Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

EM VỀ HƯ VÔ






Em về Hư Vô
 Dập dờn con sóng
  Con sóng dạt bờ - con sóng nhấp nhô.
Con sóng theo nhau - ngàn khơi xa mờ.

Em vê Hư Vô
Ngang trời làn mây
Làn mây vô định - làn mây hững hờ.
Làn mây lửng lơ - chân trời mịt mù.

Em về Hư Vô
Cánh hạc Bồng Lai
Hoạ mi líu lo, sáo diều vi vu
Dòng suối trong veo, rừng vàng lá thu
...
Em về Hư Vô
Trái tim dịu dàng
Trời mây biếc xanh - mênh mang bao la
Đất nâu mịn tơi - non tươi búp hoa.

  
... Em về Hư Vô

tình yêu thiết tha
 an lành Hư Vô

xôi xa.


 




35 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://1.bp.blogspot.com/-U2XGIT-4E4s/TmS8n8s7LMI/AAAAAAAAAHM/HAZ96hqogYg/s1600/181484974_be7fbaf13c.jpg[/img]
Nửa nào thực? nửa nào hư?
Nửa nào dang dở... vu vơ nửa nào?

Đong Đầy nói...

Ngày mới vui an lạc bạn nhé !

Unknown nói...

"Nửa nào thực ? nửa nào hư?"
Nửa nào về với hư vô vĩnh hằng?
Tiếng chim hót ,suối trong ngần
Phiêu du cùng gió mênh mông cùng tròi...

Cát ơi khỏe nhé em.

Unknown nói...

Rồi, chị...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ừ... Thế thôi mà...
[img]http://huongtubigroup.com/wp-content/uploads/2010/05/dse.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mây bay mù mịt lưng trời
Bão giông nay cũng tan rồi... xác xơ!
Em cám ơn chị , Chúc chị vui ạ!

Hoàng Xuân Họa nói...

Hư vô... Lão Tử cho rằng
Có mà không có, vĩnh hằng lại không
Vũ trụ là cái mênh mông
Trái đất là chính cái lồng nhốt ta
Trái tim thì muốn bao la
Bàn chân bước mãi chẳng qua tháng ngày
Vần xoay cứ thế vần xoay
Hiện đang là ngày... lại sắp là đêm
Đua chen cứ thế đua chen
Đầy tay tất cả nắm nem rượu bầu
Bỗng rồi biến sạch cả đâu
Đôi bàn tay trắng qua cầu gió mây...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chúc Đong Đầy đừng bao giờ vơi nha...
[img]http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2010/quy2/phu_du_492732185.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Trời chả có đêm , đất chả có ngày
Khoáng hậu vô tiền, mênh mông vũ trụ
Ngơ ngác níu mép vầng mây vỡ...
Hư không bốn bề... Lão Tử cũng BÓ TAY!
Hihi...

Bâng Khuâng nói...


"Em về Hư Vô
Trời mênh mang bao la
Đất lành xanh tươi lá hoa.
Trái tim ngọt ngào tình yêu thiết tha...

Em về Hư Vô
An lành Hư Vô!..."

ĐÚNG LÀ DIỆU SINH!

Nặc danh nói...

Là Thực mà cũng là Mơ
Tưởng là Có hóa Hư Vô - tận cùng
Gì là Sắc Sắc Không Không
Bình An ở tận cõi lòng mà ra
Mặc dầu ..., ta vẫn là ta
Thản nhiên giữa cõi Ta bà - Hư không

Tuần này em bận quá, chị gái an lành - bisous

Unknown nói...

Cát về HƯ VÔ
Cho em theo với
Để em mê mải
Cùng bướm cùng hoa (~_~)
[img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi, HAT CAT đang có ý nghĩ là nên thay đổi quân niệm về sự RA ĐI... mà có lẽ nói là TRỞ VỀ mới đúng !
Sống ở đời chưa thấy ai kêu " SƯỚNG QUA" mà toàn kêu khổ . Vậy thì HẾT KHỔ thì phải vui mới phải chứ nhỉ?!
Nên Cát mới viết AN LÀNH HƯ VÔ!

Unknown nói...

Hi hi !

Cát bảo cái HÒM là sao
Hòm đựng phiếu hay là Hòm đựng gạo ngày xưa ? (~_~)


Hai ngày thứ 7 và CN hò hét cùng chúng bạn nhân ngày QT em đăng cai 30 đến với nước Nga của chỗ em, 25 năm mới gặp mặt tụi bạn, vui lắm Cát ạ, tụi HN, NA, QB, Huế, ĐN tham dự cũng được gần 40 đứa, em oải ngài quá, khan hết cả giọng nên lười lên bài hi hi
[img] http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-849572.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

SANG BÊN NỚ, NGÓ NGHIÊNG RÙI VỀ , NỎ BIẾT LỖ MÔ MÀ còm VÀI CÂU...

BIẾT LÀ CHẢ THỰC CHẢ MƠ
TRƯỚC SAU RỒI CŨNG HƯ VÔ CHỨ GÌ
MỘT ĐỜI NGẮN NGỦN , DÀI CHI
MÀ ĐỚN ĐAU ĐẾN THẾ THÌ... BYE! BYE!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGÀY XƯA BỌN LÍNH NHÀ MÌNH...
CÁI hòm LÀ CÁI... LINH TINH RỐI MÙ!
HI... HI...
CHẢ ĐỰNG ĐƯỢC CÁI CHI MÔ
MÀ AI CŨNG CỐ LẦN MÒ THỬ XEM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hư Vô...Sau trước cùng về
Gửi cho một cái SIÊU XE theo cùng
[img]http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/images/2008/08/17/land_fcs_nlosc_prototype_lg.jpg[/img]

vu song thu nói...

Trò đời đã đóng xong rồi
Về với Cát Bụi rong chơi là vừa
Hư Vô thanh thản sướng chưa
Không mưa không nắng...lại vừa ấm êm...

Nặc danh nói...

Cháu sang đọc thơ cô!
Chúc cô buổi tối bình yên và vui vẻ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Trước sau cũng thế mà thôi
Mông lung bốn phía đất trời trống tênh
chị ST nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thơ cô : nòng nọc đứt đuôi
Lúc nào rảnh , ghé lại chơi... đỡ buồn!

Đỗ Thị Lan nói...

Sét đánh hỏng MD: mất mạng.
Bão, koong xem được siêu trăng!
[img]http://www.desicomments.com/dc3/01/201616/2016161.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế là về HƯ VÔ đến nơi đấy ạ!
May mà bão chứ không oi đến chết chị Lan à...

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Em về hư vô
Mười hai bến nước
Dập dềnh sóng xô !

Nguyễn Viết Tân nói...

Đưa em vào mộng
Tình nối nhịp đôi dòng hoà thương nhớ
Sông chở trăng về bến đỗ bình yên
Tha thiết lời tình ru thật dịu hiền
Đêm trăng thở cùng ta vào cọi mộng ..............
.........ngày vui chị nha -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em về hư vô
Mong manh con đò
Chèo khuya ngác ngơ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình đang nghĩ phải thay đổi cách tu duy về SỰ MIÊN VIỄN...Bỗng không còn thấy sợ nữa
Hihi
Cám ơn MC. Chúc ngày mới an lành!

Unknown nói...

Hì ! Còm linh hình vào nhà em Cát cứ còm thẳng ko cần đuôi trước đuôi sau như vào nhà Cát mô, Cát còm có đuôi là nó ko hiện chi cạ , nhớ mang quà cho em đừng có đuôi đầu và đuôi cuối nhé !
Mời Cát ly cà phê ngày mới cho ngọt giọng đệ làm thơ hay nha ! (~_~)
[img] http://image.blingee.com/images16/content/output/000/000/000/5a4/460345753_413727.gif [/img]

NHAMY nói...

mai về cát bụi mà thôi
tấm thân vay mượn nợ đời trả xong...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHÚC MỪNG SN BẠCH DƯƠNG
[img]http://congso.com/img/uploads/chuc_mung20121108075526.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thẳm sâu giữa cõi mênh mông
Đâu bờ bến giữa hư không vơi đầy?!

Namcua nói...

Chị chưa về hư vô
Đời vẫn màu xanh thắm
Hoa vẫn còn tươi lắm
Chị vẫn còn vấn vương /hihi/

Namcua nói...

Chị chưa về hư vô
Đời vẫn còn xanh lắm
Hoa vẫn còn tươi thắm
Chị vẫn còn vấn vương /hihi chị Cát ui/

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đang cố tahy đổi cách nhìn về hư vô đấy> Tái sao sống khổ thế này, đến lúc hết khổ lại ... sợ??? NĂM CUA NHỈ ?!

Unknown nói...

Sống gửi thác về mà..
Đêm rơi một ánh sao sa
Một hồn về với bao la đất trời
....