Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

LÃO BÀ BÀ TỰ VỊNH


 
LÃO BÀ tự vịnh
(Đùa vui với HD)


 Lão bà đã ngố lại còn khờ
Mặt mũi quắt queo giống hạt mơ
Mới nói nửa câu lời khản đặc
Vừa nom vài chữ mắt nhoè mờ
Chưa đông vội vã mua chăn ấm
Chửa Tết loay hoay bọc nệm tơ
Sáng sáng luyện công leo gác thượng
Đêm đêm thiền định phục ba
n thờ.






 

Bài xướng của HƯỚNG DƯƠNG
CHÉP THƠ
Lóng ngóng tựa như đứa trẻ khờ
Mở trang giấy trắng gởi niềm mơ
Vài câu nguệch ngoạc tay đà mỏi
Đôi chữ nghênh ngang mắt bỗng mờ
Cố sửa thẳng băng từng nét bút
Ráng đưa ngay ngắn mấy đường tơ
Ô hay! mình đã già đâu nhi?
Chưa cạn bầu thơ lại thẩn thờ.
Hướng Dương

 


À ! tui là người tới trước, họa vui với bà lão đây


Thất thập còn gân chửa lẫn khờ
Dung nhan mỹ ngọc gái còn mơ
Ngày thì luyện võ rèn thân chắc
Tối lại Yoga chống mắt mờ
Bộ tướng oai phong như sắt thép
Ngôn từ êm ái tựa nhung tơ
Một bầy con cháu thua xa lắc
Ngưỡng mộ tranh nhau rước phụng thờ.





Bảy mươi nhưng đã đâu mắt mờ
Trong người tốt xấu rõ tinh tơ
Tóc bạc da mồi nhờ sương gió
Thể dục luôn tay vẫn trao dồi
Cháu con tấm tắc người phúc hậu
Giá nữa về chiều ta cố mơ
Lo xa vun vén cần gì sợ

An nhàn tâm niệm sống như mơ


Thất thập nhưng đây vẫn chẳng khờ
Lên mạng ,email khối kẻ mơ
Ngày ngàu luyện tập yoga nhé
Dưỡng sinh ,bơi lội cả đông hè
Giao lưu già trẻ trong blog
Thơ văn thi hữu chẳng ai chê
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Khi nào "Bác gọi" sẵn sàng về...
 
 
 
Hoai Son
13:32



Già gân như lão thật ước mơ
Da nhăn . Óc nở một trời thơ
Phun châu nhả ngọc câu dằng dặc
mài mực đề thơ đọc đến mờ
Đông thơ êm ấm hơn nằm nệm
Hạ thơ thanh thoát tựa áo tơ
Sáng mượn vừng dương khai bút thượng
Đêm nguyệt ghé song đọc trộm thơ
Hơ hơ.... 



CÒN DUYÊN

Tới bẩy mươi xuân chẳng dại khờ
Bà còn duyên dáng đẹp như mơ
Hàng ngày học hát lời không đặc
Mỗi tối làm thơ mắt chả mờ
Nhấp nhánh sương đêm bờ biển bạc
Long lanh hạt cát ánh trăng tơ
Tình xưa nỗi nhớ về thời thượng
Vẫn đợi chờ ai dạ thẫn thờ.

Hải Đăng




NHÌN CHÁU
Hỉ hả nhìn vui ngắm cháu khờ
Môi hồng chúm chím đẹp như mơ
Tung tăng bước sáo làn mi rạng
Quyến luyến chân reo ánh mắt mờ
Tuổi xế bình yên cùng nắng lụa
Thân chiều an phận với sương tơ
Bên đàn trẻ nhỏ bi bô hát
Tiếc nuối thời gian chảy thẩn thờ

Ngoctuyencp



Lão bà mơ ước

Bẩy mươi tự nhận lão hơi
khờ
Chỉ tại tâm hồn có chút mơ
Sáng sáng dạo chơi chân chẳng mỏi
Chiều chiều đọc sách mắt không mờ
Yahoo gặp gỡ bao tình thắm
Blog giao lưu vạn ý tơ
Cuộc sống an lành chung sức góp
Mặc cho đời lắm kẻ ơ thờ
 
 


22 nhận xét:

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Em họa cùng chị sau, giờ em nhặt tem vàng rồi dìa nha!

Cao Linh Tử nói...

À ! tui là người tới trước, họa vui với bà lão đây

Họa:

Thất thập còn gân chửa lẫn khờ
Dung nhan mỹ ngọc gái còn mơ
Ngày thì luyện võ rèn thân chắc
Tối lại Yoga chống mắt mờ
Bộ tướng oai phong như sắt thép
Ngôn từ êm ái tựa nhung tơ
Một bầy con cháu thua xa lắc
Ngưỡng mộ tranh nhau rước phụng thờ.

Cao Linh Tử

Cao Linh Tử nói...

Mắc viết bài họa nên chậm hơn em 1 bước rồi hiiiiiii

Unknown nói...

Bảy mươi nhưng đã đâu mắt mờ
Trong người tốt xấu rõ tinh tơ
Tóc bạc da mồi nhờ sương gió
Thể dục luôn tay vẫn trao dồi
Cháu con tấm tắc người phúc hậu
Giá nữa về chiều ta cố mơ
Lo xa vun vén cần gì sợ
An nhàn tâm niệm sống như mơ

Tím em đây có đáng được cái tem đồng nào không zậy ta?

Unknown nói...

Với em thì Cát rất đáng yêu
Tuổi tuy đã nhớn nhưng tình còn xanh
Mải mê uốn lượn bay quanh
Ngày ngày thơ thẩn lên bài rất hăng
Tối đến rủ cuội lên cung trăng
Cùng chị Hằng thiền ngồi gốc cây đa
Cát vịnh chả giống Cát tí mô nha (~_~)

Chân dung Cát đây bà con ơi ! Hì hì
[img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/58/l/PolgnG1g_8J5yyiZrgyb0Q.jpg [/img]

Unknown nói...

Hí ! Quên chân dung đây cơ mà ! (~_~)
[img]http://anhso.net/data/51/boyboyboy8x/591075/weihnachtsgeschenk_fuer_74745.gif [/img]

TTM Gốc Mai nói...

Lão bà hôm nay mới ghé đây
Đọc thơ móm mém lão cười ngây
..

Mẫn nói...



Sang thăm chị, chúc chị tròn trăm, vẩn tinh tơ.

Unknown nói...

Thất thập nhưng đây vẫn chẳng khờ
Lên mạng ,email khối kẻ mơ
Ngày ngàu luyện tập yoga nhé
Dưỡng sinh ,bơi lội cả đông hè
Giao lưu già trẻ trong blog
Thơ văn thi hữu chẳng ai chê
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Khi nào "Bác gọi" sẵn sàng về...

Chà muộn quá, chị chậm chân mất rồi, tức quá cũng phải họa tí chứ

Unknown nói...

Lão bà thư thả vẫn mộng mơ
Khư khư giữ lại tuổi ấu thơ
Đầu bờ hăm hở mò cua ốc
Cuối bãi tung tăng bắt cá rô
Bùn đất lấm lem, nhem tóc bím
Sương nắng đen nhèm, nhẹm da tơ
Ngắm nắng, nhìn mưa cười móm mém
Mặc kệ đứa ngoa bảo dại khờ...
Chúc vui, an lành nha Cát ui!!!

vu song thu nói...

Ủa, sao mọi người nhanh chân thế nhỉ. Viết mấy câu tức chơi:

Tớ đây thấy Cát giống quả mơ
Mơ gì chín lắm ướp nên thơ
Hương thơm mờ mịt, ngắm tít mắt
Ghé nhìn như gái hãy còn tơ

Hi Hi!

Unknown nói...

Trời ơi , chị làm sao đuổi kịp em đây ? Các bài thơ của bạn bè nói lên hết ý nghĩ của chị rồi. Em hãy coi những bài đó là ý của chị cũng như vậy nhé. Kém cỏi đành mượn lời bạn bè làm của mình thôi. Cũng như đi chùa người bên cạnh khấn như thế nào thì con cũng khấn như thế ấy mà. Chào !

Unknown nói...

Ai tin lời vịnh thì gay
Chị tôi muôn vẻ đẹp thay hơn người

hoangxuanhoa nói...

Xướng họa thì lão jề jề bó tay chấm COM

ngô hà băng nói...

Xướng họa đều hay!
HB qua học hỏi đây HC ui...
Cho HB ngồi ké nghe thôi nhé!

Xuân Hồ nói...

Em ghé thăm chị và được đọc thơ và họa thơ đều rất hay, em rất ngưỡng mộ chị và mọi người. Nhớ chị nhiều lắm rồi đó và mong gặp chị, thân thương.

Bùi Thị Sơn nói...

CHỊ ƠI ĐỌC BÀI XƯỚNG CỦA CHỊ VÀ BÀI HỌA CỦA MỌI NGƯỜI EM THÍCH LẮM ! MỌI NGƯỜI NHƯ NÓI HẾT HỘ SUY NGHĨ CỦA EM VỀ CHỊ RỒI.
EM RẤT THÍCH THƠ ĐƯỜNG NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ĐƯỜNG ĐÂU CHỊ À.
ƯỚC GÌ EM CÓ ĐƯỢC QUYỂN "THƠ VÀ VĂN CỦA HẠT CÁT" NHỈ !

Hải Đăng nói...

CÒN DUYÊN

Tới bẩy mươi xuân chẳng dại khờ
Bà còn duyên dáng đẹp như mơ
Hàng ngày học hát lời không đặc
Mỗi tối làm thơ mắt chả mờ
Nhấp nhánh sương đêm bờ biển bạc
Long lanh hạt cát ánh trăng tơ
Tình xưa nỗi nhớ về thời thượng
Vẫn đợi chờ ai dạ thẫn thờ.
Hải Đăng
Góp vui cùng chị Hạt Cát.Chúc ngày mới nhiều niềm vui!

Mẫn nói...

Bảy mươi mà chẳng chút khù khờ
Mắt vẩn tinh anh vẩn ước mơ
Vui với cháu con cùng bạn hửu
Buồn thì lên mạng chử không mờ

Unknown nói...

Hỉ hả nhìn vui ngắm cháu khờ
Môi hồng chúm chím đẹp như mơ
Tung tăng bước sáo làn mi rạng
Quyến luyến chân reo ánh mắt mờ
Tuổi xế bình yên cùng nắng lụa
Thân chiều an phận với sương tơ
Bên đàn trẻ nhỏ bi bô hát
Tiếc nuối thời gian chảy thẩn thờ
Ngoctuyencp
Bài không được hay nhưng cũng cố gắng tập họa cùng chị đễ học hỏi

Unknown nói...

Tựa bài NHÌN CHÁU
....
CHÚC CHỊ CÙNG MỌI NGƯỜI VUI NHÉ...

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Lão bà mơ ước
Bẩy mươi tự nhận lão hơi khờ
Chỉ tại tâm hồn có chút mơ
Sáng sáng dạo chơi chân chẳng mỏi
Chiều chiều đọc sách mắt không mờ
Yahoo gặp gỡ bao tình thắm
Blog giao lưu vạn ý tơ
Cuộc sống an lành chung sức góp
Mặc cho đời lắm kẻ ơ thờ
.
Em đithành phố nên họa chậm rồi
Vui chị nhé!