Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

BẰNG LĂNG

BẰNG LĂNG


Mong manh em, mong manh tôi
Ai xui hè nắng cháy trời hả em?
Nồng oi trưa, nồng oi đêm
Thản nhiên hoa tím tãi thềm bâng quơ.

Hoa cau vãi trắng thềm khuya
Trăng pha tím cánh hoa đưa dịu dàng

Hat Cat 30/05

ĐÙA

ĐÙA 

Ừ : thì có, Ứ : lại không
Dở hay thử "tập tầm vông". Nhé tình
Bàn tay thô. Ngón tay kênh
Sấp là ta,  ngửa  của mình. Trống không! 
Cả cười; tráo đổi lòng vòng
Úm ba la rối cả  trong lẫn ngoài.

Cố công mấy cũng phí hoài
Đã đành ... nát cả nồi khoai.
Thôi thì...

LÀM SAO

LÀM SAO

Lầm sao là cớ làm sao? 
Không dưng tự ngoăc minh vào bỗng dưng
Cây lặng dám khiến gió dừng?
Một hạt cỏ
Chết chim ưng có ngày...

EM THẮP LỬA TRỜI ANH

EM THẮP LỬA TRỜI ANH

Sợi nắng thinh không
rơi  là đất mặt
sợi nắng hương mật
suông trăng.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

YÊU & KHÔNG YÊU

YÊU & KHÔNG YÊU 

Khi yêu, lườm từng hạt mưa
nguýt từng cơn gió
ghen ban mai vàng
hờn ráng đỏ 
 ngày lo ai thay lòng
 đêm sợ ai đổi dạ.

không yêu nữa 
tuỳ lả lơi quen lạ
mặc hẹn thề đơn sai
 vô hình nay
vô hình mai / vô hình hết thảy.

Rồi 
Tháng ba sấm dậy
tháng năm mùa vàng
thu lụi, đông tàn
Năm sót lại đen sì đêm củ mật.

Rời khúc ngoặt

ta về phiêu du.



BÔNG HOA MANG SÁC ĐÊM

BÔNG HOA MANG SẮC ĐÊM
 Xem video BÔNG HỒNG ĐEN  rồi nhớ bài này)

Cô đơn hoa 
Cô đơn em,
sẫm tối.

Cửa sổ đêm 
lạc lối
ánh trăng suông.

RU NẮNG

RU NẮNG

Giọt mồ hôi to, giọt mồ hôi nhỏ
Bò ngoằn ngoèo làn da nhăn nheo
Làn la nhăn nheo, làn da dúm dó
Nắng quạt lửa thiêu.

LẤP LÁNH ƠI,

LẤP LÁNH ƠI, 

Thôi đừng lấp lánh nữa, Sao! 
Hãy buông cánh gió lặn vào hư không
Ém lung linh dưới đáy sông
Dấu rười rượi vạn ánh hồng vào đêm.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

CHIỀU

CHIỀU 
Ai đi mót nắng cuối chiều 
Bện dây tơ buộc bùa yêu cho Trời 
Ai về khoác gió rong chơi 
Vo men ủ đất ấp lời mến thương 
Khum tay nhón giọt tà dương 
Ướp mong manh cuộc vô thường, nhé ai .

Hat Cat Diệu Sinh
2015

ĐÁY ĐỜI

ĐÁY ĐỜI

Đáy đời vụn nát rồi ai
Giọt hoàng hôn, hạt nắng mai rũ buồn.
Vạt mưa uể oải ngọn nguồn
Núi hoang vu đá níu cơn gió sầu.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

KHAO KHAT

KHAO KHÁT

Khép cửa đời
bỗng thèm bờ vai phù du
bỗng thèm hơi ấm mỏng manh tơ
thèm câu thơ vỗ về  lời gió 
ráng đỏ 
lạc bước chiều

RƠI

RƠI

Tôi tự ném tôi
Rơi.
Rơi tự do
 rơi xiên chéo đời
rơi không vận tốc.

GỬI VÔ MINH

GỬI VÔ MINH

Ta gửi hương yêu
Hương yêu lụi tàn vô minh xứ...
Chỉ còn lại cánh khô héo úa
 nụ chưa hé
quắt queo...

THIỀN ĐÊM


THIỀN ĐÊM

Lởi thưa :  Thiền đưa con người về tĩnh lặng và hạnh phúc giải thoát... Cat tôi không dám lạm bàn. Chỉ viết thơ cho tâm thân 
thanh thản vui  tươi mà thôi. 
————-
Biển đêm 
Tôi thiền
Cõi Thiền mềm guồng  tơ
xe lối  vào riêng tôi
  tĩnh lặng.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

NGUYỆT LÃO MẢI CHƠI QUÊN SƠI TƠ HỒNG

NGUYỆT LÃO MẢI 
CHƠI QUÊN SỢI TƠ HỒNG

Nguyệt Lão mải chơi quên sợi tơ hồng
gió nhẹ nhàng
buộc cườm tay đôi lứa.

Hằng Nga mượn hoa hồng đỏ 
tô em môi thơm

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 58. - 64)

58 - MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
đình chùa trĩu nặng buồn vui
Chiều qua phố cũ nhớ người ngày xưa
Thung lũng buồn / Người tù áo sạch
lũ muộn dâng canh cánh chơi vơi...
Rừng đêm run rẩy sao trời
Em xa, anh cũng đứng ngồi không yên

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 51. - 57)

51 - DU TỬ LÊ
Mai kia sông với vầng trăng..
Thịt xương sông núi có lành / vết nhăn?
Một ngón tay / ngàn năm / ai nhớ?
Ngựa về qua / bia mộ/ thiếu đôi
Khúc thuỵ du - khúc tháng hai
Như chim bói cá một đời ... mong manh.
Nhà tôi /xa lộ Hàng Xanh
Trưa ngoan lớp học, chiều lành khóm tre...
Điều duý nhất cuối đời, hãy nhớ..
Một mảnh đời cư ngụ nắng mưa

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 43 - 50)

43 - PHẠM TIẾN DUẬT
Hết rau rồi / lấy măng " em nhé!
Trương Sơn Tây / lèn đá / bướm bay...
Thạch Nhọn đó, Thạch Kim đây
Đường ra mặt trận mùa này đẹp sao
... Rồi vòng trắng bom gào đạn dội
Rơi vu vơ công tội vu vơ
“Cây săng lẻ của rừng già”
“Con chim lửa”  chợt xót xa nỗi niềm
“Thơ anh bằng cả sư đoàn”
Bên cầu sáng Ngọn lửa đèn sao băng

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 34 - 42)

34 - BÙI GIÁNG
Lệ pha mờ chiêm bao / nắng ngọt
Mộng lên vai ngả nón / chào xuân
Nhớ em tắm với chị Hằng
"Thương em " Bỏ lại gió trăng cho đời
"Điên rực rỡ" mặc thời mặc thế
áo đười ươi ướt lệ trần gian
Khóc đời tàn lệ chửa cam,
Bỏ ngang ngửa sóng cầm bằng đắng cay
Lang thang bỏ cả hình hài
Để  hai con mắt khóc người một con

CHÙNG

CHÙNG

Nắng chùng
Gió chùng
Ngày cũng võng chùng
Thoắt nắng vãi
thoắt mưa rong
 tong tong
Giọt rơi
Bong bóng phập phồng
Bong bóng nổ.

BẮT ĐỀN

BẮT ĐỀN 
Bắt đền ai đấy, ai ơi! 
Ai không đến khiến trắng trời mưa sa
Chiều buồn nhầu nhĩ lá hoa
Gió cơn lỡ nhịp cuốn xa, xô gần.

Kệ  Ai đi nhặt hương xuân
Chắt trong veo giọt trong ngần đền ta.

Hat Cat
24/05/2015

VIẾT LUNG TUNG


trời sao
biển sóng trào
Núi gồng mình
đau.
chân hững hờ thả gót
ai biết nỗi buồn của đất?
Biển có vô tư?

Núi phơi mình nắng sương khuya
mong biển
êm đềm bên núi
Dẫu thế nào núi vẫn là núi
Núi vân là núi thôi!

     Một ngày mong manh!

KHUẤT

KHUẤT

khuất
thời gian mờ tỏ
 không gian bỏ ngỏ
Mình ta xuyên vũ trụ. 
Bay.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

VU VƠ

 VU VƠ

Một con gió xẹt ngang chiều
Lơ thơ cây lá dạt xiêu thân gầy
Ngà ngà men rượu nồng cay
Vu vơ chợt ấy,  thoáng này làm chi?!
Rối bời nỗi nọ, niềm kia
Đường xa khuất nẻo, lối về mông lung.

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU (26 _33)

26 - VÂN ĐÀI
Khuê phụ tán Mười thiên khéo hoạ
Đoá Vân Đài  nương gió vút bay
Thu tròn xa cách nước mây
Nỗi chồng con / cảnh đó đây lỡ làng

...Giọt lệ thu vấn vương nỗi bạn!
Linh phượng về thêm cảm sầu ai!
Tình đời chi quản / chua cay
Nỗi phong sương lạnh những ngày / ái ân

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 18 - 25)

18 - HÀN MẠC TỬ
Âc bệnh xé xơ mòn trăng ngọc
Mặt chữ điền lá trúc nghiêng che
Thi nhân chết giấc hồn mê
Nguyệt trần truồng / dưới đáy khe / khuôn vàng
Sặc sụa cả mùi trăng / tê điếng
Khe Ngọc Tuyền hồn chết một mai
Bến sông trăng đậu thuyền ai?
giận đôi phen cắn phải môi khóc thầm.

NHỮNG NÉT THƠ và NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 9 -17)

9 - ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Buổi đưa tiễn bần thần chinh phụ
Chàng chinh phu ruổi ngựa sa trường
Ngàn dâu xanh / bến Tầm dương
Mảnh trăng loi lẻ bóng gương lầu Tần
Nuôi dạy trẻ một thân cô phụ
Sầu nặng ôm buồn chứa / đầy vơi.
Khuya đêm hạt lệ sẻ đôi
Người canh cửi nhớ người ngoài chân mây...

NHỮNG NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU ( 64 khúc)

(64 Khúc) 
NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU (1 -8) 

Lời thưa
Trời chiều muộn bờ Tây nắng ngả
Nhìn hàng cây lả tả lá rơi
Chợt dâng nỗi nhớ xa xôi
Những nét thơ vớt nét người tôi yêu

1 - LÊ THÁNH TÔNG
Lê Thánh Tông tài xiêu mưa gió
Vẫy tay rồng để hoạ ăn mày
Bệ ngọc tôi… đứng chắp tay
Kiền khôn cả một túi đầy / những ai
Nhật nguyệt bữa đầy vơi còn mất
Gác tía lầu son mặc nghỉ ngơi
Gấp giang san xách một quai
Tao đàn Hồng đưc muôn đời lưu hương     

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

HÃY YÊU NHAU ĐI

HÃY YÊU NHAU ĐI
Gửi Tam Tam Vu

Đêm sâu bàng bạc
Vội mà chi; đợi mà chi
Lọt kẽ tay. Bây giờ thành quá khứ 
đến  rồi. Em! 
Giây phút phân ly.

NỖI ĐAU của NGƯỜI LÍNH GIÀ

NỖI ĐAU của NGƯỜI LÍNH GIÀ ((Chuyện của bạn hôm nghe trên Hà Giang)

Tram y tế tiền phương
 Chúng mình đối mặt nhau
Ngày chiến tranh biên giới
Hơi khác kiểu, cũng quân phục đồng mầu, cũng sao vàng mũ cối
Bốn mắt trợn trừng cố không nhận nhau
Hai hàng súng chết chóc đối đầu
Hai hàng lính căm thù lặng lẽ
Mùi tanh nồng "xăng""ga" cỏ úa nhểu quánh bầm máu đỏ
Lầm lầm ký
Lầm lỳ giao
  người bị thương  hai bên tuyến lửa.

VÉT NIỀM TIN

VÉT NIỀM TIN

Vét niềm tin mòn vẹt đáy đời
Đau đáu cõi người mủn nát
Mặt trời rách toác
Bầm vết đen.

GIỌT KHUYA

GIỌT KHUYA.
( cho Xuan Ho )

Gom củi
nhặt cành
nhen lá khô thổi lửa

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

NHẶT MÙA RƠI

NHẶT MÙA RƠI
Nhặt mùa rơi khi thu đã tàn
Nhặt mùa rơi khi đông cũng tàn
Giấc hồng hoang.

KHÉP LẠI

KHÉP 

Khép lại dại khờ ngốc ngếch
Buông xa muôn vạn dối gian.
Phật dạy: Nhân nào, quả nấy.
Mị lừa. Đâu cách khôn ngoan? 

HÃY CHO TÔI

HÃY CHO TÔI

Hãy cho tôi mượn một bờ vai
để tôi tựa mái đầu mệt mỏi
Hoàng hôn về. Sương giăng mờ lối
Bếp tàn. Sợi  khói bơ vơ.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

LÀ ĐỊNH MỆNH?

 LÀ ĐỊNH MÊNH? 

có là định mệnh không
mà  xa không xa được
mà ghét không ghét được
mà quên không quên được

CHI TẠI ( viết vui )


Buộc sao trăng
Giây căng
là sợi giây căng
Ai xúi ai cột thăng bằng /- Sợi giây? 

: NÓI VỚI CHÁU YÊU


  
Tăng Cháu ngoại yêu dấu của bà)

Mây chiều phố cõng nắng trốn sau giời
Hè chiều phố gió hồ loang mặt đất.
Lúi húi vun vụn hoa đỏ sẫm
Cháu với bà cùng đón cánh Phượng rơi.

TRỐNG TÊNH

TRỐNG TÊNH
(  ngày giỗ )
****+
Trống duyên rỗng phận cỏ hoa
Veo veo sợi gió, loà xoà xơ  mây
Thoáng thôi. Thoáng  chút sảy tay.
Biệt tăm cá. 
Tính đến rày là năm
Non Đoài treo ngược mảnh trăng
Vườn đông lá biếc mấy nhành đòng đứa...

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

THU LẠC

THU LẠC 
( viết cho ngày thu giữa mùa hè Hà Thành )

Đêm
tí tách mưa nhỏ giọt
thu lạc
canh hai chợt  tê .   

Đêm
 nóng cạn  hè.
 hi hút lạnh
dịu dàng giấc say choàng tỉnh
đắm mê này 
có thật không em?

Hạnh phúc không tên
vui buồn đắp đổi 
con tim lạc lối 
xui ta đưa nhau về ảo ảnh đêm.

 Giông
chớp sắc như liềm
cắt nát mộng mơ miên thảo.

Thu lạc
Anh gom  úa vàng lá héo
Vùi khuya

Hat Cat19/05

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

MỘT TRĂM NĂM

MỘT TRĂM NĂM

Một trăm năm... Chỉ một vòng đời? 
phận giăng ngang bờ dậu
hoa mơ dại thơm lừng khi lên sáu
ước mình là công chúa áo xanh
.

LÀ...

LÀ...

là đêm thức 
hay là ta thức? 
sương đầm đìa 
  hay đêm khóc?
 tối xám chì hay ai vẽ ? 
Đêm ơi! 

ĐÊM BƠI

ĐÊM BƠI 

ngọn gió lẻ hoang toàng
xoi mói.
hat sương lẻ mơ màng
ngóng đợi.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

TRĂNG ĐƠN LẺ

TRĂNG ĐƠN LẺ

Khuyết quanh năm chỉ đầy  mỗi ngày rằm 
Trăng đơn lẻ chắt chiu từng giọt sáng
Hiền dịu mong manh tận cùng cõi lặng
Trăng mệt nhoài lớp lớp gió quây

HOÁ RA

HOÁ RA 

Hoá ra 
cỏ cú mãi hôi
hồng cứ hồng thơm ngát
và, 
lòng đời rất chật
không đủ chỗ cho tình yêu đặt nửa ngón chân.

ĐAU RỒI

ĐÂU RỒI

Trăng đâu rồi?
chỉ còn hốc đen hơ hoác.
đêm thấp cao loạng choạng
lần tìm.

TUỔI BÔNG LAU

TUỔI BÔNG LAU

Đặt gánh tang bồng bến muộn
tóc bông lau xoã bờ khuya
quanh co đường nắng 
tàn xuân hoa lạc cõi mê

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

MUỘI ĐEN

MUỘI ĐEN

Cuộc tình than đỏ 
bốn mùa mưa, năm mùa gió 
âm ỉ hồng
bén lá rừng 
Lửa 

Tắt.  

BỆNH THÁI ĐA NHÂN CÁCH

sưu tầm theo yêu cầu bạn bè

VÀi NÉT SƠ LƯỢC về BỆNH ĐA NHÂN CÁCH

( Có nhìêu người đang bình thường, bỗng biến đổi thành ai đó, mà chính khổ chủ không khống chế nổi, và người xung quanh hết sức ngỡ ngàng.
   Bạn bè kể khổ với tôi.
Không phải là chuyên ngành TÂM THẦN KINH,  đành coppy về đây một vài mẩu tin . Hy vọng một vài lý giải về y học sẽ gợi ý cho bạn)

Hat Cat Diệu Sinh

CHỢT THOÁNG BẰNG LĂNG

CHỢT THOÁNG BẰNG LĂNG

Dạo ấy bằng lăng rụng tím
Loà xoà bãi cỏ vườn hoa
Gió lộng ngày em tốt nghiệp
Nắng chan lửa Phượng chói loà.

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Không phải là nỗi buồn ấy không có tên
Mà... mà không thể gọi
Cái miệng nói những lời không nên nói
Cái tay làm những việc không nên làm.

THOÁNG ẤY

THOÁNG ẤY

Thoáng ấy
Mưa cười, nắng khóc.
 Gió rung / Cây lá thay mùa
So đo / mùa đông rét mướt
Ướt đất, lem trời tong tả bụi mưa.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

MẸ ƠI,

MẸ ƠI! 
( Viết nhân NGÀY CỦA MẸ)

Với con,  ngày nào cũng là NGAỲ CỦA MẸ
Vì con thơ bé
con của con thơ bé...
Chúng con bé thơ  trong lòng mẹ suốt tháng năm.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

LÀ CON THẤY NỤ CƯỜI TRONG MẮT LÁ

LÀ CON THẤY NỤ CƯỜI TRONG MẮT LÁ

Là cửa sổ nhà con biếc xanh vòm sấu 
nắng vàng đậu
gió không màu đu đưa
là con thấy nụ cười trong mắt lá ban trưa
là Mẹ hiện về trong mượt mà vòm lá

DẶN DÒ

DẶN DÒ
*******
( Lời thưa:
Người gần... nào có ai gần
Người xa... Đáy nước gương trăng tan rồi.
Một tôi ngang dọc với đời
Dặn vu vơ
với  
một người vu vơ.)

**************
Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quất,  trẩy bòng, nhé ai! 
 Tơ trời trót gút thành đôi
 Cũng đừng nói đứng, cười ngồi... đẩu đâu.

NGỘ

NGỘ

Tặng Phuong Tran Minh 

Mưa cơn quét sạch bụi trần
Trầm luân mây thoát trầm luân Địa đàng

TÔI MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỘC HỒI SINH

TÔI MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỘC HỒI SINH

(Gửi TÔI)
Tóc bạc tôi xơ trắng muà đông 
Xõa ngang chiều đơn lẻ. 
Trớ trêu cắc cớ
 Xin một lần 
làm rêu cội mai.

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

TRANH SƠN KHẮC

138-- THƠ VUI : CÁI CHUM



Tìm gỉ, tìm gì? Chàng ơi?
Chả còn cái gì ở đấy! 
Gói muối, củ gừng hôm ấy
Đâu như cất cả trong chum!

GỌI MÙA MỘC MIÊN HOA ĐỎ

GỌI MÙA MỘC MIÊN HOA ĐỎ 
( bài viết từ Tháng 3/ 1979) 

Mộc miên ơi!...
Khi Hoa nở biên giới trời sắc đỏ
Lúc Hoa tàn biên giới mãn địa hồng 
... “Máu hai dân tộc anh hùng… hòa trong núi rừng”*
Câu hát tình yêu tha thiết

RU QUÁ VÃNG

RU QUÁ VÃNG

Ngủ ngoan 
những con tằm hình sâu mê mải ăn lá dâu 
những con tằm hình sâu mải mê rút ruột vàng xe tơ óng mượt
Môi ru lời khô 
Mắt dòng lệ ướt
khóc cười
 đời.
luân hồi không ngưng nghỉ.

NHẸ LÒNG

NHẸ LÒNG

Thúng quang ai nhấc hộ rồi
Hắt tung đá núi, sỏi đồi.
Tểnh tênh.

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ 

Chao đảo đu 
Tình nghẹt thở,
Tình hụt hơi.
Mình ơi! 
xin đừng đánh đu cùng gió!

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

HÃY NẮM TAY

HÃY NẮM TAY 
( gặp lại) 

Xoè tay 
bàn tay khô 
bàn tay lạnh
nắm tay nhau
nắm thật chặt
bàn tay mềm ấm lại bàn tay

LỜI TỪ BIỆT CỦA LÁ


LỜI TỪ BIỆT CỦA LÁ 
(Hai ba tuần gì đó, ngày nào cũng quét rạc cả tay, vài túi bự lá rụng
Chợt thấy ngồ ngộ mà viết ra )

MẸ Ở ĐÂU ?



TÌNH HOA



Chả nói gì... lặng lẽ chả nói gì 
Cứ rờ rỡ sắc hồng rười rượi
Trời xám chì
Hoa son đỏ gợi. 
Chín mọng môi.
Chín mọng đắm say tình.

ĐÔI CÁNH ƯỚC

ƯỚC

... Ước như chuồn chuồn lột xác
Một lần tung cánh xa bay
Vẫy vùng khoảng trời khao khát
Vi vu  gió ngất ngây say.

THƯA VỚI PHỤC HY

THƯA VỚI PHỤC HY
( Viết vui về quẻ THÁI và BĨ _ không có ý lạm bàn về DỊCH HỌC. Mong cả nhà châm chước! )

Phục Hy ơi
Người sai con vẽ Hà Đồ
Lũ cuốn ào ào nên Hà Đồ con vẽ ra méo mó
Người sai con đem 64 quái sắp thành từng bộ
Con không xếp quái nào
vứt hết rồi... 
 mỗi quẻ Thái giữ nguyên
Con phì cười thấy quẻ này Giời dưới - Đất trên
Nghich ngược thế mà lại bảo: Âm Dương thuận lý!
Giời trên đầu - Đất dưới chân đổi là quẻ Bĩ…
“Bĩ cực - Thái lai”  Giời Đất lộn đuôi đầu

ĐAO & ĐÚC - TRANG TỬ

TRANG TỬ . Đạo và Đức:

-  Triết học của Trang tử cùng với Lão tử có nhiều điểm không đồng, nhưng rất đồng về quan niệm Đạo và Đức.
*-- Bàn về Đạo, sách Trang tử ở thiên Trí- Bắc- Du có giải rất rõ ràng:
" Đông- Quách- Tử hỏi Trang tử:
  Cái gọi là Đạo ở đâu?
      Không có chỗ nào là không có Nó.
Xin chỉ ra mới được
      Trong con kiến.
 Thấp hơn nữa!
     Trong cọng cỏ.
 Thấp hơn nữa!
    Trong miếng sành vỡ.
Thấp hơn nữa!
    Trong cục phân.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

MẸ CỦA CON

MẸ CỦA CON
( nhân ngày MẸ)

Thừ người hết cả chiều nay
Con ngồi xé vạt nắng dày xơ tơi
Xáo đồng xáo địa khoang giời
Bặt tin mẹ chốn xa xôi thiên đàng.

TẬP TẦM VÔNG

TẬP TẦM VÔNG

Rủi, may...
cùng tập tầm vông
Tay nào có, tay nào không. Hay là?..
Ỡm ờ.
Thôi, úm ba la! 
Hoá ra có có lại là không không.

Quờ tay tóm lấy mênh mông.
Nèm vèo tất tật xuống sông.
Cả cười.

10/05/2017

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

NGÀY CỦA MẸ.

NGÀY CỦA MẸ

Ngóng về cõi mịt mù xa
Con nghe nghèn nghẹt tiếng gà gáy khuya
Rào tre cào rách lối về
Nát như tương những bộn bề cũ xưa

TA SỢ

TA SỢ
( cho một ngày giỗ )

Mình ơi, ta sợ mình ơi! 
Nháo nhào gan ruột bời bời nỗi yêu.
  Lòng khô rang ngói nỏ chiều
Mấy tầng luyện ngục lửa thiêu bừng bừng.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

TRÀ SEN

Gửi "TRÀ SEN"

( Viết tặng Thanh Hằng Trà Sen )

"Trà sen"à " Trà sen  "ơi! 
Sao không bùa ngải mà tôi phải lòng
Trà thơm thơm cánh sen hồng
Sen thơm trộn lẫn hương nồng trà thơm.

NHẸ LÒNG

NHẸ LÒNG

Nín hơi ngụp xuống đáy sông
Thấy bùn quánh chặt bít bùng dòng trôi
 Rong rêu ứ ngược, nghẹt xuôi
Vài con cá lẹp trụt trồi loi ngoi.

NÓNG

NÓNG 

Nóng nung ngọn sấu héo khô
Xám cong queo lá vật vờ rối bay
Ve con trốn chói chang ngày
Nép búp non cánh lay lay... xua chiều

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

GỌI TÌNH

GỌI TÌNH

Hôi hổi khuya
gió cơn nhức nhối
 mưa gội
loi thoi một bóng ngắn dài ta.

TRONG CHẬT HẸP KHOANG ĐỜI

TRONG CHẬT HẸP KHOẢNG ĐỜI

giành gì riêng ta trong chật hẹp khoang đời? 
- khi ai cũng tự phong chúa tể.
không dài sông rộng bể
Nên ta thích ngọn tre bờ ao.

TỔ QUỐC TÔI

TỔ QUỐC TÔI

Tổ quốc tôi
         thân yêu nếp nhăn trán Mẹ
         vết chai dày  tay Cha.
Tổ quốc tôi
        ngổn ngang đường cày đất phèn chua mặn
        bối bừa nặng vai trâu.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

HƯƠNG NGUYỆT QUẾ

HƯƠNG NGUYỆT QUẾ 
( Tặng Thương Thương)

Man mác thoáng xưa
nguyệt quế đưa hương
xa
mút tầm tay 
diệu vợi.

THƠ DỊCH của CỤ ĐỒ BÙI HẠNH CẨN - VIẾT THAY ÔNG GIÀ BUỒN BẠC ĐẦU

代悲白頭翁
洛阳城东桃李花,
来飞去落谁家
洛阳女儿好颜色,
坐见落花长叹息
今年花落颜色改,
明年花开复谁在
已见松柏摧为薪,
更闻桑田变成海
古人无复洛城东,
今人还对落花风
年年岁岁花相似,
岁岁年年人不同
寄言全盛红颜子,
应怜半死白头翁此翁白头真可怜,
伊昔红颜美少年
公子王孙芳树下,
清歌妙舞落花前
光禄池台文锦绣,,
将军楼阁画神仙
一朝卧病无相识,
三春行乐在谁边
宛转蛾眉能几时,
须臾鹤发乱如丝
但看古来歌舞地,
惟有黄昏鸟雀悲
刘希夷 (651-679)
Viết thay ông già buồn bạc đầu
Phía đông Lạc Dương hoa mận đào
Bay qua bay lại rớt nhà nào
Cô gái Lạc Dương đẹp rờ rỡ
Đi gặp hoa rơi dài than thở
Năm nay hoa rơi nhan sắc đổi
Sang năm hoa nở ai còn lại
Đã thấy thông trắc hóa củi khô
Lại nghe ruộng dâu thành biển mới.
Thành lạc người xưa bặt tăm hơi
Người nay lạ gặp gió hoa rơi
Năm này năm khác hoa vẫn thế
Năm trước năm nay người khác rồi
Gửi lời những ai đang độ trẻ
Nên thương ông già sắp hết đời.
ĐÁng thương cho ông già bạc đầu
Trước kia tuấn tú kém ai đâu
Dập dìu công tử dưới rặng thắm
Bên hoa múa hát cùng vui nhau
Đài hồ Quang Lộc giăng gấm vóc
Thần tiên tranh vẽ trên tường lầu
Một sớm ốm đau không ai biết
Các nàng quen cũ giờ ở đâu.
Mày ngài xinh đẹp được bao nả
Chớp mắt tóc bạc rối như tơ
Xưa nay những chốn ca múa cũ
Chỉ còn chiều héo chim thẫn thờ.
(Một bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn )

GIẢ NGƠ

Đùa người hay đùa

GIẢ NGƠ

Lẳng lặng giả ngơ chẳng biết gì
Tịnh tâm buông bỏ hết sân si
Nghe câu dối  trá coi như thể...
Thấy  điệu bông lơn ngó hệt khi...
Lúc giận lúc hờn lòng ngỡ thoát 
Thoáng thương thoáng nhớ dạ còn ghi 
Rồi ra vôi vạch khô cong nhỉ? 
Mới biết  thật hư chuyện ngãi nghì

DIÊU BÔNG CUỐI TRỜI

DIÊU BÔNG CUỐI TRỜI

  Diêu bông mềm mướt ngón tay
Xôi xa chị - 
Một áng mây cuối trời
Ngước trông chả thấy bóng người
Đâu ánh mắt, đâu nụ cười cho em?


HỎI EM

HỎI EM

Em gom chưa đủ gió ư
Nỡ khua chiêng mõ để ù tai nhau?