Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

NHỚ




Bàn chân buốt nh dặm đường
Heo may lạnh nhớ gió sương đông về
Người đi nỗi nhớ tái tê
Mưa phùn nhớ rét bốn bề căm căm.

Đã không duyên nợ sắt cầm.

Nên thuyền buông lái bỏ dầm
 mà xuôi.
Nhớ thương... cũng chỉ thế thôi
Cháy lòng...  cũng chỉ đứng ngồi lặng câm.
Càng gần, càng lại xa xăm
Ào ào sóng nổi bão gầm... xô
 nhau.

Dõi nhìn... mà chả thấy đâu

Bập bềnh nước cuốn ván cầu long đanh ! 


Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

TRE NON CÓ HOA

Hình ảnh: TRE NON CÓ HOA
Nhìn cây bé tí có hoa
Lòng Lão bà bà thương xót khôn nguôi

- Bát bộ à, bát bộ ơi!
Chưa nhú măng đã bời bời những hoa
- Bát bộ ơi, bát bộ à!
Ai xui khôn dại mà già từ non?!

hihi....

(ảnh: Cao Linh Tử)

TRE NON CÓ HOA
Nhìn cây bé tí có hoa
Lòng Lão bà bà thương xót khôn nguôi

- Bát bộ à, bát bộ ơi!
Chưa nhú măng đã bời bời những hoa

- Bát bộ ơi, bát bộ à!
Ai xui khôn dại mà già từ non?!

hihi....

(ảnh: Cao Linh Tử)

Cao Linh Tử
 Lá vài nhành
Hoa một ngọn
Hông nhà khéo chọn
Đống Cát làm đài hoa
Ánh nằng chan hòa
Chụp hình chơi một kiểu…

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

MUỘN


Gửi vh

VÔ DUYÊN



Nhớ...
Nào ai biết nhớ ai?

Nửa giọt trăng

Góc ánh mai
bồng bềnh...

Hỏi trời, trời cứ lặng thinh
Hỏi ông địa, ông cứ rinh rích cười!

Vô duyên đến thế thì thôi!



Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

CHẾNH CHOÁNG


Chả say mà cứ như say
Ai quơ bóng lá gió lay dập dìu?!
Lập lờ trăng thả bùa yêu
Tua rua lảo đảo chín chiều u ơ...

Men nồng lử đử vần thơ
Chếnh choáng ơi!
 Biết thực hư nẻo nào?!..

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

MƯA RÉT ĐẦU ĐÔNG


Rớt thềm hạt méo hạt tròn
Lanh chanh đốm sáng, chờn vờn bóng mưa
Khẽ khàng gió sợi lưa thưa
Ngang ôm xác lá bơ thờ mé song.

Mù xa chớp lóe bít bùng
Nghe như nước thác, suối dòng quặn đau.

Lứa tằm ươm d mùa dâu 
Guồng tơ se cạn
 đĩa dầu cha vơi?!..

Tiện tay té nước ướt giời
Gỡ bòng bong buộc mấy lời... bâng quơ!


hihi...

AI GIÚP TÔI GIẢI THÍCH CHO CHÁU GÁI TÔI MỚI !!!

Ảnh của Hạt Cát.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

"Oẳn tù tì"...KỶ NIÊM KHÔNG QUÊN VỀ THÀY & BẠN

TƯỞNG NHỚ THÀY NGUYỄN VĂN QUỲNH
NHỚ VỀ CÁC BẠN 10 D THÂN YÊU CỦA TÔI



Năm lớp 10 (1964) cũng vào đận rét thế này...  lớp 10 D chúng tôi lên nông trường Ngọc Lý đâu như ở Nhã Nam Yên Thế ( Bắc Giang) để lao động. 

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

MƯỜI D


MƯỜI D NGÀY ẤY...


Mười D ngày ấy bây giờ 
Bốn mươi năm... có ai ngờ... vẫn đây.
Xa lắm rồi tuổi thơ ngây

Xa,,, xa lắm những phút giây ngỡ ngàng.
Lỡ rồi ... bao chuyến đò ngang
Mà hoa sữa vẫn nồng nàn lối xưa.
Bốn mươi xuân 
, bốn mươi hè

Bốn mươi đông đến thu đi lần hồi.
Bao gió giật, bao sóng dồi
Bao khó nhọc, bao ngâm ngùi đắng cay.
Ai phận mỏng? ai phúc dầy?
Qua bom đạn vẫn còn đây: chúng mình.
Cây đời vẫn mãi
 tươi xanh

Hoa đua sắc thắm, trĩu cành trái ngon.

Còn trời, còn nước,  còn non
Còn thày
, còn bạn, mãi còn 10D.

(Hội lớp 10d - 2005)


MƯỜI D 40 NĂM SAU.

40 NĂM ẤY ĐÃ CÁCH ĐÂY 8 NĂM RỒI...
THÀY CHỦ NHIỆM NGUYỄN VĂN QUỲNH ĐÃ MẤT, THÀY DẠY VĂN NGUYỄN VINH PHÚC CŨNG MẤT... CÁC THÀY LẦN LƯỢT KHÔNG CÒN AI... MỘT SỐ THÌ UQA NHỮNG NĂM TAHNGS CHIẾN TRANH LƯU LẠC...
20 /11 NĂM NAY . LỚP MÌNH ĐI THĂM ÁI ĐÂY???
MƯỜI D ƠI!
HAI BẠN NGUYỄN BÁ THỌ  ĐỘT QUỴ(Người thứ 5 - trái - cao nhất ở ảnh trên)& NGUYÊN TUẤN LONG BỊ BỆNH GAN KHÔNG CÒN, DƯƠNG KHẮC CƯƠNG ( áo đen thứ 2 trái - hàng thứ 3 -)  ĐI TRONG VỤ NẠN KIỀU 1979 CŨNG ĐÃ MẤT Ở ÚC VÌ UNG THƯ...
CÁC BẠN TRONG SÀI GÒN KHÔNG RA, TẤT CẢ ĐỀU GIÀ RỒI...MAY LÀ CHỈ SỐNG Ở HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN NÊN THÌNHTHOẢNG CŨNG BIẾT TIN NHAU!

MƯỜI D ƠI!

Chúc mừng sinh nhật NGƯỜI BẠN LỚN CỦA TÔI _ Bloger NÓI LIỀU



Bloger Nói Liều ( người đứng bên phải) và các bạn 10e- PH3A ngày 20/10/ 2013

BLOGER NÓI LIỀU (mà không bao giờ nói liều ) là một người Anh lớn thân thiết của Hạt Cát và nhiều người khác nữa.
Anh chu đáo và tận tình giúp đỡ bạn bè, chỉ bày cho mọi người một cách vô tư và tận tình, Và Hạt Cat tôi vinh hạnh được là một trong những người bạn ấy của anh.
Tất cả sinh nhật bạn bè anh đều nhớ và làm tặng bạn những ảnh động sinh nhật thật đẹp, với những lời chúc nhiệt thành...

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

ĐÙA BẠN NHỜ XEM TỬ VI


Biểu Tượng Âm Dương 031

Xếp mấy ngôi sao thẳng một hàng
Người này Tử Phủ chiếu Líêm Tham
Kẻ kia Vũ Tướng phùng Lương Mã
Số sướng, phận xui… khỏi phải bàn

Thôi đã dấn thân xuống cõi trần
Cự Cơ đóng mệnh… khỏi phân vân
Kiếp Không chưa chắc là tay trắng
  Kình Hổ phương nao hóa giải dần…



Vận hạn rủi may... đâu tại người
 Ngàn năm vũ trụ tít mù khơi.
Người nhờ đoán định hôm nay hỡi
Mai sẽ gặp nhau ở cuối giời


Nếu muốn an vui hãy nhớ câu:
Lợi danh trọn kiếp chớ mưu cầu.
Chẳng tu thì cũng như tu vậy
Thanh thản một đời chả khổ đau!


Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

"Phật giáng trần" trên bông hoa súng?



"Phật giáng trần" trên bông hoa súng?
2:13, 24/10/2013


Bông súng phát hiện đầu tiên trong ao.


Dư luận ở miền Tây đang xôn xao câu chuyện lạ về một bông hoa súng có hình đầu đứa bé mang đầy đủ mặt mũi mọc trong ao nhà của ông bà Tám Tiên (ấp 4, xã Phước Lợi - Bến Lức - Long An). Thông tin kỳ lạ được truyền đi chóng mặt khiến ngôi nhà gia chủ đang sở hữu biểu tượng "Phật sống" luôn nườm nượp khách thập phương từ đất mũi Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu… đến chiêm ngưỡng và cầu khấn. Phóng viên CSTC đi tìm sự thật "Phật giáng trần" trên bông hoa súng trong khung cảnh người lạy, kẻ khấn nghi ngút khói hương.
Đầu người mọc trên bông súng

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

NHỚ...



Chìm trong miên man nỗi nhớ
Ngác ngơ ánh mắt buổi đầu
Hàng dương xuân về xanh lá
Mùa đông hoa tuyết trắng phau.

Đong đầy giấc mơ huyền ảo
Dịu dàng dệt mộng cỏ hoa
Dấu ánh mặt trời rực đỏ
Thẳm sâu ký ức vời xa.

... Quả
 bóng tròn lăn ngơ ngác

Mồ hôi giọt giọt mưa sa
Tóc 
đen bím dài quét đất

Anh cười: Ai mượn quét nhà?!

 Cho anh một đuôi sam nhé!
  không! Chờ khi em già...
Bao giờ?Bao giờ em nhỉ?
Bao giờ?
Th
ôi thế là xa!

...
Một thời sinh viên vất vả
Một thời ngây thơ hai
 ta.

Tóc bạc gi
 xơ gối lạnh

Thẫn thờ đêm nhớ người xa!

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

CHIM VÀNH KHUYÊN



Con chim vành khuyên
 v
àng chanh
 đậu cành xanh
 bên cửa.
Cái mỏ xinh xinh
cái đầu be bé
hai chân t
ăm que
cánh xòe
vút vào mây trắng
lẫn vào nắng hoe
xa mút mắt
 tận cùng.
 mặt trời rực hồng
ấm áp.
Tiếng hót
 xuyến xao.

Ta mơ
M
ình _

             một thoáng
                     trăng sao