Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

THƯƠNG



Thương mưa lộp độp phố 
buốt nỗi buốt nhọc nhằn..
áo nhuôm nhoam soàn soạt
nhểu giọt giọt âm thầm

Thương cổ tích chân mỏi 
thương huyền thoại lưng còng
vét voi đồng vốn cạn 
nuôi tháng ngày ăn đong.

Rét mướt hoa chờ Tết 
Hanh heo lá đợi xuân
Đợi chờ gì? 
Tôi nhỉ?! 
Ngọn bấc cào tướp sân...

Loang mưa về ướt cỏ 
Cỏ đầm đìa lệ rơi 
Chân trơn rêu cóng lạnh
Lướt thướt bóng ai người?! 

Loang mây gom nhọc mệt
Uể oải lem nhem giời
Hơi mù phun trắng tóc
Tóc trắng vai ai người?!

Thương mảnh đông hơ hoác
Hơ hoác đến đỉnh trời
Thương đốm xuân côi cút
Côi cút tận đáy khơi 
...

Thương...thương đất héo rũ 
Gượng nhẹ cõng Xuân tươi! 










3 nhận xét:

Unknown nói...

Thương nàng Cát ở Hà Thành
Đón xuân vui tết mưa xuân rộn ràng

Chúc Cát iêu ngày mới 24 cận tết an lành ấm áp nhé ! (~_~)

http://hot9.net/anhhot/anhdongtet/tetdong10.gif

@thenhan nói...

“Thương...thương đất héo rũ
Oằn lưng cõng Xuân tươi!”

Gối mòn chân rong ruổi...
Dích dắc đan cuộc đời?
Dẫm xuân dò năm tới…
Thương hoài mảnh xuân vơi!

Unknown nói...

Thương dất thì ai thương mình đây Cát ui!