Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

LUNG TUNG NGHĨ


Em xâu nỗi đau một thuở
thành chuỗi vô hình
chằng nhằng nhịt cuộc tình
tàn úa.

Em cặm cụi nhặt tà dương ủ rũ
nghuệch ngoạc
bôi 
loang lổ
hoàng hôn.
Em rót rượu nồng
chuốc 
ngả nghiêng say
lướt khướt
linh hồn.
Níu cánh chim
ngang bay 
bịn rịn.

Em trả thênh thang
ngọn gió
quay
ngược bến.

Yên bình 
Em
Hư vô thinh không!

***
Gốc lộc vừng 
sớm 
tung tóe đài xanh. 
Quắt queo
chiều
cánh hoa 
bầm đỏ.

29 nhận xét:

Unknown nói...

TEM chị nhé......
Chúc chị chủ nhật an lành

Unknown nói...

Em xin TEM cái LUNG TUNG
Để ngày chủ nhật được cùng lan man

Clover nói...

Cháu xin tem đồng Cô nhé. Chúc Cô chủ nhật an bình và thật vui ạ!

Bâng Khuâng nói...


Thể thơ tự do mà được suy nghĩ lung tung như ri thì hay quá hè!

Chúc ngày mới vui!



Unknown nói...

anh cũng thích thơ tự do lung tung như những hạt cát chạy nô đùa gió biển, sáng chủ nhật chúc hạt cát bình yên.

vu song thu nói...

Lung tung rối rắm tung tung
Sót xa lòng vả...lòng sung khác gì
Cuộc tình tàn úa qua đi
Lộc vừng hoa kết nói gì cùng em...

Như Mai nói...

Em xin chị chút lung tung
Xin thêm một chút rượu nồng khướt say
Cuộc đời buồn nợ, vui vay
Bao giờ trả hết xuôi tay về trời...

Hà Vân nói...

Điều gì cũng có
Nhưng mà lại không
Xanh đỏ tím hồng
Chỉ là sáng trắng

...
Hihi, em vừa dậy, sang ngó chị hôm ni ra răng
Chủ nhật dễ chịu chị nhé

ngocdunglyhoa nói...

Sang anh sao thấy hả hê
Về nhà lại não một bề hả em
Xâu làm chi lắm cho phiền
Thả ra mà thoát kiếp duyên lỡ làng
Ôm sầu chỉ khổ võ vàng
Khuyên em đừng nữa nhẹ nhàng tâm can

Unknown nói...

Hãy thả nỗi đau
Baycùng mây gió
Hãy gom nỗi khổ
Đổ xuống ngân hà
Hãy mãi là ta
Đừng ôm sầu muộn
Để đời bao la...

Chúc em chủ nhật an vui.

Lý Lãng nói...

Xâu chuỗi âm đau một thuở
Thành tràng hạt xuyên ngày...
Chúc chị an vui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tem vàng cho nghĩ lung tung
Chủ nhật này chạy lòng vòng... vui luôn!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lọc vừng rụng đỏ bầm chiều
Tem vàng tem bạc bao nhiêu thì vừa?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cỏ ba lá thì an lành
Cỏ bốn lá: số cháu mình thật hên!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

rằng hay thì chả hay đâu.
Ngồi buồn viết vội mấy cây lằng nhằng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hạt cát nẳm chỗ ven sông
Buồn vui thì cũng đục trong tùy thời!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lộc vừng mãi mới ra hoa.
Thế mà quả đã nửa già nửa nong
...
Sáng ra mưa hạt rơi buồn
Một mình cây... một mình em: cùng cười!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lung tung chị chả cho đâu
Cho em một chút nghĩa sâu tình nồng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Câu xanh lại nảy lộc xanh
Buồn vui cũng tam yên bình mai nay!
Số trời ai nợ ai vay
Cũng thì cat bụi mai rày một khi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhiều khi cũng muốn quên buồn
Nhưng mà nắng gió mấy hôm nhức đầu.
Em nào có nghĩ gì đâu
Tuổi già tóc đã bạc màu gió sương
Như chiếc lá rớt bên đường
Hư vô thôi chả vấn vương làm gì...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Khi buồn em chả viết đâu
Khi qua ngoái lại thấy đau thì... cười.

CHÚC CHỊ CHỦ NHẬT VUI Ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

QUA RỒI THÌ MỚI CỐ XÂU
CÒN KHI ĐAU KHỔ LẤY ĐÂU THỜI GIỜ.
BÂY GIỜ NGỒI VIẾT VẨN VƠ.
CHẢ LÀ VĂN, CHẢ LÀ THƠ... LẰNG NHẰNG!
CÁM ƠN lĐq NHIỀU!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i1073.photobucket.com/albums/w388/thanhhaiautumn/d9678bae_zpsc6803727.gif[/img]
tặng MC tem vàng nè

Unknown nói...

Lung tung Cát viết lung tung
Trẻ không hiểu nổi - nhảy ùm xuống sông.
hì hì ta tiếp tục vui nhé!

Unknown nói...

Tiếc mối

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng góc hè
Loanh qoanh luẩn quẩn đợi chờ ai
Buồn xưa rải nắng chiều vàng vạt
Gió dậy lay hờ - cánh phượng bay
Nhục nhục vinh vinh đời nếm đủ
Sâm si cũng chỉ giấc mơ ngày
Chiều nghiêng vạt nắng trên cành phượng
Tiếc mối trong lòng một tiếng ve.

Đông Ky Sốt kính tặng Hạt Cát,

Unknown nói...

Nỗi đău
Dấu kín trong lòng
Niềm vui
Tô điểm má hồng , môi son

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THÔI THÌ CŨNG SẼ QUA THÔI...
MỘT MAI CUỐI ĐẤT ĐẦU TRỜI HƯ VÔ.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN ÔNG LÃO CƯỠI LỪA
GIAO GƯƠM MỤC ĐỘI NẮNG MƯA THÁNG NGÀY!
HIHI...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

VIẾT LĂNG NHĂNG ĐỂ KHỎI BUỒN
THƠ THẨN GÌ... CHÚT CANH XUÔNG NHẠT NHÈO..
HÊ HÊ...