Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

LINH TINH

LINH TINH.

Ngó lơ...
Ủa, cá không tanh
Than trắng bóc, đá lềnh phềnh dòng trôi.

Nhe nanh,  ngửa mặt lên trời
Chả đười ươi cũng đười ươi một lần.

Trót đà ngu tám chín phần
Thì ngu cho đủ mười phân. Ngán gì!

Chi chi là cái chi chi
Sóng cồn, chài mất cả chì mất theo.

Quỷ ma nhổ tiệt cây nêu
Cành đa, lá dứa phập phều mặt sông.

Vôi thì mặn, muối lại nồng...

Hat Cat 30/1/2017

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CHỢT

CHƠT

Gần gặn chợt xôi xa
Giận hờn quàng thương nhớ
Xám xịt màn mù sa
 Rỗng hoang cơn gió lạ.

Chợt rét tái dại trời
Chợt mưa nhàu nhĩ cỏ
Chợt xót mặn muối dầm,.
Chợt đau bầm máu nhỏ.

Kiếp đời có tròn trăm
Luân hồi nào kẽo kẹt...
Sat na lùa hư không
Lửa hồng hoà băng tuyết.

Đêm chìm nghỉm mêng mông
Ngày đằm sâu đáy thẳm
Sạch sành sanh mộng mơ
Phập phù đời mỏng mảnh.

Bỗng rùng mình cơn lạnh
Lẻ loi đèn rọi khuya
Cô liêu nhoà hiu quạnh
Nỗi sầu đêm giá tê...

Hat Cat 28/01/2016

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

KHÉP LÒNG TRĂNG

KHÉP LÒNG TRĂNG

Khép cung Quảng Hàn để ém tình trăng
ấm nụ thơm Hằng Nga -  Hậu Nghệ
thuyền quyên bóng lẻ
anh hùng chia phôi.

Muộn đông hoa úa rơi
lạc mùa trái chát
lá che ngọn bấc
vỏ muối sương tê.

Khép tình trăng đắm mê
lịm môi đời mọng chín.
thuyền cặp bến
mắt xanh
tình xanh.
sóng nước xanh.

Khép lòng trăng
 ngọt  lành.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI

KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI

... Kẻ khóc người cười
Í a...
kẻ khóc người cười
Đây bầm gan ruột, đấy thời phởn phơ 
Đục nước chỉ tổ béo cò
Đã be bờ cạn,  lại mò ao sâu
Lộn nhào bãi bể nương dâu
Đồng tiền xoay tít cuối đầu cuộc chơi...

... Kẻ khóc người cười
Í a...
kẻ khóc người cười.
Múa tay trong bị véo xôi cúng chùa
Cuộc cờ nay được, mai thua
Nhờn môi, phưỡn bụng mấy phùa... vẫn non
Vênh vang gác tía, lầu son
Lòng tham - tham thủng đáy trôn chửa đầy...
Chúng sinh chết sống mặc bay
Của chùa lộc gió, tiền mây tranh phần.

Bọ hung nào chả ăn phân
Con ruồi bẩn
 lệch đồng cân
Cũng ừ! 

Tìm đâu thấy bậc chân tu
Càng bôi trát, càng thêm dơ dáng đời! 

... Kẻ khóc người cười
Kệ thây
Í a...
Kẻ khóc người cười.

Ta về am cỏ mà chơi  Ú...Oà! 


Hat Cat 26/01/2016

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

GỬI CŨ XƯA

GỬI CŨ XƯA

Lá vàng vẫn lá vàng rơi
Nhăn nheo nắng quết lưng trời màu mơ.

Mặc cũ xưa đã  cũ xưa
Mặc tằm cặm cụi rút tơ trói mình
Bồi hồi tình vẫn nhớ tình
Bàng hoàng hình vẫn nguyên hình đang xưa
Bấm đốt tay tính thiếu thừa
Cõi vô thường chợt gió mưa bất thường
Đem quên lãng trộn nhớ thương
Cũ xưa ơi.
Mấy đoạn đường cô liêu? 

Trót yêu, thì mãi là yêu
Nhặt giọt chiều gửi chín chiều cũ xưa.


Hat Cat 25/01/2018

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

RÉT

RÉT
Rét mình ơi!
trống nửa chiếu chăn
 mười bốn trăng đắm chìm mây sũng nước
 tháng chạp đêm ù ù gió bấc
Rét rồi, mình ơi!

 Lầu gác cô liêu, lầu gác đơn côi
 mấy lần cửa gió vẫn lùa khe lạnh
Bốn bề mong manh, bốn bề hưu quạnh
Nỗi xa xăm rớt giọt buốt tê

Cóng khuya
Vắng vòng tay ấm.

Hat Cat 22/01/2016

VÀI CÂU

VÀI CÂU

1---
Để anh ủ cho
chân em ấm dần trong bàn tay thô ấm
quả thị thơm cô Tấm
Thoáng mơ
xa xăm
 xa xăm...
****

2---
rét căm căm
không một nhịp rung gió bấc
chuyển mùa
đêm
gặm nhấm
Cơn
Rùng mình.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

NÕN NÀ ƠI,

NÕN NÀ ƠI!

Nõn nà là nõn nà ơi!
Khuya đêm ai hứng sương lơi búp trà?
Khum tay nhẹ vợt hương hoa
Trái là mật ngọt, phải là nhuỵ thơm.
Khẽ khàng xuân ấp nụ hôn
Nồng nàn xuân riết vòng ôm nồng nàn.

Mùa tàn. Tình vẫn chửa tàn
Mộng mơ xuân vẫn bàn hoàn bóng ai.
Mịn mềm buông lọn tóc mai
Mọng xuân yếm thắm hoa cài tuyết lê.
Nụ yêu đắm đuối đê mê
Chốn đào nguyên má môi kề má môi!
Yêu cho lật đất, sụt giời
Cho tương tư rối bời bời áo khăn.
Là duyên là nợ vạn năm,
Là tơ vương rút ruột tằm chuốt tơ.
Là xưa đợi, là mai chờ...
Là muôn kiếp dệt áng thơ tặng tình.

Nõn nà dáng, nõn nà hình
Xuân tình trong vắt ngọt lành hương mây.
Nõn nà tỉnh, nõn nà say
Vòng tay bỏng rát vòng tay lửa bồng.
Khát khao tình ém đáy lòng...

Nõn nà nhé!
Đợi tương phùng một mai!

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

THƯA VỚI HƯ KHÔNG

THƯA VỚI HƯ KHÔNG
1--

Đặt bày sinh tử khắp gầm trời
Nhân thế ngược xuôi bạc tựa vôi
Tạo hoá phản thiên cho trẻ vẽ
Quỷ thần phục địa để già bôi
Trăm năm chìm nổi mây tan tác
Một thoáng phiêu du gió tả tơi
Nghịch ngược kiếp đời vô nghĩa ấy
Chẳng qua cũng chi kiểu đùa chơi!

2--
Đã rằng đời giống một trò chơi
Kẻ đến người đi mặc xác trời
Ngẩng mặt trông lên: trăng lẻ bóng
Cúi đầu ngó xuống: núi đơn côi
Luân hồi quanh quẩn buông không trọn
Duyên nợ cong queo thả chẳng lơi
Thôi trả cho sòng vay kiếp trước
Xuôi tay nhắm mắt khỏi ai đòi!

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

CÓ LÚC NÀO EM TỰ VẤN LƯƠNG TÂM?

CÓ LÚC NÀO EM TỰ VẤN LƯƠNG TÂM?

( viết cho người ĐỒNG CHIÊM - quê tôi)

Đằng sau em lù lù bóng ma
bóng ma có tay vòi bạch tuộc
móng quặp dài và nhọn
Bấu vào tim phổi nhân quần...

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

NGÁC NGƠ

NGÁC NGƠ
 Canh tàn xui trăng ngẩn ngơ
Cồn cào  trăm mối
 lá rụng dầy phủ cội
ngọn bấc đơn côi.

Ngác ngơ anh và ngác ngơ tôi
Chiều rạc nắng nhặt vụn vàng rơi vãi
Cỏ lau  bơ bải
 vạt ráng mủn tơi.

Ngác ngơ cánh vạc khua trời
Lầm lũi đêm rã mỏi
Lấm láp  đời no đói
Hun hút đêm lại đêm.

Ngác ngơ sao giọt sáng ngả nghiêng
Cùn mằn thời gian rỉ sét
Cửa tháng năm kẽo kẹt
Nghé nhìn trống rỗng hư vô

Anh ngác ngơ vả tôi ngác ngơ
Chợt ngộ.
Phút giây hiện tiền rực rỡ
Là Niết bàn dịu êm.

13/01/2016 Hat Cat

THĂM BẠN ỐM

THĂM BẠN ỐM
( đi thăm NHH về... thấy thế này đây! )

tuổi 70, là bạn là tôi.
thăm nhau chiều buốt giá
bệnh viện im lìm, xa lạ
cơn sốt dềnh quầng đỏ má già nhăn

tuổi 70, tính tháng, tính năm?
lẩm nhẩm cầu ơn trên phù hộ
bước thấp cao vội vã
bàn chân cuống cuồng vói chạy chiều hôm

là quen, là thân.
ngập ngừng bịn rịn
 nắm tay chia xa, không hẹn
biết mai này tròn méo nơi đâu!

tuổi 70 - cuối nhịp cầu
hay dở / ngắn dài bất định
cánh bay lệch
rã rời chót mút mù sa.

HatCat 13/01/2018

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

ANH VỀ ĐI


-Nào về cùng anh nhé!
Say cùng  gió mây say

 Anh ôm trọn ánh ngày
Ủ ban mai nồng ấm
Gom hoàng hôn tím đậm
Tô dịu dàng đêm trăng.

- Trời em lụa thiên thanh
Tình em lửa điệp thắm
Dung dăng em tãi nắng
Cho mùa em  sinh sôi.

" Anh về đi.
Muộn rồi.
Gió rung giàn Thiên lý..."

Hat Cat Diệu Sinh
12/01/2017

EM KHÔNG MUỐN NÓI LỜI TẠM BIỆT

Bài thơ từ năm ngoái. Năm nay nó đã thành đôi với người khác rồi
 Đây là viết cho bức ảnh TÔI KHÔNG MUỐN NÓI LỜI TẠM BIỆT của Thương Thương thôi)

EM KHÔNG MUỐN NÓI LỜI TẠM BIỆT (Viết cho
Vũ Thị Thương Thương)

Em không nói lời chia xa
Em không nói lời tạm biệt
Nhưng anh biết
Tan rồi, tình ta!

Lả tả hoa
Rời rã nhuỵ
Níu làm sao em nhỉ?
Nhạt rồi hạt nắng bờ môi.


Mỗi đứa một nơi
Gió ngược.

Mỗi đưa một phương
Ướt rượt
Mưa.

Lời chia xa
Lời tạm biệt
thiếu thừa.
Con tim rung
nhịp rung riêng
Thổn thức.

Em không muốn nói lời tạm biệt
Em không muốn nói lời chia xa
Nhưng anh biết
Anh biết
...tình ta!

Hat Cat
12/01/2017

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

TRỐNG TÊNH

TRỐNG TÊNH.

Trống tênh một nửa chỗ nằm
Đợi ai mộng mị ngàn năm chả về.

Lặng thầm gió nép triền đê
Cờ ngô rợp bãi vẫy rìa sông xanh.

Tre làng ru cũ xưa tình
Giếng làng rớt ngói mái đình meo rêu.
...
Trống tênh cả một cõi yêu
Ngước mênh mông
mảnh trăng chiều
lửng lơ.

 Hat Cat Diệu Sinh( com bài "cõi tôi... còn nửa chỗ nằm" của DTL 2014

BỎ LẠI

BỎ LẠI

(Gửi người V.Y.)

Bỏ lai sau lưng
Thời gian bạc màu
nắng phai tà áo vải .
Bỏ lại sau lưng
bao giận hờn, oan trái
một mình lầm lũi ta đi

Một tiếng muỗi vo ve
kinh động ngàn đêm không ngủ
Một tiếng thở dài nhè nhẹ
lênh đênh suốt nẻo ta về.

Trên đầu
Ùng oàng/ sấm sét
Ràn rạt / mưa sa gió táp
Người ở lại
vai gầy co ro.

Bỏ lại
những câu thơ
không sao viết nổi.
Bỏ lại
những u hoài khắc khoải
đi!

Phía sau mây màu chì /xám từ trên xuống dưới
Phía trước cơn giông hú gọi / xoáy tròn lốc tố mịt mù.

Bỏ lại cả ngày đã qua
 bỏ luôn ngày chưa đến.
Bỏ khung tơ nhện / rối bòng bong,
Bỏ chính mình gữa khoảng không
khoảng không  hư vô trước mặt...

2011 - 2017

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

BẤT CHỢT

BẤT CHỢT

Ai từ Sắc giới đến ?
Ai ở Hư vô về ?
Theo mây ngàn lãng đãng
Dắt nhau rời cõi Mê.


Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

BẠC

BẠC

Bạc như vôi nhỉ, cuộc người
Đồng tiền khóc, đồng tiền cười
 lùng quanh.
Nam mô lợi, nam mô danh
Vái van Phật đặng độ mình lên mây
Thói tham: tham tỉnh, tham say
Thò lò sáu mặt vòng quay tít mù.

Vằn vèo trôn ốc tối mò
Đồng tiền lộn biển, đảo hồ... múa may
Vênh vao của nả vơi đầy
Thò tay vét cạn mỏng dầy nghĩa nhân.
Vàng trăm nén, bạc ngàn cân
Vung tay mua bán cao thâm cửa Thiền.

Lời rằng : Muôn vạn chư Thiên
Phúc lành đâu đổi bằng TIỀN
Ai ơi!

Hat Cat 05/01/2017

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

NGƯỜI VỀ VỚI CỖI HƯ KHÔNG

NGƯỜI VỀ VỚI CÕI HƯ KHÔNG

 Người về với cõi hư không
Bước chân đông lạnh chiều đông mưa phùn
 Trời không vuông, đất không tròn
Kiếp trăm năm
cuộc vô thường.
Là thôi! 

Người về với chốn xa xôi
Dại khôn một kiếp ngắn dài sat - na.
Khôn thiêng hồn lá, tình hoa
Mong manh mưa thoảng, gió qua... cuộc người.

Nín câm, lòng những ngậm cười
Hanh hanh hạt nắng, bời bời sợi mây
Mỏng dầy thôi kệ mỏng dầy
Sân si, hỉ nộ vơi đầy...
 rồi qua.

Người về với cõi bao la
Nổi trôi bao kiếp vẫn là nổi trôi
Tài hoa, bấy bớt cũng thôi.
Một hư không giũa đất trời hư không! 

28/12/2017 



CUỐI NĂM - TÔI NÓI VỚI TÔI

CUỐI NĂM - TÔI NÓI VỚI TÔI

Năm đà hết mà chưa Tết đến
Đêm ùa về mà rét chả lui
Tôi ngồi trò chuyện cùng tôi
Bao nhiêu nỗi ngắn niềm dài quanh quanh.

Hoa rỡ ràng như tranh tô vẽ
Tôi dại khờ như kẻ vô minh.
Đảo điên những bóng với hình
Nhân tình thế thái lạnh tanh ao bèo.

Trời tây lợt tong teo bóng nắng
Ráng chiều bầm tím đậm thâm u
Gần xa mịt mịt mù mù
Thân giun kiếp dế dại ngu yên đời.

Mớ tóc xác xơ tơi lau trắng
Tâm trí già lãng đãng nhớ quên
Một đời chả phút bình yên
Đói no cơm cháo, tủi phiền nổi trôi.

Sống  thuận theo lẽ trời luật đất
Lại lòng tin bền chặt một mai
Thức lâu chả tận đêm dài
Chả tường  nặng nhẹ nạn tai quanh mình.

Chợt nhìn lá rung rinh ngọn gió
Chợt ngắm sao mờ tỏ đêm đông
Ngộ ra trong cõi sắc - không
Thân tu một kiếp
Mấy vòng trầm luân.

Tránh xa khỏi si - sân - tham trọc
Tránh xa mưu hiểm độc hại nhau
Một đời vẹn trước tròn sau
Thanh liêm kiếp sống – sang giầu đức ân.

Tháng năm dài… bàn chân thì ngắn
Bứơc lần hồi lẫm chẫm một hai
Ngày đêm nắng lạt, mưa hoai
Phút giây cũng thoáng trần ai héo mòn.
*
Cửa Thiền tĩnh lấy BUÔNG làm trọng
Cõi Niết Bàn dùng LẶNG nương thân
Tôi ơi! Thôi nghĩ xa gần
Kia Phù vân. Nọ Phù vân / Cuộc đời!

Xin hãy cứ thảnh thơi năm tháng
Xin trải lòng bản lảng nước mây

Một ngày qua, lãi một ngày
Cả mênh mông giữa BÀN TAY CHÍNH MÌNH!

Hat Cat Diệu Sinh 2014-2017

HỎI


HỎI

LÂU RỒI

LÂU RỒI

Lâu rồi.
Lâu lắm người ơi! 
Quên tình. 
Rồi đến cả người cũng quên
Ráo lời thề. Cạn câu nguyền.
Thu tàn cúc rủ rê sen cùng tàn.

Mong manh đông
nắng màu lam
Dứt tình. Dứt nỗi hợp tan chùng chình.

Chạnh lòng: họ chắc quên mình
Thật lòng: tôi cũng quên tình từ lâu.

 Chợt luồng bấc buốt canh thâu.
Cong queo vướng cuộng lá nhầu mép sân.

...


Hat Cat Dieu Sinh 04/01/2017