình
Hà Thành lặng lẽ
ký ức xôi xa.
Em đi men Bờ Hồ hoa
Cũ mới phố quen, người lạ
Tết thản nhiên khoác đỏ vàng cây lá
Trời thản nhiên rải chanh cốm nắng hương
Quay quắt nhớ thương
hình Ông bà... Cô chú
Mẹ phúc hậu áo nhung huyết dụ
Khăn nhung đen óng chiều.
... Tết đưa em về xưa cũ thương yêu
Hà Nội dịu hiền năm tháng mẹ.
Chiều gần Tết
...
TẾT - EM LÀ 5 trong 1 SIÊU NHÂN
TẾT - EM LÀ 5 trong 1 : SIÊU NHÂN
Em làm chủ tiệc Tết này
Nguyên Đán, Thượng Nguyên
Mỗi năm chỉ một.
Em : người nấu ăn, người quét dọn
Em: người làm thuê không công.
Em - lễ tân
ra ngoài, vào trong
quần áo đẹp, nền, tề chỉnh...
nghiêng đầu, mủm mỉm:
- Dạ thưa. dạ thưa..
Khách đến
Khách về!
... Em lần mò đêm khuya.
tong tả tìm lá dong giã rượu
nửa của em muốn bay cao như sếu
nên cờ lộng gió chao nghiêng...
Em nhe răng cười từ sớm
đến đêm .
Rơi tõm vào ngổn ngang bát đĩa
Người làm thuê về cả
Tết:
Em thành 5 trong 1:
siêu nhân!
Hôm nay Rằm
Em thành tâm
Lạy mười phương chư Phật.
- Nếu phải đầu thai
Xin đừng bắt con làm đàn bà thêm một kiếp
Cũng đừng bắt con làm chủ tiệc.
Lạy Cụ Giời!
Em làm chủ tiệc Tết này
Nguyên Đán, Thượng Nguyên
Mỗi năm chỉ một.
Em : người nấu ăn, người quét dọn
Em: người làm thuê không công.
Em - lễ tân
ra ngoài, vào trong
quần áo đẹp, nền, tề chỉnh...
nghiêng đầu, mủm mỉm:
- Dạ thưa. dạ thưa..
Khách đến
Khách về!
... Em lần mò đêm khuya.
tong tả tìm lá dong giã rượu
nửa của em muốn bay cao như sếu
nên cờ lộng gió chao nghiêng...
Em nhe răng cười từ sớm
đến đêm .
Rơi tõm vào ngổn ngang bát đĩa
Người làm thuê về cả
Tết:
Em thành 5 trong 1:
siêu nhân!
Hôm nay Rằm
Em thành tâm
Lạy mười phương chư Phật.
- Nếu phải đầu thai
Xin đừng bắt con làm đàn bà thêm một kiếp
Cũng đừng bắt con làm chủ tiệc.
Lạy Cụ Giời!
TRÓT
TRÓT
(Kính tặng Tác giả "Trót một thời yêu" Hoàng Xuân Hoạ)
Trót
thì cũng đã trót rồi.
Trót một thời
nẫu cả đời
bởi đâu?!
Nắng già vênh váo mo cau
Sương chát đắng chượp cuống giầu héo queo.
Một thời vẹo vọ gieo neo
Gập ghềnh
Chân tứa máu
trèo
dốc xiên.
Trót.
Thương nước đã đánh phèn
Sạn đen cát đáy lại phen đục lầm.
Trót một thời
rũ héo xuân.
Ngẩn ngơ
ngày tháng
còn
ngần này thôi!
***
Lang thang tóc bạc da mồi
Trót một thời.
Phí một đời.
Dở dang!
Đông tàn. Bóng ác cũng tàn
Vét hoàng hôn muộn đổ loang cuối giời.
Hat Cat 2014/04
(Kính tặng Tác giả "Trót một thời yêu" Hoàng Xuân Hoạ)
Trót
thì cũng đã trót rồi.
Trót một thời
nẫu cả đời
bởi đâu?!
Nắng già vênh váo mo cau
Sương chát đắng chượp cuống giầu héo queo.
Một thời vẹo vọ gieo neo
Gập ghềnh
Chân tứa máu
trèo
dốc xiên.
Trót.
Thương nước đã đánh phèn
Sạn đen cát đáy lại phen đục lầm.
Trót một thời
rũ héo xuân.
Ngẩn ngơ
ngày tháng
còn
ngần này thôi!
***
Lang thang tóc bạc da mồi
Trót một thời.
Phí một đời.
Dở dang!
Đông tàn. Bóng ác cũng tàn
Vét hoàng hôn muộn đổ loang cuối giời.
Hat Cat 2014/04
HỎI VÌ SAO EM...?
HỎI VÌ SAO EM...?
Hỏi vì sao em luôn nghĩ đến tôi?
Vì sao em mong?
Vì sao em nhớ?
Người không bóng không hình quá khứ
Lạ lùng bên em. Ngơ ngác mé tôi…
Xanh ngắt ngô bãi đất sa bồi
Am cỏ gianh đổi mùa khô lá
Con thuyền thúng tròn xoay vin gió
Dây thừng neo đẫm nước chùng căng.
Lơ lửng trong veo Đại bi chú vút trăng
Tiếng mõ ran bờ cạn
Cọng rau vườn chợt khuya chớp sáng
Mưa móc từ bi giọt giọt bao dung.
Chân trời man man quăng lại vệt hồng
Nắng ánh vàng dềnh dềnh nước mặt
Mơ hồ nét đời em xa thẳm
Vô vi tan nơi thinh không em.
Buông quay cuồng ngày, bỏ chộn rộn đêm
Gom hương hoa ướp trời ngan ngát
Xé bông mây gió khua xao xác
Sương in sao ngàn xanh.
Ngược xuôi cánh bèo lênh đênh
Bồng bềnh mỏng manh thuyền lá.
*
Tôi dồn cả ngàn ngàn xưa cũ
Giành trọn phút giây Em mai sau !
Hỏi vì sao em luôn nghĩ đến tôi?
Vì sao em mong?
Vì sao em nhớ?
Người không bóng không hình quá khứ
Lạ lùng bên em. Ngơ ngác mé tôi…
Xanh ngắt ngô bãi đất sa bồi
Am cỏ gianh đổi mùa khô lá
Con thuyền thúng tròn xoay vin gió
Dây thừng neo đẫm nước chùng căng.
Lơ lửng trong veo Đại bi chú vút trăng
Tiếng mõ ran bờ cạn
Cọng rau vườn chợt khuya chớp sáng
Mưa móc từ bi giọt giọt bao dung.
Chân trời man man quăng lại vệt hồng
Nắng ánh vàng dềnh dềnh nước mặt
Mơ hồ nét đời em xa thẳm
Vô vi tan nơi thinh không em.
Buông quay cuồng ngày, bỏ chộn rộn đêm
Gom hương hoa ướp trời ngan ngát
Xé bông mây gió khua xao xác
Sương in sao ngàn xanh.
Ngược xuôi cánh bèo lênh đênh
Bồng bềnh mỏng manh thuyền lá.
*
Tôi dồn cả ngàn ngàn xưa cũ
Giành trọn phút giây Em mai sau !
Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018
TIỄN TÁO QUÂN
THẢ CÁ TÁO QUÂN
Cá sắc vàng và nắng cũng vàng
Màu vàng cá rực trong màu nắng
Hồ Hoàng Cầu bè thuỷ trúc xanh, vòi phun nước trắng
tháng chạp yên bình chào tiễn táo quân...
Đường rất đông và ven bờ nước rất đông
Phóng sinh cá ngoe vây tung tăng lội
Trời vẫn rét và gió mùa vẫn vội
Cuốn hy vọng về tít tắp vòm xanh.
Tuyết sương ta cạn tháng cạn năm
thấy lòng ấm lại.
Hàng cây xôn xao mầm non mới
Chộn rộn háo hức Xuân.
Trưa 23...
mỉm cười tiẽn Táo quân.
23 tháng Chạp Ất Dậu
THỰC HƯ
THƯC HƯ ?
Thực hay hư đấy, chiều ơi!
Nửa câu quyến gió, nửa lời giỡn mây.
Nửa thề lá, nửa hẹn cây
Bống bồng nào tỏ nẻo này về đâu?
Thực hư cái nắng hương cau
Nửa gié lúa, nửa bông lau mịn màng
Nửa chì bấc, nửa đá vàng
Ngược xuôi ngơ ngác đò sang lỡ mùa.
Thực hư bướm đón, ong đưa
Đường hoa thấp thoáng nhặt thưa cánh hồng.
Vớt trăng lấp lánh đáy sông
Giăng mưa ken nước cong cong mặt hồ
Ghét hay yêu? Thực hay mơ
Muộn màng Xuân khẽ khàng ru muộn chiều
HatCat
08/ 02/2017
Thực hay hư đấy, chiều ơi!
Nửa câu quyến gió, nửa lời giỡn mây.
Nửa thề lá, nửa hẹn cây
Bống bồng nào tỏ nẻo này về đâu?
Thực hư cái nắng hương cau
Nửa gié lúa, nửa bông lau mịn màng
Nửa chì bấc, nửa đá vàng
Ngược xuôi ngơ ngác đò sang lỡ mùa.
Thực hư bướm đón, ong đưa
Đường hoa thấp thoáng nhặt thưa cánh hồng.
Vớt trăng lấp lánh đáy sông
Giăng mưa ken nước cong cong mặt hồ
Ghét hay yêu? Thực hay mơ
Muộn màng Xuân khẽ khàng ru muộn chiều
HatCat
08/ 02/2017
Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018
LÀ THÔI
LÀ THÔI
Là thôi, dứt áo mà đi
Nắng manh èo uột bõ gì sưởi đông
Thong dong gác mái xuôi dòng
Sào đơn khua rộn đáy sông ngầu bùn.
Là thôi, là ngược ngọn nguồn
Chồng đá núi bắc càn khôn nối đời
Guồng mây xe sợi buộc giời
Hô muôn gió cất ngàn lời bão giông
Là thôi, là hết nhớ mong
Người rẽ bắc, kẻ sang đông.
Mặc dầu
Ngóng cho tháng bảy mưa Ngâu
Để xui Ô Thước bắc cầu tơ duyên.
Là thôi, thôi cả lạ quen
Chỉ hư vô với êm đềm hư vô.
Hat Cat 03/02/2017
Là thôi, dứt áo mà đi
Nắng manh èo uột bõ gì sưởi đông
Thong dong gác mái xuôi dòng
Sào đơn khua rộn đáy sông ngầu bùn.
Là thôi, là ngược ngọn nguồn
Chồng đá núi bắc càn khôn nối đời
Guồng mây xe sợi buộc giời
Hô muôn gió cất ngàn lời bão giông
Là thôi, là hết nhớ mong
Người rẽ bắc, kẻ sang đông.
Mặc dầu
Ngóng cho tháng bảy mưa Ngâu
Để xui Ô Thước bắc cầu tơ duyên.
Là thôi, thôi cả lạ quen
Chỉ hư vô với êm đềm hư vô.
Hat Cat 03/02/2017
Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018
ANH CÓ VỀ HÀ NỘI TẾT NAY KHÔNG?
ANH CÓ VỀ HÀ NỘI TẾT NAY KHÔNG?
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Hà Nội Tết nay
trời lạnh khôn cùng
em lạnh khôn cùng
Giữa cóng tê...
thơ ngây sống lại
Lửa bánh chưng bập bùng gió trái
Trấu bếp vàng cháy thơm đêm đông.
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Hà Nội Tết
hành hăng trào nước mắt
dòn tan bẹ dưa chua nén chặt
Em một mình đãi đỗ nấu chè kho.
Một thời đã xa... Một thời rất xa.
Xuyên buốt giá chiếc xe cọc cạch
Túm vạt áo che mưa phùn ướt lạnh
Môi tím bầm hai đứa nén cơn ho.
Một thời đã xa... Một thời rất xa.
Tết Hà Nội đì đùng tiếng pháo
Đêm giao thừa Hồ Gươm mưa vương áo
Hai chúng mình chung ủ giấc xanh Xuân.
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Người xứ nắng chắc đã quên gió bấc
Áo ấm bốn mùa khoá chặt
Đã ngủ say - xưa cũ rét mướt đông.
Không hỏi anh, mà em tự nhủ lòng
Xưa cũ ấy mãi là xưa kỷ niệm
Nước mắt ậng mi lăn nối vệt
tháng năm dài
dài vô tận
chia ly.
Tết nay anh không về
Thì em về Tết mơ
Xì xụp nồi bánh chưng... nụ cười cay xè khói.
Hat Cat 01/02
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Hà Nội Tết nay
trời lạnh khôn cùng
em lạnh khôn cùng
Giữa cóng tê...
thơ ngây sống lại
Lửa bánh chưng bập bùng gió trái
Trấu bếp vàng cháy thơm đêm đông.
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Hà Nội Tết
hành hăng trào nước mắt
dòn tan bẹ dưa chua nén chặt
Em một mình đãi đỗ nấu chè kho.
Một thời đã xa... Một thời rất xa.
Xuyên buốt giá chiếc xe cọc cạch
Túm vạt áo che mưa phùn ướt lạnh
Môi tím bầm hai đứa nén cơn ho.
Một thời đã xa... Một thời rất xa.
Tết Hà Nội đì đùng tiếng pháo
Đêm giao thừa Hồ Gươm mưa vương áo
Hai chúng mình chung ủ giấc xanh Xuân.
Anh có về Hà Nội Tết nay không?
Người xứ nắng chắc đã quên gió bấc
Áo ấm bốn mùa khoá chặt
Đã ngủ say - xưa cũ rét mướt đông.
Không hỏi anh, mà em tự nhủ lòng
Xưa cũ ấy mãi là xưa kỷ niệm
Nước mắt ậng mi lăn nối vệt
tháng năm dài
dài vô tận
chia ly.
Tết nay anh không về
Thì em về Tết mơ
Xì xụp nồi bánh chưng... nụ cười cay xè khói.
Hat Cat 01/02
Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
GIANG TAY
GIANG TAY
giang tay ôm trọn mông lung
trời ấp bể giăng màn mù xám
ngọn sóng nhạt
ù lì bôi đá nghiêng trơn.
Giang tay ôm trọn dỗi hờn
cuộc chiều dạt trôi bãi cát
nhọc mệt
con thuyền gác mái ưu tư.
Giang tay ôm trọn hư vô
vĩnh hằng băng lạnh
miền miên viễn trong veo sắc ngọc
oà một tiếng reo.
rằm tháng chạp Đinh Dậu
31/1/2018
giang tay ôm trọn mông lung
trời ấp bể giăng màn mù xám
ngọn sóng nhạt
ù lì bôi đá nghiêng trơn.
Giang tay ôm trọn dỗi hờn
cuộc chiều dạt trôi bãi cát
nhọc mệt
con thuyền gác mái ưu tư.
Giang tay ôm trọn hư vô
vĩnh hằng băng lạnh
miền miên viễn trong veo sắc ngọc
oà một tiếng reo.
rằm tháng chạp Đinh Dậu
31/1/2018
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)