Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

chuyền hết ngày 10/3 . yahoo bị treo

Bào đã chuỷn cho đến 10/3

XUÂN

XUÂN
Đăng ngày: 21:41 25-02-201íe


Đồng Xuân nắng giãi vàng hoe
Trời Xuân cánh én bốn bề giăng giăng

  Mưa Xuân giọt giọt trong ngần
Bướm Xuân e ấp, hoa Xuân ngỡ ngàng

Mây Xuân lãng đãng mơ màng
Búp Xuân ngơ ngác, dịu dàng gió Xuân
Chim Xuân ríu rít xa gần
Véo von hát khúc tình Xuân rộn ràng.
...
Chiều Xuân, vắng khách sang ngang
Thuyền Xuân rẽ nước thênh thang ngược dòng! ...


BÀI DÂN DỤ KHI THIỀN

Nhân ngày Thày thuốc 27/2 : Bài "dẫn dụ khi thiền định" của Hạt Cát

Đăng ngày: 02:17 27-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
PhotobucketPhotobucket
Lời thưa: Nhân ngày thày thuốc VN, Lang Vườn tôi chả có món quà nào tặng các bạn BLOGER, xin chép lại được một bài " dẫn dụ khi nhập thiền" mà từ cách đây rất lâu, LV đã được tâm truyền dạy luỵện Thiền theo bài " dẫn dụ " này. Bài này chả có sách nào ghi ( nghe đâu là của Vương Công Tây Tạng - Đạt Ma Sư Tổ nhập thiền nghĩ ra cho các đệ tử Thiền mau tấn tới...Chả biết có đúng vậy không?!) nhưng là bài " dẫn dụ" giúp LV và nhiều bè bạn nhập thiền cho là có hiệu quả nhất... Bây giờ thì chuyện Thiền có tịnh tiến chút it, LV thôi không cần dùng nó nữa, nhưng khi nào Tâm trạng lộn xộn quá thì bài này vẫn là cứu cánh, bạn bè tập trong lời dẫn dụ này thì ai cũng nhập khá nhanh, nếu khi "Thiền" được nghe hay tự nhẩm thuộc lòng... Các bạn già của Lang Vườn, những người mà cuộc sống bộn bề đè lên vai, không một giây tĩnh lặng... dần dần đã đưa mình vào trong " rỗng không" bằng những lời mộc mạc này, rồi theo đó mà tự phiêu du cho thảnh thơi, rũ khỏi tật nhỏ , bệnh bé, trợ giúp lúc bệnh trọng, hoặc tâm trạng xáo đông bất an...
Tư thế , nằm , ngồi hết sức thoải mái, hít thở đều và bắt đầu phiêu du. Nào!
Hãy nhắm mắt lại, mắt thân yêu ơi...
Con hãy rời bỏ xung quanh, con lặng lẽ đi vào trong tâm mình
- một khối băng tâm giá lạnh
–một khối hồng tâm nồng ấm
- riêng con.
Con hãy buông lỏng từ từ ngón tay
– mười ngón tay thon thon nho nhỏ
– mười ngón tay xinh xinh be bé
– Mười ngón tay tháng ngày vất vả
- mười ngón tay làm việc thiện điều ngay…
Con buông lỏng bàn chân gầy
- bàn chân vượt thời gian khốn khó
- bàn chân cứng cỏi hơn sỏi đá
- bàn chân không mệt mỏi tháng năm…
Con hãy buông lỏng từng lỗ chân lông
– ba vạn chín nghìn lính canh cơ thể
- thưgiãn … thư giãn tận cùng… đến mức nào có thể…
Con buông dần dần cho tất cả nghỉngơi….
Con buông lỏng cả người
– các cơ gân xương cốt
– buông trí não khỏi bao nhiêu nhọc mệt
- khỏi bon chen và khỏi những suy tư…
Con buông buồng phổi xốp bắt đầu xơ
– buông trái tim bắt đầu rệu rã.
Hãy buông đi con hãy buông tất cả.
Gan – ruột - dạ dày – thận - tuỵ - bàng quang …
Con buông lỏng xương hông, buông lỏng sống lưng…
Cho người con bồng bềnh trên sóng

Phiêu du trời mây lồng lộng
Biển đập dềnh êm êm sóng đu đưa…

Xong chưa?


Con hãy bắt đầu nhận khí...
Con nhận khí từ Luân xa 1 nhè nhẹ…
Vòng xoáy tròn... xoáy tròn Huyệt hội âm
huyệt Hội âm dần dần nóng lên...
nóng dần dần... rồi toả sáng.

Con đưa khí lên Đan điền cùng ánh sáng,
Con thấy màu gì đầu thì mầu ấy của con...
Đừng khiên cưỡng , đừng sáo mòn....
– con đưa khí quy nguyên,
đưa khí chạy vòng Khí hải…
luân xa hai – luân xa ba…
con đưa tâm con theo khí đi mọi nẻo,
khí cuộn vòng – khí tụ - khí mạnh lên.
Con hãy chú tâm vào luồng khí trong con
- con với Khí giờ là một
– con hoà với đất trời rộng lớn
– con sạch trong luồng khí Khai Nguyên.

Con thu khí từ trên cao qua Bách hộị : Khí Thiên,
dẫn khí vào đại não, khí vòng quanh đầu,
đến thái dương- ấn đường - qua mắt - rồi dọc theo sống mũi - khí xuống sâu vùng chẩm xuống tim, xuống phổi
Khí tẩy sạch bao suy tư, tẩy sạch bấy ưu phiên,
đem cho con những gì sáng trong
- mặt trời toả sáng. Mặt trời trong con xán lạn,
xua tan dần tăm tối, khổ đau.
Mặt trời nhiệm màu, đẩy xa dần tạp niệm,
đẩy lui dần mầm bệnh,
đem cho con mọi sự thảnh thơi...

Con là con, con là mặt trời.
Con là đấng cứu thế xuống nhân gian chữa cho con khỏi bệnh - Con nhìn chỗ mình đau với tình thương trời bể
- con đưa Ý và Khí về chỗ conđau... thế... thế... gần rồi xa
– khí ngược chiều trái đất vòng xoay… các luân xa.
Từng cặp đôi sau trước, từng cặp đôi xuôi ngược...
đưa đến cân bằng âm dương...
đưa cân bằng tám hướng mười phương...
con hoà vào với đất trời , vũ trụ...

Rũ nhẹ đi… rũ nhẹ đi … rũ nhẹ;
những chỗ đau… những chỗ đau giảm dần,
những chỗ bệnh hết nhức nhối…dần dần;
bệnh tật rời xa, rời xa… rời xa mãi.
Con hoà vào bao la… con hoà vào nóng ấm
Con hoà con vào tĩnh lặng – con chìm vào sâu lắng
- bệnh tật lùi dần, lui dần.
Ý và Khí làm dịu nơi tổn thương…Tất cả đang lành dần… lành dần…
lành dần tai ương, lành dần tật bệnh
Con Trở lại với con tươi mới,
với con không khổ đau,
với mặt trời hồng lấp lánh muôn màu.
Với vũ trụ mênh mông - con là vũ trụ.

Thư cho em

Thư cho em
Đăng ngày: 07:10 28-02-2012
Thư mục: Tổng hợp


Hà Thành lại rét hả em?!
Bồn chồn nhìn nắng đầy thềm… Nhớ ai
Tháng giêng qua đận Rét Đài
Giá tê Rét Lộc tháng hai lại về.

Thương người vò võ sớm trưa
Heo may cuốn buốt cơn mưa sụt sùi.
Dạo này ai ngược, ai xuôi?
Phố xưa … còn có như hồi ngày xưa?
Ai che gió? Ai dọi mưa?
Ấm lạnh ai lúc canh khuya giở giời?

Biết rằng… lo cũng thế thôi
Chỉ vu vơ những đứng ngồi vấn vương.
Gió sương năm tháng cuối đường
Lỡ làng nhớ, lỡ làng thương... muộn màng.

Giá mà mây chẳng lang thang
Chắc bây giờ nắng rực vàng quanh ai!

CHO VALENTINE muộn

CHO VALENTINE muộn
Đăng ngày: 23:54 28-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
Cho Valentne muộn

Chúng mình tuổi mùa đông
Hanh khô và giá rét.

Valentine tươi hồng
Theo Xuân về bất chợt.
Sớm xuân sương trong vắt
Chiều xuân nắng hoe vàng
Hoa chanh hương ngan ngát
Trái mận đỏ dòn tan

Socôla nâu sẫm
Mùi thơm dính ngón tay
Lung linh trong ánh nến
Men rượu hồng say say…

Bông lau xốp lọn mây
Bông lau ken sợi tóc
Thoáng nét xưa trên tay
Thoáng tình xưa trong mắt

Hai ngả về lơ lắc
Dáng xưa dần xa xôi
Đường xưa vàng úa lá
Vườn xưa hoa rơi rơi.
Valentineđơn côi
Hương xưa bừng sắc lửa.

Ước ao bốn góc trời
Lốc xoáy tròn bão tố!

VỀ CHỐN CŨ ( Tâm sự của một linh hồn}

VỀ CHỐN CŨ ( Tâm sự của một linh hồn}
Đăng ngày: 20:27 01-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Về chốn cũ
Viết cho chùa Gai ( Lập Thạch - Vĩnh Phúc) Ngôi chùa đã bị phá hổi những năm 60.của thế kỷ trước... nhiều tổn hại bât ngờ tới người phá chùa, đào mương qua đây. Làng mạc nơi đó tới giờ vẫn xác xơ hoang vu tội nghiệp, mặc dù đất sa bồi đỏ khá mầu mỡ
Theo truyền miệng của người già thì chùa này được xây từ thời Lý, do con gái Vua Lý Thái Tông - Lý Phật Mã dựng và dâng hương tụng niêm kinh kệ. Khu chùa xây trên cùng khuôn viên lâu đài của vợ chồng bà. Nhiều đời nhân dân vẫn tụng niệm thờ Phật tại chùa này, Thời kỳ kháng chiến chống Pháp chùa còn được dùng làm lớp học.
Nhưng đến khoảng năm 1960 những gì đã có bị phá tan hoang, lại còn đào một con mương chia đôi khu nền chùa. Bây giờ ở đó chỉ còn là một bái đất hoang... loe ngoe vài cây keo tai tượng cao chưa đầy một tấc!!!

Không còn dấu tích xa xôi
Mông lung rớt lại của thời ngàn xưa
Bao giọt nắng, bấy sợi mưa
Nắn phù sa lượn men bờ cong cong

Ngác ngơ tôi - kiếp long đong
Rời Kinh thành đến vùng thông cùng Người.
Hắt hiu gió lạnh đem dài
Rừng thiêng nước độc hôm mai mỏi mòn.

Ngàn năm đội nấm mồ con
Hồn tôi phiêu lãng về miền bao la
Lâu đài đền các nguy nga
Còn gì?
Không!
Chỉ mưa sa trắng trời!

Tôi là tôi của xa vời
Tôi là tôi giữa bao người hôm nay
Nền nhà xưa vẫn còn đây
Ai đang tay rạch đất này làm đôi?
Đồ thờ, tượng Phật đâu rồi?
Nghe như chuông vỡ mái ngoài tam quan.
Đâu đây khói quyện mùi nhang
Cà sa thấp thoáng ngoài vườn vào ra...
Khuya nghe vẳng tiếng gọi đò
Nghe ì oạp sóng vỗ bờ sáng đêm
Giữa ngàn thông biếc quanh thềm
Lại như thấy bóng Người trên ngựa hồng…

Là một ngày?Là ngàn năm?
Bao lần đổi kiếp xoay vòng ngược xuôi?

Tôi về chốn cũ nhà tôi
Hoang vu mảnh đất sa bồi quạnh hiu!

THÁNG HAI QUÊ NGHÈO

Tháng hai QUÊ NGHÈO
Đăng ngày: 20:29 02-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Tháng hai dè sẻn hạt mưa
Buốt tê gió thốc đồng trưa vắng người
Sắn vừa dặm xuống ven đồi
Khoai chưa vun luống đã trôi vẹt mầu
Nửa vầng đất bết lưng trâu
Nửa vầng đất bám áo nâu lầy bùn…
Quê xa lầm lũi sống mòn
Đìa chuôm trơ đáy, tép tôm hở càng
Cá phơi bụng trắng ao làng
Trúc tre xơ xác, mít xoan cụt cành.
...
Nhớ xưa đồng đất quê mình
Lúa xanh xanh, sông xanh xanh bốn mùa
Đồi xa tim tím hoa mua
Ruộng gần khoai sắn mía ngô mượt mà
...
Bây giờ làng rặt người già
Nam thanh, nữ tú nhào ra thị thành.
Sân vườn gà qué vắng tanh
Con sông cạn nước nồng tanh mùi bùn…
Tựa lưng vào mép cổng làng
Nao nao lòng thấy xót thương quê nghèo!

ỐM

ỐM
Đăng ngày: 21:23 04-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Gối nghiêng giường đệm lạnh
Rèm che gió may lùa
Giời thì mưa ướt rượt
Hơi đông lạnh đầm đìa
Ốm gì, ốm mãi thế?!
Mới hay đã về
già
Mình: “dao cùn cũ, mẻ
''
Thôi đành...
Thở hắt ra!
Bạn bè dần cách núi…
Chân trờ
i xa…
càng xa!
Ánh tà dương
leo lắt
Le lói nắng nhạt nhoà.
Khoẻ: lang thang khắp chốnNào núi gần, rừng xa
Ốm giờ nằm bẹ
p dí
Chắc là...
Thôi thế...
là...?!

8-3 : Em và anh - Tam Đảo

8-3 : Em và anh - Tam Đảo
Đăng ngày: 17:46 06-03-2012
      8/3 Em và anh - Tam Đảo
( giử N&T)

Em và anh - hai nửa đơn côi
Biền biệt mây nam gió bắc
Dằng dặc tháng xa năm cách
                          Ngác ngơ ngày ngắn đêm dài…
Em và anh - hai nửa đơn côi
Chắp mãi không thành trọn vẹn
Mù Tam Đảo ướt đầm dây vàng đắng
Mây buông buồn trĩu nặng lá thông xanh.

Hai nửa đơn côi - Em và anh
Cắc cớ sân bay chiều lỡ chuyến
Bốn bề gió xiên tốc bến
Dùng dằng bên ấy - bên đây…

Bàn tay nhớ hơi ấm bàn tay
Ánh mắt vụn chập chờn cua tay áo.
Đường núi dốc cong queo mờ ảo.
Ướt sũng bốn bề ngang dọc nước tong tong…

Lạnh lẽo chúng mình cúi lạy Mẫu cửu trùng
Quỳ vái Phật Bà mồ hôi rịn ướt…
Vật vã dắt nhau qua loanh quanh dốc ngược
Gom thuỷ chung dâng chót vót ngàn mây.


( TAM ĐẢO ngày mù sương 3/ 2012)

8-3 NhỚ MẸ

NHỚ MẸ ngày 8/3
Đăng ngày: 11:31 07-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
  • ảnh
user posted image
Gửi về nơi mẹ xa xôi
Ngàn bông hoa thắm vạn lời nhớ thương

Chắt nhớ Cụ gửi thiên nga trắng
Mong cụ về cùng chắt xum vầy
Bốn lần lịch đổi lá thay
Chúng con nhớ mẹ chẳng ngày nào nguôi

Ngày tháng cứ lặng trôi lầm lũi
Nhìn mặt trời đỏ ối mé Tây
Chim trời - ngang dọc cánh bay
Thoáng như dáng mẹ ngát đầy hương sen

Vô nghĩa

VÔ NGHĨA
Đăng ngày: 12:20 08-03-2012
     
Lời thưa: Lão Bà bà đã già, lại hay đọc và nghĩ lung tung. Thấy sự đời chả có ý nghĩa gì, mà sao con người ( kể cả mình) cứ loay hoay vơ vẩn làm gì nhỉ?Vậy xin có vài câu rằng:
Trời thì thấp, đất thì caoCớ sao lạnh gió táp vào đời tôi.
Thì thế thôi! Thế thì thôi!Tại trời? Tại đất? Tại người? Tại ta?
Mỗi ngày như cứ dài ra, Mỗi đêm cứ đến canh ba ngắn dần...
...Quẩn quanh chân dẫm vết chân...

Lên sao Thổ

Lên Sao Thổ
Đăng ngày: 18:05 08-03-2012
     
Tìm thấy oxy trên mặt trăng sao Thổ
TTO - Các nhà thiên văn học hôm 27-11 công bố họ phát hiện bầu khí quyển của Rhea - mặt trăng lớn thứ hai của sao Thổ, có chứa khí oxy (O2) và cacbon điôxít (CO2).
Theo tờ Guardian (Anh), vào đầu tháng 3-2010, tàu thăm dò Cassini của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã “nếm” được O2 trong bầu khí quyển của mặt trăng băng giá Rhea trong lúc đang di chuyển quanh cực bắc của mặt trăng này ở độ cao khoảng 97km.
Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cũng cho biết lượng O2 trong bầu khí quyển của Rhea chưa đủ cho sự sống tồn tại, bởi bầu khí quyển này cực mỏng, với 1m3 khí quyển chứa xấp xỉ 50 tỉ phân tử O2, trong khi tỉ lệ này trên Trái đất là 0,00000001%.
Họ phát hiện bầu khí quyển của Rhea - mặt trăng lớn thứ hai của sao Thổ, có chứa khí oxy (O2) và cacbon điôxít (CO2).
Lên sao Thổ với mình điỞ trên đó có Ô xy đấy mà.Ta gieo cải. ta giồng cà Thừa đất giồng mấy khóm hoa cúc vàng.Rừng xanh ta tự cấy ươmSông xanh tắm mát ... thả thuyền buông câuChè xanh ta ướp hoa ngâuNgâm thơ vịnh nguyệt mời nhau chiều chiều.

Hoa Bằng lăng

Hoa Bằng lăng
Đăng ngày: 20:12 08-03-2012
     
Băng lăng tím biếc đầu cành
Sắt son thế ấy, mong manh thế này.
Cao thì cao chạm ngàn mây
Gần thì chỉ một gang tay là gần.
Ai đi bể Sở non Tần,
Để ai bóng chiếc nhạt dần năm canh...
Người xa, quên sắc bằng lăng
Kẻ nương gốc, níu từng nhành tím rơi.
Tím màu đất, tím sắc trời
Tím nỗi nhớ, tím niềm ai ngóng chờ.
Chiều nào nắng cũng hững hờ
Vô tình gió mặc thẫn thờ hoa rơi.
Mây ngàn cứ lãng đãng trôi
Bao vương vấn gửi về người cuối sông
Bằng lăng nhuộm tím thinh không
Giọt sương vương lại nhuộm hồng ban mai!

Tâm sự với nàng bân

Tâm sự với NÀNG BÂN THỜI BÃO GIÁ
Đăng ngày: 01:04 09-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Tăng giá xăng dầu: lạm phát cao quay lại?
(Tin Vietnam.net)Bài này của HAT CAT từ năm ngoái cơ... ai ngờ năm nay cả Điện, cả Xăng, Ga, Dịch vụ ytế, cả thịt, cả cá, cả cái giấy Vệ sinh... tuốt tuột đều tăng
Hôm nay Hat Cát đi mua 1000đ được đúng hai cọng hành, song khi đi đám ma thì được cô bán hàng hoa tang bố thí cho một cái phong bì 500đ. Sướng ê ẩm!
Chưa kịp vui với cái ngày 8/3 duy nhất " giời thí " cho này... thì bao hoảng hốt toan lo lại ụp lên cái đôi vai gầy... của Phụ nữ Việt nam anh hùng.
Mà suy cho cùng, Phụ nữ Việt nam anh hùng thật... từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi... từ người trí thức tới mọi giai tầng...
Hạt Cat bèn tự đề ra KẾ HOẠCH chống BÃO GIÁ là như thế này:
* Đối phó với tăng giá Điện:
-- Tốt nhât : Không dùng Điện: vì Điện = Điện nặng mà
*Đối phó với tăng giá xăng:
-- Không đi xe máy, ô tô, taxi gì hết. Đi bộ an toàn, mà tốt nhất đừng đi đâu!
-- Đã không đi đâu, không đọc sách, xem ti vi vào mạng gì tuốt tuột... thé là Điện ế, xăng ế... Họ sẽ tính bài giảm giá. Hoan hô!
*Đối phó với tăng giá thực phẩm
-- Thịt cá không tốt: không ăn. Tiết kiệm một khoản nữa
-- Rau quả ô nhiễm: không ăn : cũng tính là sáng kiến.
Hiện nay người ta không phun thuốc diệt cỏ: Ăn cỏ an toàn nhất - NÊN ĂN! Tốt trong giai đoạn này vì ngoài trâu bò, mình là khách mới dễ được khuyến mại hoặc cho không...Thượng sách!
Gạo nên tăng cường xuất khẩu lấy ngoại tệ: nên tiết kiệm! vả lại ăn cơm nhiều dễ bị đường huyết cao.
Nguồn nước ngọt khan hiếm, nên tiết kiêm: Giảm tắm rửa , giặt dũ khi nào giới hạn đến 0 thì coi như hoàn hảo...
Vậy là ta ba không, bốn không, năm không... mặc họ tăng giá, tăng bao nhiêu ta vẫn rung đùi... ha ha... há há... Há mãi ... sái quai hàm . Không ăn uống được, càng may!!! ôi ôi!!!!
Nàng Bân thời Bão giá



- Áo xong chửa?Nàng Bân ơi.
Bỗng dưng gió mịt mù giời đến ghê
 Mưa suì sụt, mưa dầm dề.
Rét thấu xương, rét cóng tê cả người.
Yêu chồng cũng phải vừa thôi.
Áo may không nổi, ra ngoài mà mua!
- Đầy đường áo ấm. Thấy chưa?
 Vừa nhanh, vừa rẻ, lại vừa nhàn thân!
Áo nội mới: một vài trăm
Áo cũ: mấy chục, có nhằm nhò chi.
Cộng thêm Bão giá vào đi.
Bớt tiền chợ. Thế! có gì khó đâu!
Mười ngàn mua một mớ rau
Chia hai bữa, chồng biết đâu mà lần .
Dưa cà muối mặn ăn dần.
Thịt rang chát xít, khó khăn gì nào.

Tiền điện thế vẫn chửa cao
Nay mai tăng nữa hãy gào hãy rên.
Tiền tăng thì phải nộp thêm
Không thì cúp điện, đến đêm tói mò
Xăng tăng giá có gì lo
Ra ngoài đi bộ mạnh giò, khỏe chân...
Bão giá thì hãy nhịn ăn,
 Rét thì ngồi ở trong chăn...xá gì
Lương hưu nhăm nhắm đến kỳ
Vay nóng giật nguội...ta thì chạy quanh.



Ốm đau đi tập dưỡng sinh
Tăng giá thuốc, mặc họ hành lẫn nhau.
Khi nào lê lết tính sau
Nằm viện cũng có giường đâu mà nằm...
Xin nàng thân tự lo thân
Đến đâu hay đấy, chết dần mai nay.
Mấy lời tự đáy lòng này
Gửi nàng Bân lẫn gió may lạnh lùng!

EM ĐI

EM ĐI
Đăng ngày: 00:45 09-03-2012
Thư mục: Tổng hợp

 Em điNắng óng vàng màu mậtThoang thoảng biển mặn mòi.Bát ngát sóng xanh ngút ngát trùng khơi|Vời vợi làn mây biếc.
Em đi
trong du dương điệu nhạc
thì thầm tiếng suối xa đưa
tiếng ve ran thành phố ban trưa
Phượng vĩ đỏ đậu hờ trên áo mỏng. Em đi
trảng cat dài nóng bỏng
bàn chân lầm lũi trên đường từ lúc hừng đồng Mải mê tinh cầu huyễn hoặc.Tuổi thơ bình lặng
bình yên phố vắng lên đèn Chợ Hàng Da tươi cươi khuôn mặt quen quenĐói đói no no luôn hướng về chiến thắng.Em đi những tháng ngày nóng bỏng . Cái chết trên vai vẫn lanh lảnh cười vui.Sao mà yêu đến thế , bạn bè ơi.
Một miếng dù xanh là món quà quý giá Một bức thư nguệch ngoạc trên chiến haò đỏ lửa kỷ vật thiêng liêng…Em đi trên phố xá thân quenÁo vá vai vẫn chờ ngày mai đến.Vẫn ắp đầy tương lai hy vọngCây cỏ xanh tươi và đất nước thanh bình Em đi giữa màu cờ đỏ rưng rưng Chiến thắng về , vỡ òa niềm hạnh phúc .Em đi… cả cuộc đời đi trong mộng tưởng .
Bỗng ngỡ ngàng: đây đó bóng ma trơiBao kín quanh em, tất tật bốn phương trời…Nềm vui thành ứ nghẹnCả một đời áo lính Cả mọt đời chỉ biết có hy sinh…Em cố đi về phía bình minhNhưng bao giờ qua dặc dài đêm tối ?
Em đi … Ơi! Chân trời chói lọi .Của Em và Chờ EMBình mình ơi!Riú rít tiếng chim!

Nỗi buồn Thời Mạt Pháp

Nỗi buồn Thời Mạt Pháp
Đăng ngày: 18:55 09-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Buồn như ngàn xửa ngàn xưa
Bờ sông lập lờ nước đục
Cỏ cây ủ ê như khóc
Chim muông rã cánh xót đau!

Cuộc sống phai lợt sắc màu
Niêm tin cùn mòn vụn vỡ
Đồng tiền đè lên phẩm giá
Dối lừa trùm kín lương tâm.

Mảng mây quanh quanh tối rầm
Cống rãnh nồng mùi xú uế
Chơ vơ công trình nứt nẻ...
Bao giờ hết “xót tiền dân”?!

Tăng… tăng... tất cả đều tăng…
Chỉ có giá người tụt thấp
Bệnh viện ngổn ngang người ốm
Phố phường không chỗ len chân...

Đồng tiền trước ngõ, sau sân
Giả thật lộn phèo công lý
Có tiền... mua Giời thật dễ
Không tiền… chết chẳng đất chôn!

Phật Thánh biến thành hàng buôn
Chức quyền nháo nhào mua bán.
Đảo điên lừa thày phản bạn
Trợn trừng đổi trắng thay đen.

Kiếp đời sắc sắc - không không
Duyên nghiệp - nợ vay sòng phẳng
Một mai qua thời Mạt pháp
Trời xanh rực ánh nắng hồng!