Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

ĐÊM__ CHUYÊN CỦA MỘT NGƯỜI...



Đêm đen đen ánh đèn mờ tỏ
Cửa sổ lùa cơn gió vu vơ
Trăng suông sang sáng vườn chùa
Nâu sồng lất phất song thưa đổ dài.

Cởi khăn trùm, vành tai lành lạnh
Mồ hôi nồng rịn dính ngón tay
Tường khuya bóng hắt dáng gầy
Cửa thiền nương vóc hạc rày ba đông

Soi ao chùà má hồng nhàn nhạt
Dõi sương chùa hạt hạt tong tong
Rấp lòng về tựa cửa không
Nào hay bập bập bùng bùng lửa đêm?

Dưa muối chốn gác thiền đắp đổi
Nguyện kệ kinh sớm tối Phật đài
Ngân nga chuông thỉnh hồn ai…
Mõ chiều cốc cốc rơi ngoài tam quan.

Ngấn mắt ướt lòng tan dạ nát
Hoen má đào muối xát tâm can
Thơ ngay một chút hồng nhan
Mà ngang trái, mà đa đoan tội tình…!

Buông gió mây nương mình cửa Phật
Rũ bụi trần chật vật bấy nay
Tóc xanh quấn mấy vòng tay
Vẫn như buộc níu tháng ngày gai chông!
Ai nỡ lòng ăn không nói nói có
Ai rắp tâm mượn gió bẻ măng
Nén lòng răng cắn chặt răng
Rũ duyên oan nghiệt… liệu xong kiếp này!?
Chiều hoàng hôn trời Tây ác ngả
Trăng khuya buông mặt lá nhạt tênh
Cõi lòng ngỡ đã lạnh tanh
Vẫn khi quặt thắt tim mình đớn đau…

Đêm hoang lạnh nhàu nhàu hoa lá
Ngày xa xôi vàng đá tan tành
Xót thương chút phận nổi nênh
Nương hương khói đến bồng bềnh cõi xa
Sửa+
Mảng đêm đen ngọn đèn mờ tỏ
Cửa sổ lùa cơn gió vu vơ
Trăng suông sáng sáng vườn chùa
Nâu sồng lất phất, song thưa đổ dài.

Cởi mũ ni, vành tai lành lạnh
Mồ hôi nồng dính dính ngón tay
Tường khuya hắt bóng lắt lay
Cửa Thiền vóc hạc hao gầy bao đông?

Soi ao chùà má hồng nhàn nhạt
Dõi sương chùa hạt hạt tong tong
Rấp lòng về với cửa Không
Nào hay bập bập bùng bùng lửa đêm!?

Dưa muối chốn gác Thiền đắp đổi
Nguyện kệ kinh sớm tối Phật đài.
Ngân nga chuông thỉnh hồn ai…
Mõ chiều lốc cốc lọt ngoài tam quan.

Ngấn mắt ướt lòng tan dạ nát
Hoen má đào muối xát tâm can
Thơ ngây chút phận hồng nhan
Mà ngang trái, mà đa đoan tội tình!

Buông gió mây nương mình bóng Phật
Rũ bụi trần chật vật bấy nay
Tóc xanh quấn mấy vòng dây
Vẫn như níu chặt tháng ngày gai chông!

Ai nỡ lòng ăn không nói nói có?
Ai rắp tâm mượn gió bẻ măng?
Nén lòng răng cắn chặt răng
Cởi duyên oan nghiệt sâu nông bấy chầy!?
....
Chiều hoàng hôn trời Tây ác ngả
Trăng khuya loang mặt lá nhạt tênh
Cõi lòng ngỡ đã lạnh tanh
Vẫn khi quặt thắt tim mình đớn đau…

Đêm hoang vắng nhàu nhàu cây lá
Ngày nóng nung ủ rũ búp non
Bao lần nước mắt chứa chan
Bao lần nhòa bước tam quan ngập ngừng?!

....

Ngào ngạt sen thơm hồng dẫn lối
Nước Cam Lồ mát rượi liễu xanh...
Ngộ tâm thành _ Sáng tâm minh
Phật THIÊNG LIÊNG giữa lòng mình đâu xa!

Đường Thiền ngàn muôn hoa đua nở
Cõi Phật Đài lộng gió thênh thênh.

Hỡi ai phận bạc nổi nênh
Nương làn hương khói bồng bềnh bay xa …



Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

THƠ VUI : CÁI CHUM
07:50 26 thg 7 2012Công khai4 Lượt xem 2



Tìm gỉ, tìm gì? Chàng ơi
Chả còn cái gì ở đấy!
Gói muối, củ gừng hôm ấy
Đâu như... cất cả trong chum!


... À mà, để thiếp nhớ xem
Cái chum... hình như đem gán...
Đận mà thuyền chàng mắc cạn
Neo ngược phía bên kia bờ.

Hôm ấy trời lâm thâm mưa
Loạng quạng cất nhầm bè vó

Làng họp quan viên ngả vạ
Họ đòi mang chum để đền.

Chàng đổ là tại trời đêm
Lều nào cũng phên liếp ấy
Cái của " chó treo, mèo đậy"
Mà đây thì cứ tơ hơ...

Với laị... lại thấy vừa vừa
Đồ đoàng cũng không khác mấy

Trên: bưởi phao căng mây mẩy
Dưới: lưới tơ mịn bàn tay.

Cong lưng kéo vó cả ngày
Thuốc lào đêm năm bảy điếu
Tối mò quờ tay ngang chiếu
Nào hay chân ải, chân ai...?
....


Người ta khen chàng cãi tài
Thiếp thì bầm gan tím ruột.

Từ đấy chum về nhà khác
Vơi đầy bao bận nước mưa?!


NGHÊU NGAO

NGHÊU NGAO
09:19 24 thg 7 2012Công khai26 Lượt xem 5

ảnh động cute (9)




Giời đêm hè nửa trong nửa đục
Mây đêm hè nửa dọc nửa ngang
Khát khô ngọn cỏ úa vàng
Nước sông ngầu váng dạt sang mé bờ…

Sao bỗng chốc thẫn thờ ngơ ngác
Thương lần hồi cánh vạc khua đêm.
Gió khuya lay nhẹ cánh rèm
Giăng khuya dãi bóng ngoài hiên võ vàng.

Thông reo giữa non ngàn mấy độ

Bóng ngựa hồng tung vó bao phen
Xắn tay đặt móng xây nền
Nào hay cát lún bùn mềm mom sông!

Hóa ra chỉ ngóng trông bỗng chốc
Cũng chỉ vương gót ngọc chợt đêm
Cõi phàm mơ giấc mơ tiên
Mới hay mờ ảo hão huyền lá hoa!


Ngược dòng sông dời xa bến nước
Mong manh neo một chiếc thừng dây
Bọt bèo ngọn sóng lắt lay
Ai xui chát mặn chua cay một mình?!
Thôi dứt kiếp, đoạn tình người ạ!
Trả cho sòng món nợ ba sinh.
Cây cầu lỡ nhịp chòng trành
Thương con nước đục bập bềnh chân đê.

Đơn sai lời hẹn thề non nước
Mai một bao mơ ước ngày xanh.

Ta về ngồi tựa cột đình
Nghêu ngao khúc hat ân tình gió mây!

KÝ ỨC LÍNH : BÀI 14 : MỘT CHIỀU Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC

KÝ ỨC LÍNH : BÀI 14 : MỘT CHIỀU Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC
00:44 24 thg 7 2012Công khai76 Lượt xem 15

Đó là một lần chúng tôi đi đến những địa danh chiến tranh từ Khe Giao, Linh Cảm, Lam Hồng... theo con đường mà ngày xưa bao đồng đội tôi và thanh niên xung phong đổi xương máu mình để gìn giữ. Trước khi tới Đồng Lộc thì bè bạn đã sắm đủ lược gương... cho các liệt sĩ. Tôi say xe quên nhắc mấy cô em mua bồ kết. Khấn các chị xong, chuẩn bị về, lúc qua chỗ chị Tần, một người bạn thốt lên:-" Chị ấy nhắc là mình hứa mua bồ kết cho các chị ấy mà quên kìa." Một bạn nữ Công An bảo :" Để em xuống, chắc dưới này có bán"; nhoáng cái , cô ôm lên một ôm bồ kết, mọi người chọn mười quả bồ kết mẩy , dài và đẹp đưa cho tôi. Một cô bạn khác lúi huí thắp nhang. Tôi nâng hai tay lên ngang mày lẩm nhẩm xin lỗi các chị rồi dâng lên. Hai tay tôi còn cách bát hương một khoảng khá xa thì bát hương bùng hóa . Mười quả bồ kết trên tay tôi cũng bén lửa...Ôm bồ kết cũng bén lửa...
Tất cả mọi người có mặt rất đông đều quỳ sụp xuống . Tiếng khóc... tiếng cầu khấn...

Đến giờ chúng tôi ngơ ngác không biết tại sao bồ kết cháy trên tay mà không bỏng!

Một chiều ngã ba Đồng Lộc
Dâng bồ kết lên người đã khuất
Bồ kết hóa trên tay
Bát nhang bùng mây lửa
Mây lửa rực hồng
Mây lửa đỏ.

Rạp lạy
trên bậc, dưới đường
xuống, lên
già trẻ...
Nước mắt trào, lời nguyện cầu nức nở.
...Một cơn gió thốc qua
Một cơn mưa xối
xả

Tiếng sét xẹt ngang cửa rừng
Chuông rung...
Vồng lửa đỏ.

Ngã ba ĐồngLộc
chiều buôn buốt gió
Ngã ba Đồng Lộc
chiều ràn rạt mưa.


***
Xa đưa
Khói đạn mưa bom giăng kín trời ngày ấy
Cô gái thanh niên xung phong mái tóc xác xơ bùn đóng vẩy
Da mái xanh cơn sốt rét rừng
Quần áo lấm lem mồ hôi quyện đất đường...
Ngày đêm
tay chai mòn xẻng cuốc.
"Tiếng hát át tiếng bom"
Đoàn xe đoàn người ào ào ra trận.

Đêm đạn đỏ trời, khuya bom sầm sập.
Tơi tả hoa rừng
Hoa rừng thơm.
Hoa rừng nát dập...
Hương hoa rừng âm thầm
lẫn mùi xăng, mùi xe, mùi đạn bom, mùi máu, mùi mồ hôi khét lẹt
mùi con đường lổn nhổn hố nhỏ to.
....
Ngày lại ngày
Người cứ đi và xe cứ đi...
xóc nẩy từng khúc đường ngập ngụa
nhộn nhạo trộn bùn đen, máu đỏ.
Bùn lam lũ ngàn đời Đất Mẹ
Máu Con gái tuổi xuân rực rỡ
Dâng hiến cuộc đời cho Tổ quốc quyết sinh!

***
Đồng Lộc vòm trời chiều biêng biếc xanh
Văng vẳng lời ru...
.... Mẹ Âu Cơ da diết
Lời Bà Trưng trả thù nhà nợ nước .
Lời Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc.
Lời sông núi ngàn năm.

....À ơi
à à... ơi ơi...
cò trắng, đồng xanh
bống bống, bang bang
con cua, con cá...

Êm êm lời ru của mẹ
Mẹ ru hương lúa
Mẹ ru hương cau
Mẹ vỗ về xoa dịu cơn đau
Đưa con gái đến THIÊNG LIÊNG _ BẤT TỬ!

À ơi ... ngủ ngoan
ngủ ngoan..
hương lúa...
...à à ơi...
hương bồ kết ...
ngủ ngoan
...
( 27/7/2008- 27/7/2011)

ĐƯỜNG LẠNH BÓNG AI

ĐƯỜNG LẠNH BÓNG AI
05:20 22 thg 7 2012Công khai75 Lượt xem 7
tamtay.vn - photo - Hình động Tuyết rơi tuyệt đẹp
( GỬI MỘT NGƯỜI BẠN HỌC ở BK)

Bốn mươi năm… Đường lạnh bóng ai?
mong manh đơn chiếc.
Hoang lạnh sắc chiều mỏi mệt.
Tuyết đầu mùa rơi buốt bàn tay.

Bốn mươi năm… Đường lạnh bóng ai?
liêu xiêu mờ nhạt.
Khẳng khiu cây khô gầy guộc.
Chốn xa xôi khắc khỏai chờ trông.

Bốn mươi năm, tê tái bóng mình!
Đường phố vẹt mòn
tuyết cuối mùa lả tả
Thời gian ú tim !
Thời gian hú họa!

Tình yêu pha lê
Dòn vỡ.
Nhạt phai.

Tuyết bạc phếch chiều hút gió lệch trời
Băng võng mái hiên già cũ kỹ
Lủi thủi cụm mây vần vũ
Vô hình gánh nặng oằn vai!

Bốn mươi năm.
Đường lạnh bóng ai?!...


KÝ ỨC LÍNH_ BÀI 12: TAY ÁO THÕNG BUÔNG

KÝ ỨC LÍNH_ BÀI 12: TAY ÁO THÕNG BUÔNG
23:20 18 thg 7 2012Công khai66 Lượt xem 5
Lời thưa : bài này đã đăng rồi, có bạn vào rồi ... tự nhiên lại ẩn mất toi!... HAT CAT xin đăng lại cùng với bình luận của 3 bạn

TAY ÁO THÕNG BUÔNG
( Tâm sự của một thương binh)
Có nhưng đêm tôi quờ tay ôm em
Em vẫn đều đều an lành nhịp thở
Em mặc tôi
khát khao dang dở.
Tôi nghẹn ngào thầm trách em thờ ơ.
Tôi đưa tay vuốt món tóc lòa xòa
bết dính vầng trán mịn

Em

bỏ lại ban ngày nhọc mệt
nép bên tôi mềm yếu dịu dàng.
Bàn tay tôi nhè nhẹ vuốt má em
Mấy sợi tóc vẫn yên chỗ cũ
Bên thái dương phập phồng gân xanh đỏ
Thoáng nét cười phảng phất trên môi.

Em giở mình xộc xệch áo vai

Ánh trăng khuya lọt qua rèm cửa mỏng
Đậu trên ngực em hồng hồng chín mọng
Tôi vòng tay ghì em vào lòng
Em thản nhiên như không
An lành
Chìm sâu giấc ngủ!

Tôi ắng lòng buồn bã.

buồn bã

tàn đêm!



- Em không cần tôi nữa.

Hả em?!

*

Không ngủ.

Tôi nhún vai _ giang tay ủ rũ.

...



Chợt bàng hoàng: đôi tay áo thõng buông!

************************




KÝ ỨC LINH _ BÀI 11 : LỜI LIỆT SĨ

KÝ ỨC LINH _ BÀI 11 : LỜI LIỆT SĨ
23:26 16 thg 7 2012Công khai136 Lượt xem 28



Đạn thù
Găm giữa tim anh;

Xương thịt trả về đất
Hồn thiêng gửi đến trời.
Chỉ nỗi đau nghẹn lời
Nguyên vẹn gửi về cha mẹ.
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau vất vả.
Mười tám năm chiu chắt nuôi con
lạnh lẽo đêm dài
rát bỏng nắng trưa.
....
Chết rồi Anh thành ngôi sao mờ đêm mưa
Chát mặn nước mắt ròng ròng ngóng mẹ.
Thèm hơi ấm bàn tay gầy, thèm lời ru khe khẽ
..." cái bống cái bang..."

Anh khát giọt giọt mồ hôi cha như mưa tháng năm
Ướt đẫm đường cầy ngả ải.
Thèm tiếng cha mắng và thèm được cãi.
Anh lén ngồi cạnh cha khi cha rít điếu cày
cái mùi thuốc lào Vĩnh Bảo cay cay
Sóc vọng nào mẹ cũng gửỉ theo ngọn lửa!
Anh vô hình nép vào bên mẹ
xem mẹ đãi gạo, tưới rau.

Anh vẫn đi theo cha thả trâu
nghe cha " vắt... họ".
............
Anh chỉ không dám tìm cô bạn nhỏ chia nhau con muồm muỗm nướng ngày xưa.Cô ấy lấy chồng xa
Giờ đã lên bà ngoại.
Lần nào qua nhà, vẫn mang theo con gà, bơ gạo.
Mái tóc bạc vẫn thoảng mùi hương nhu.
ấy đặt lên bàn thờ
Thi thoảng vẫn con muồm muỗm nướng.
Anh len lén nhìn vào đôi mắt
Ngấn lệ hoen dài vết nứt chân
chim.
Cô ấy lặng im.
Mẹ cha lặng im.

Anh lặng im.

Lặng im...
Đất trời
thăm thẳm!
22-07-2011

KÝ ỨC LÍNH: Bài 10:TÁI TÊ

KÝ ỨC LÍNH: Bài 10:TÁI TÊ
14:23 16 thg 7 2012Công khai77 Lượt xem 5
Đắng lòng nhìn bát đũa khôngbát đũa của người thân ra trận...
Không về!
Mâm cơm
Bữa nào cũng vậy...
Mình mẹ
Ngồi
TÁI TÊ !
( Tin TIỀN PHONG online: Mẹ Nguyễn Thị Thứ quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 11 người thân là liệt sỹ, trong đó có 9 người con trai đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Người con gái đầu của mẹ Thứ là bà Lê Thị Trị năm nay 88 tuổi cũng đã được Nhà nước phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ Thứ là hình tượng tiêu biểu của người mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước với những cống hiến hy sinh vô bờ bến.Tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng công trình tượng đài mẹ Thứ - người mẹ biểu tượng cho sự hy sinh vô bờ bến và cũng là người mẹ có nhiều con hy sinh nhất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.)

TRÁI TIM

TRÁI TIM
20:54 15 thg 7 2012Công khai138 Lượt xem 14
Trái tim xoay tròn quay tít
Lửng lơ sáng ngọn đèn lồng
Đêm đêm gió trời lồng lộng
Trái tim lấp lánh ánh hồng.

Trái Tim Tình Yêu 002
Trái tim màu xanh cuả mạ
Neo bên mép lá rung rinh
Sớm sớm chim ca ríu rít
Trái tim ru khẽ yên bình.
Trái Tim Tình Yêu 3d 032

Trái tim màu vàng đong nắng
Ngạt ngào đồng lúa trĩu bông
Cánh cò chập chờn chao sóng
Trái tim hương cốm thơm lừng…
Trái Tim Tình Yêu 353

Trái tim màu mây biêng biếc
Trọn ôm bảy sắc cầu vồng
Trong veo cơn mưa chiều hạ
Trái tim gõ nhịp tong tong.
Trái tim lung linh (134)

Trái tim muôn màu muôn sắc
Bồn chồn _ xao xuyến _ chờ mong
Dịu dàng màn đêm buông nhẹ
Trái tim thắp sáng lửa lòng!
Trái Tim Tình Yêu 3d 057

NHÌN NHAU...

NHÌN NHAU...
21:03 14 thg 7 2012Công khai126 Lượt xem 18

Nhìn nhau nửa mắt thôi anh
Còn một nửa hãy để dành mai kia.
*
- Em đi bẫy sáo dưới khe
Trèo đa bắt trạch, xách về nấu cơm.
- Cải ngồng gieo ruộng đầu thôn
Nghe đình thiếu cột, em mang góp rồi
Lúc nào anh ghé qua chơi
Vặt cho ít lá mồng tơi lợp nhà!
Chẻ gỗ lim để tỉa hoa
Làm rau ghém để hai ta ăn cùng.
*
Còn nửa mắt chúng mình chung
Đã nhìn, nhìn thủng đáy sông hãy về!


DIỄU MÌNH

DIỄU MÌNH
20:28 13 thg 7 2012Công khai111 Lượt xem 15
Cắc cớ đâu hay cái gỉ gì?Đường tắt, ngõ ngang chả biết chi!Ngại ngùng mắt ngố ngơ ngác ngó
Vặn vẹo vai so vẻ vân vi.
Nhấp nhổm đôi chân hăm dợm bước
Ngọ ngoạy hai tay dọa quăng đi.
Cầu đất giời thương, thương lấy lệKhấn sông biển xót, xót làm vì.

Chìm chìm nổi nổi ba bốn bận
Trật trật trầy trầy bảy
tám khi.

Vơ vội ba chai tu một hớp
Về nhà ấp gối, ngủ khì khì...

Hi hi...

BA HOA

BA HOA
22:10 11 thg 7 2012Công khai163 Lượt xem 29
Lắc đầu, cùng nói: Không yêu
Không yêu ngay tự buổi chiều gặp nhau!
Chàng về giật sập mố cầu
Dìm thuyền bẻ lái bùn sâu đắm chìm
Xắn tay tát bể mò kim
Rút mây đan lưới bẫy chim đại bàng.
Nàng đi đào núi lấp hang
Bứt dây rừng buộc làm thang lên giời
Cưỡi trên ngọn sóng rong chơi
Giăng tơ gom hạt sương rơi...
pha trà!

LÂU RỒI...
02:33 11 thg 7 2012Công khai90 Lượt xem 11


Lâu rồi, lâu lắm mình ơi
Cái ngày “Thả đỉa
* chạy chơi đường làng
Thảsao, nhặt ánh trăng
vàng
Thả con cá diếc, bắt quàng cá rô
Thả cân cấn, chộp ve cờ
Thả cỏ bợ vội vàng vơ thài lài…
Ta thảmình, mình thả ai
Quáng quàng đến nỗi sang hai chuyến đò?
Lần đầu bảo đứt sẹo bò**
Lần sau bẹp đó***, rách lờ*** nhà bên.
Trót vì bát gạo, đồng tiền.
Nỡ lòng bán lưới, dong thuyền ngược sông.
Nỡ đem đổi giếng nước trong
Lấy đìa nước rặt rêu rong rìa ngoài.
Ta về gơ ngọn dây khoai
Để mai mốt buộc những lời nói điêu!


**************************************************************************
* " Thả đỉa ba ba" ... một trò chơi đuổi bắt nhau của trẻ con ngày bé ở quê tôi _ NAM ĐỊNH
**Sẹo bò ": Quê tôi gọi cái mũi bò bị xâu thủng để luồn thừng vào.
*** Đó, Lờ...Dụng cụ người đồng chiêm quê tôi dùng bắt cá

NẺO VỀ

NẺO VỀ
02:47 10 thg 7 2012Công khai158 Lượt xem 19

Nẻo về xa lắm, sông Thao
Ngã ba sông - ngọn sóng chao lệch thuyền.
Xé đôi hai nửa nợ - duyênXoáy tròn dòng dưới bến trên đục ngầu.

Heo may táp héo lá giầu
Miếng cau sót hạt vướng sau mái chèo!
Lũ dềnh lật sấp rong rêu

Cá măng quẫy ngược, đám bèo trôi xuôi…

Người đầu sông, kẻ cuối giời
Ra sông kín nước, nhớ ai vơi đầy!

Ngược xuôi.
Mình đấy ta đây

Ngã ba sông - liệu có ngày gặp nhau?!

Nẻo về xa lắm!
Sông Thao...

KÝ ỨC LÍNH_ Cái túi cũ và người bạn có nước da đen

KÝ ỨC LÍNH_ Bài 9 : Cái túi cũ và người bạn có nước da đen!07:10 9 thg 7 2012Công khai104 Lượt xem 10

( Viết cho người bạn học tiếng Ả Rập đã hy sinh)

Người bạn có nước da đen
lẫn với bóng đêm
Có hàm răng chắc đều ngô nếp
Rổn rảng tiếng cười
vỡ òa sinh sôi
ồn ào chợ vỡ...

Bỗng
Chiều nay
Ngồi đó
Bóng hắt nghiêng ráng đỏ
Biến thành nhỏ bé
Lặng câm...
Dáng âm thầm
Tóc bạc rũ trên đầu gối...

Tôi nhìn anh dò hỏi
Anh đăm đắm nhìn tôi không nói.
Run run đưa cho tôi cái túí
Cái túi bé tý thủng cũ mèm
Cái túi màu cỏ úa lem nhem
Cái túi xơ mòn xám đen lửa khói
Tôi lật trước lật sau
ngắm trên ngó dưới:
Một cái túi…
một cái túi…
Một cái túi
chỉ khâu vẻn vẹn ba ký tự mà tôi không đọc nổi!

....

-
Em quên rồi à ?
Đây là túi của thằng Cơ
Cái thằng xinh như con gái.
Cái đêm nó tạt qua Hà Nội
Em cắt miếng “tăng” khâu vội
cho nó đi B!
….

Bốn chục năm
Anh lần mò suối núi đèo khe
loanh quanh tìm kiếm…
Sau ba cuộc chiến...Nó chỉ còn
Chỉ còn là...
là...mỗi một
Cái túi này!

...
Ba ký tự ngoằn ngoèo dắt dây
Là anh khâu mò chữ cái Ả Rập - tên của nó
Đèn hết dầu
Chiếc kim đâm vào tay
Máu rỏ.

...Nó cười : “Mày ạ
Nay mai ở chiến trường
Tao chết không tên
Thì vẫn còn cái túi chữ Ả Rập khâu chỉ đen
thấm máu mày...
Chả ma nào đọc được tên tao. Mày giỏi"

***
Người bạn xưa có nước da màu tốiCắn môi im lìm
Nước mắt hàng hàng
lăn...
nóng hổi!
rose rouge

BÀ CỤ GIÀ NHẶT RÁC

BÀ CỤ GIÀ NHẶT RÁC
01:05 8 thg 7 2012Công khai146 Lượt xem 26
78 tuổi vẫn đi nhặt rác nuôi chồng con
Bà Nguyễn Thị Mối nhặt rác kiếm sống qua ngày

Bà cụ nhặt thứ mà người ta vất đi
những mẩu sắt cong queo vạy vọ
những mảnh giấy nát nhầu
những vỏ hộp, vỏ lon méo mó …

Ném ra
từ bàn tay trắng ngần sơn móng đỏ
những bàn tay múp míp lấp lóe vàng
từ cửa xe ô tô sang choang
từ đỏng đảnh đôi giầy ngất nghểu
từ hở hang yểu điệụ
từ no đủ phởn phơ…
từ những ngôi nhà
cụ mong một lần được đến... trong mơ!
Lọm khọm
Bà cụ già
Nát nhàu giống thứ vừa nhặt được
Ánh mắt dửng dưng không buồn, không bực
Lầm lũi
Thản nhiên…
Nhặt những thứ vất đi để đổi lấy đồng tiền .
- những đồng tiền vụn nát!
Lẩy bẩy bàn tay lấm láp
Nhăn nheo...
Tháng lại ngày qua
Đắp đổi phận nghèo
Mớ rau, lưng gạo…

***

…Tôi đứng nhìn theo bàn chân rệu rạo
Lê bước chiều…

Thăm thẳm bóng đêm ụp xuống nỗi cô liêu!!!

NHẶT SAO GỬI NGƯỜI

NHẶT SAO GỬI NGƯỜI
06:10 7 thg 7 2012Công khai141 Lượt xem 14

Màn Đêm 007

Anh à,
Tất cả qua rồi.
Cả thời thơ bé, cả thời mông mơ!
Bâng khuâng khắc khoải mãi giờ
Bồi hồi ký ức cũ xưa vui buồn!

Tháng ngày gió dập mưa dồn
Trĩu đôi vai những lo toan vơi đầy.

...Qua rồi.
Anh ạ... đắm say.
Qua chìm nổi những mỏng dầy tình yêu!
Gần bấy nhiêu,
Xa bấy nhiêu!
Đường quanh gấp khúc mấy chiều tạnh mưa?!
Vẫn xốn xang kỷ niệm xưa
Vẫn biền biệt cả bốn mùa không nhau!

Bao năm?.. tóc đã phai màu...
Xưa xa giờ vẫn đằm sâu đáy lòng.
Thoáng khuya trào nỗi nhớ mong
Thoáng ban mai nắng dậy hồng khát khao.


Chợt cơn lốc cuốn xạc xàoGọi đêm mở cửa
nhặt sao gửi Người !
Thực vật 095

KÝ ỨC LINH _ BÀI 8: Chiếc khuy áo khác màu

KÝ ỨC LINH _ BÀI 8: Chiếc khuy áo khác màu
08:49 6 thg 7 2012Công khai57 Lượt xem 10

Những người lính bạn tôi
lớp lớp ngã xuống chiến trường tuổi mười tám, đôi mươi.
Chiến tranh qua đi
Phồn hoa phố dường như quên họ
Xa hoa quê cũng nhạt nhòa không nhớ.
Họ chỉ còn trong ký ức mẹ đớn đauchỉ còn nơi tâm khảm vợ nát nhàu
chỉ còn khắc khoải lòng bè bạn.
Đồng đội tôi - áo xanh hàng hàng ngôi mộ lạnhNhững trái tim hồng tan thành đất đenƠi!
Người bạn trai không hình hài nơi chốn bình yên
Xương thịt trả về lòng mẹ!
Tôi đã nguyện cầu bao lần không nhớ nữa
Xin tìm lại cho tôi chiếc khuy áo ngực anh!
Trời vẫn xanh và mây vẫn xanh
Hoa vẫn nở mỗi sớm mai ngào ngạt
Cuộc đời đi qua vẫn mênh mang dào dạt.
Nhưng tôi chỉ kiếm tìm 4 lỗ tròn khuy áo ngực năm xưa
Cái khuy áo khác màu tôi đính cho anh trong đêm mưa
Leo lét ngọn đèn dầu nơi sơ tán!
20-07-2011

TIẾNG MƯA REO

TIẾNG MƯA REO
07:27 5 thg 7 2012Công khai103 Lượt xem 12



Mây bình yên
Mây xa vắng
Mây thanh thản mùa mùa im lặng
ngang trời khát khao.

Vô định mưa rào
bốn phương tám hướng.

Hạt mưa sớm loang hồng cánh phượng
Hạt mưa chiều lạc lá mục, bùn đen.
Hạt mưa cô đơn rớt bờ vai mềm

Hạt mưa nặng nề buốt đau lồng ngưc.

Hạt mưa đêm chéo xiên rát mặt
Hạt mưa phập phồng bong bóng
...ngập ngừng trưa



Cơn mưa
Hai bẩy - dăm ba
đắng cay - mặn ngọt.

Ta mở càn khôn
nhặt về thánh thót



Tiếng mưa reo!