Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016
GỦI NGƯỜI Ở CUỐI CHÂN MÂY
Gửi người ở cuối chân mây
Ngồi buồn ngóng lọn mây bay cuốn giời.
Trộm vàng nắng, gió chơi vơi
Trộm tà dương rối cánh dơi xé chiều
Trộm tong tả tím hoa bèo
Xoáy tròn cánh sóng rong rêu bập bềnh...
Trộm xuân. Mình lại về mình
Ngược nguồn tìm những xa xanh cõi đời.
Quết trầu cắn chỉ bờ môi
Má đào ai lại thắm hồi xưa xa...
Tình đông non, sắc xuân già
Cuốn tròn búp lá, đài hoa gửi người...
Hat Cat
27/08/2016
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016
TẠM BIỆT
Thôi, thôi. Tam biệt nhé, thơ!
Tơ dây, chuối bẹ bao giờ chuốt xong?
Cõi đơi - đáy nước trăng trong
Cuộc người - không sắc- lộn vòng ngược xuôi.
Thôi, tạ từ nhé thơ ơi!
Trăm năm khấp khểnh ngắn dài chênh vênh
Phi thường Đạo, phi thường Danh
Này Âm Dương , nọ Ngũ hành.
Vô vi.
Hat Cat
26/08/2016
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016
VỆT NẮNG ĐẦU THU
( tranh NẮNG ĐẦU THU của hs Truong Son Quach)

vết nắng xiêu tường đổ
hoang vắng ngõ
gió buồn quẩn nỗi cô liêu...
nát vụn
mốc xám khuông trời tàn phế
khẳng khiu cây loi lẻ...
Thu chớm về
nắng giọt nhoà phai?...
Hat Cat
25/08/2016
Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016
LỜI THU
Ta ủ trời thu giữa heo may
Khẽ lơi thu lá ấp đất gầy
Hồn thu ngan ngát hương thu lặng
Rượu đẫm men tình thu đắm say.
Ta nhặt ban mai ánh thu vàng
Le lói lửa thu sắc hồng hoang
Đưa ai về lại thơ ngây ấy
Thuthoáng xôi xa, thoáng ngỡ ngàng.
Mưa rớt bờ vai thu bông lau
Tóc xanh ngày cũ đã phai màu
Vành tai gió gợn rơi giọt lạnh
Bóng lệch nhoà nghiêng thu đêm sâu.
Mây trắng mong manh, nắng mơ màng
Mang mang vòm biếc nức hương lan
Tình loang loang sóng xô dào dạt
Mình nhé!
Cùng thu
Ta sang ngang!
Hat Cat
24/08/2016
LỜI THU
LỜI THU
Ta ủ ngàn thu giữa heo may
Khẽ lơi thu lá ấp đất gầy
Hồn thu ngan ngát hương thu lặng
Rượu đẫm men tình thu đắm say.
Ta nhặt ban mai ánh thu vàng
Le lói lửa thu sắc hồng hoang
Đưa thu về lại thơ ngây ấy
Một thoáng xôi xa, thoáng ngỡ ngàng.
Mưa rớt bờ vai thu bông lau
Tóc xanh ngày cũ đã phai màu
Vành tai gió gợn rơi giọt lạnh
Bóng lệch nhoà nghiêng thu đêm thâu.
May trắng trắng mong manh, nắng mơ màng
Mang mang vòm biếc nức hương lan
Tình loang loang sóng xô dào dạt
Mình nhé!
Cùng thu
Ta sang ngang!
Hat Cat
24/08/2016
Ta ủ ngàn thu giữa heo may
Khẽ lơi thu lá ấp đất gầy
Hồn thu ngan ngát hương thu lặng
Rượu đẫm men tình thu đắm say.
Ta nhặt ban mai ánh thu vàng
Le lói lửa thu sắc hồng hoang
Đưa thu về lại thơ ngây ấy
Một thoáng xôi xa, thoáng ngỡ ngàng.
Mưa rớt bờ vai thu bông lau
Tóc xanh ngày cũ đã phai màu
Vành tai gió gợn rơi giọt lạnh
Bóng lệch nhoà nghiêng thu đêm thâu.
May trắng trắng mong manh, nắng mơ màng
Mang mang vòm biếc nức hương lan
Tình loang loang sóng xô dào dạt
Mình nhé!
Cùng thu
Ta sang ngang!
Hat Cat
24/08/2016
Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016
ĐẦU SÔNG... CUỐI SÔNG..
Chả phải đầu sông chả cuối sông
Mà sao ra ngóng lại vào trông
Bồn chồn làn gió lèn hiu quạnh
Xào xạc cơn mưa rót phập phồng
Nghiệp kiếp luân hồi xây xẩm mặt
Nợ duyên vay trả xót xa lòng
Có đâu cách bức ngàn trùng nhỉ
Mãi vẫn đầu sông vẫn cuối sông...
Hat Cat
21/08/2016
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016
XÉ TRỜI


(MÂY CHIỀU RẰM THÁNG 7 - 2016)
Xé trời cho rục mùa Ngáu
Tung hê sạch bách nỗi đau nhân tình
Thoáng thôi. Ma khiếp quỷ kinh
Người -
hay một bọn súc sinh dạng người?
Trời vụn vữa, trời mủn tơi
Nín hơi ngó xuống cõi đời. Trời run.
Trần gian lổm ngổm những con.
Đen sì lòng dạ, tanh ngòm lương tri.
Cuộc người giành giật gầm ghè
Đây giơ vuốt sói, đấy nhe nanh hùm
*
Quặn đau trời đất thê lương.
Hat Cat
17/08/2016
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016
Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016
NGÂU RỚT
Nhặt Ngâu rớt giọt gửi tình
Lao xao sóng gợn lòng mình.
Mình ơi!
Dầm Ngâu, nón đứt quai rồi
Rút mây se sợi buộc nhôi mấy thì
Chụm đầu chung mảnh nón mê
Cùng ta mưa nắng đi về.
Nhé Ngâu!
Hat Cat 16/08/2016
QUÊ MÌNH nhìn từ fb ...
Vừa khóc vừa cười khi lướt fb
( thật lòng là không dám tìm đọc những chuyện động trời đâu ạ )
Quê mình dạo này vui tệ
Xôn xao toàn chuyện hoang đường
Quan to giống như con trẻ
Rắn câng hệt trái ổi ương
Vừa xuôi. Bỗng dưng lộn ngược...
Nói năng nghe thật dễ thương
Công văn ký chưa ráo mực
Lỗi " thằng đánh máy". Chuyện thường
Trộm hai bánh mỳ. Tội lớn
Mười tháng nhà đá nằm ngơi
Ống nước mươi, lăm lần vỡ
Xua tay. Mới lần đầu thôi.
Thâm hụt hàng ngàn ngàn tỷ
Ung dung như chả có gì
Chỗ nào đầy xôi ứ thịt
Cháu con luân chuyển... Đến đi
Dân đen ngày càng méo mặt
Tháng ngày thóc rá, gạo thưng,
Đường : Tiễn mãi lộ cao ngất
Làng: Trăm thứ quỹ sụn lưng
... Cái kẻ giết biển phá rừng
Đền một, hoàn thu một rưỡi
Muôn kiểu hết khôn dồn dại
Vén môi chu mỏ dạy đời...
... Quan bà thương lính bở hơi
Theo hầu cạn bia, nốc rượu...
Tổng Cóc mỗi lần trải chiếu
Chắc dùng bia rượu rửa sân?!
... Tre ngâm; tre cứ việc ngâm
Ếch kêu điéc tai; kệ ếch
Chót vót trên tầng cao ngất
Tham quan, ô lại chia bôi
... Nói lời rồi lại nuốt lời
Lửng lơ cá vàng ngụp lặn
Chuyện... Làm cho qua chuyện
Để lâu... Bùn lẫn phân trâu.
... Kế hoạch nào cũng sắc mầu
Dự án đều tầm vĩ đại
Tung hô... có tiền đút túi
Dở hay... Muôn sự tai trời.
Cầu sập tại sông lở bồi
Cột gẫy vì dơi bắt muỗi
Tớ thầy như phường múa rối
So dây cho "đúng quy trình"
Chước hay ... Lờ tịt nín thinh
Giả ngây ăn không nói có...
Thi nhau tìm nguồn béo bở
Bới đào... Nhét đẫy túi tham.
Biển rừng ngày một hoang tàn
Nợ đậy chồng lên nợ đậy.
*
Cụ rồng tay bị tay gậy
Liêu xiêu về núp tổ rồng.
Hat Cat
15/08/2016
( thật lòng là không dám tìm đọc những chuyện động trời đâu ạ )
Quê mình dạo này vui tệ
Xôn xao toàn chuyện hoang đường
Quan to giống như con trẻ
Rắn câng hệt trái ổi ương
Vừa xuôi. Bỗng dưng lộn ngược...
Nói năng nghe thật dễ thương
Công văn ký chưa ráo mực
Lỗi " thằng đánh máy". Chuyện thường
Trộm hai bánh mỳ. Tội lớn
Mười tháng nhà đá nằm ngơi
Ống nước mươi, lăm lần vỡ
Xua tay. Mới lần đầu thôi.
Thâm hụt hàng ngàn ngàn tỷ
Ung dung như chả có gì
Chỗ nào đầy xôi ứ thịt
Cháu con luân chuyển... Đến đi
Dân đen ngày càng méo mặt
Tháng ngày thóc rá, gạo thưng,
Đường : Tiễn mãi lộ cao ngất
Làng: Trăm thứ quỹ sụn lưng
... Cái kẻ giết biển phá rừng
Đền một, hoàn thu một rưỡi
Muôn kiểu hết khôn dồn dại
Vén môi chu mỏ dạy đời...
... Quan bà thương lính bở hơi
Theo hầu cạn bia, nốc rượu...
Tổng Cóc mỗi lần trải chiếu
Chắc dùng bia rượu rửa sân?!
... Tre ngâm; tre cứ việc ngâm
Ếch kêu điéc tai; kệ ếch
Chót vót trên tầng cao ngất
Tham quan, ô lại chia bôi
... Nói lời rồi lại nuốt lời
Lửng lơ cá vàng ngụp lặn
Chuyện... Làm cho qua chuyện
Để lâu... Bùn lẫn phân trâu.
... Kế hoạch nào cũng sắc mầu
Dự án đều tầm vĩ đại
Tung hô... có tiền đút túi
Dở hay... Muôn sự tai trời.
Cầu sập tại sông lở bồi
Cột gẫy vì dơi bắt muỗi
Tớ thầy như phường múa rối
So dây cho "đúng quy trình"
Chước hay ... Lờ tịt nín thinh
Giả ngây ăn không nói có...
Thi nhau tìm nguồn béo bở
Bới đào... Nhét đẫy túi tham.
Biển rừng ngày một hoang tàn
Nợ đậy chồng lên nợ đậy.
*
Cụ rồng tay bị tay gậy
Liêu xiêu về núp tổ rồng.
Hat Cat
15/08/2016
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016
Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016
THU GHẸO
Tê tê nhột nhột vành tai
khe khẽ lay sợi tóc mai bạc màu
quanh quanh nào thấy ai đâu
chỉ ren rén một giọt Ngâu đong tình.
...
Thì ra ... Thu lén ghẹo mình.
Hat Cat
06/08/2016
MÙA NGÂU
Mùa Ngâu. Mây bện cầu tình
Cho mưa về nắng. Cho mình về ta
Cho hồn mướt mát cỏ hoa
Cho vòng tay kéo muôn xa lại gần...
...
Kìa,
Trăng Ngâu giọt trong ngần.
Hat Cat
06/08/2016
Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016
Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
TRONG NỖI BUỒN
Khi mình buồn
ta không có mặt.
Và hạnh phúc
cũng như
như bong bóng xà phòng.
Giông mưa chiều
lấp lánh cầu vồng
nối khoàng không -
khoảng không không có thật!
*
Khi ta buồn
buồn dâng cay khoé mắt
mông lung đau
đau thắt
nỗi
ai hoài.
Đơn côi ta
Đơn côi mình
Đơn côi nắng mai
Kết hừng đông đỏ.
Vạt nắng dài
vạt nắng dài
dài
hoàng hôn lỡ dở...
Có tan nỗi buồn không?!
Hat Cat
02/08/2016
-
MUỘN
Muộn cà muộn muối muộn dưa
Muộn trăng, muộn ánh tua rua đỉnh đầu
Muộn đêm vai tựa vai nhau
Lặng thầm vá víu nát nhàu thời gian.
HatCat
02/08/2016
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)