Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

QUYẾT TÂM SỬA MỆNH

Hat Cát có Thiên Đồng - Cự Môn cư mệnh, cho nên cứ khoảng 6 năm lại chuyển nhà một lần.
Năm 2008 tính là chuyển nhà lần thứ 10, chắc mẩm lần này sẽ AN CƯ đây!
Ai dè, có một BẠN THÀY lại phán: "Số này còn phải chuyển đến khi nào nhà có vườn mới xong!"
Vì quá SỢ và quá mệt mỏi. Hạt Cát quyết tâm CHỈNH MỆNH của chính mình; Cát bèn biến quanh nhà và sân thượng thành một cái vườn với mọi thứ cây ba láp.
CAT tự gọi nó là HÓA GIẢI số  mệnh, và CAT tin là mình làm được. 
Cứ vừa làm vừa niệm NAM MÔ, xin  Trời Phật cho được an lành ở chốn này đến cuối đời...
Già lão rồi... Ba lần chuyền nhà bằng một lần cháy nhà, đã hơn một lần chỉ xách túi quần áo TỐI THIỂU ra khỏi nhà... mệt rã rời và bất an lắm!
CAT tin là với tấm lòng và quyết tâm của mình thì thần thánh linh thiêng sẽ phù hộ độ trì và căn nhà này sẽ là nơi sống yên ồn những tháng ngày còn lại của Lão Bà Bà...
Hihi...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cầu cho ước vọng của con thành hiện thực 
 
Hoa hải đường trước nhà ở THÔN VÂN NĐ

Hoa Lan Ý ở Quê
Hoa Rau cúc ở quê
Nước đọng lá MÙNG
Hồng môn của Cát ở HN
Hoa mẫu đơn ở quê

Hoa sen ở ao quê
Hai bông hoa già ( CỤ ĐỒ Tài Tử BÙI HẠNH CẨN & EM TRAI) về quê.

 
Tệ xá của Cát này...Không muốn xa nó đâu! mệt lắm rùi!
 
Hai  Hoa em  Hồ Xuân & Hoa Hồng Gai 
trước tệ xá của HAT CAT ở Hà Nội 
 
Hoa Đỗ quyên  ( Nó không sống được một mùa. hu hu...)
 
Hoa sữa ( nhà mình)
Cũng hoa Đỗ quyên   
Hoa dẻ rừng ( một người bạn cho một gốc dẻ rừng từ năm ngoái, năm nay bắt đầu ra hoa)
Cây Sứ có quả rất dài này (Cát ít khi thấy sứ có quả)
Cây chuối trên sân thượng với cây khế buồn vì cát cắt hết cành...
Sách thuốc do Tạp chí MẸ & BÉ tập hợp các bài báo của Lão Bà Lang Vườn in theo yêu cầu độc giả
 
Bà lão đứng cạnh cái cây đào , (giống MA LEM này! )
Hai Hoa em: HôXuân& Hoa Hồng gai

Hoa em HHG

Nhà tưởng niệm ÔNG NỘI CAT và nhà khách tý hin ở quê ( THÔN VÂN- NAM ĐỊNH)
( không còn đât vi... bể dâu biến đổi, xin mãi mới lại  được tý teo Đất thôi ạà)
Cây hoa đá của Cát mọc như có Phép màu này
Hoa chanh của Nguyễn Bính thì nở ở vườn chanh
Hoa chanh của Cát thì nở ở ban công tầng 3 này
 

Hoa Bỏng này

Hạt mưa xuân trên lá cỏ

 hoa LY và ĐỊA LAN đều nở hét rùi

Cát giống gỗ MỤC  này

26 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

Tem vàng bài trước chưa trao
Bây giờ biết nói thế náo Cát ơi !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Ma lem đáng yêu thế ! Toàn hoa độc thôi. Cả đời chị chưa bao giờ thấy quả hoa sứ đâu, thật là lạ ! Chào !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM đây này chị
Em giống cây gỗ mục chưa chị Nga ui!!
[img]http://2.bp.blogspot.com/-rajHfoDtaFA/US9hkGXwpDI/AAAAAAAAAyw/rLlQ_1NuvyU/s320/thang122012+355.JPG[/img]

Unknown nói...

Em tin là chị hóa giải được mệnh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em tặng anh TEM ĐỎ nhé. SỒN ĐỜI mà anh
[img]http://1.bp.blogspot.com/-h4Gam44nRj0/US9hPIeq3_I/AAAAAAAAAyY/4dVoDpYrUSs/s320/HOANGCAU1522013+015.JPG[/img]
Tặng đền Tem bài trước nữa ạ

[img]http://1.bp.blogspot.com/-a9IhsP-iuhA/US9I-gZNKVI/AAAAAAAAAus/R5AchlCgVO0/s1600/mau-don.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Minhf ngại chuyển nhà lắm rồi... Mõi lần đi đều mất ngủ, mỗi lần đến đều khó khăn mới quen đượ. Cũng biết SỐ là vậy, song chả lẽ... Đầu hàng!
Cám ơn em tin vào chị TA ạ. Nếu chị không thắng được, chị sẽ thông báo cho em..HIHI

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Gỗ lũa mới là gỗ quý hiếm, đắt tiền lắm đấy, các họa sĩ phải đi khắp nơi tìm kiếm để tạo ra các tác phẩm đặc biệt. Chị thấy khúc gỗ lũa này giống con dê cụ HC à!

Trần đình Hoàng nói...

Cự Môn cư mệnh thì.....có đi đâu
cũng có chuyện thôi, chi bằng.....
cứ.....bám trụ xem ai làm gì được ta !
Cố an cư, và gỡ bỏ 3 cái bảng cấm này đi !
Chúc may mắn !

Unknown nói...

Tuy gỗ lũa quí, hiếm, nhưng nó đã khô, còn HC thì trẻ và tươi lắm, không và không thể giống đâu, có chăng chỉ giống ở chỗ QUÍ, HIẾM thôi.
Chào !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Một cô bé bệnh nhân cho em đấy. Em dựng ở góc sảnh nhà... bây giờ thì đem vào phòng khách, nó có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu... nên em cứ để đáy. Chị ơi, mình già rồi ... có hình dê già là bổ thận tráng đương, kéo dài tuổi thọ đấy ạ( Ha ha )

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

A... bây giờ thì Cát biết rồi , chính bác bày cho cát nhập cái BIỂN CẤM chứ!
Nhưng quên mất cách mở rồi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em vốn không thích cái gì khô cũ xơ xác. Nhưng cái gỗ lũa NGỌC AM này nó lạ lắm chị ạ, Lấy tay xát vào là nó bóng lên, lại thơm... em bận, thình thoảng xuống nhà khi có khách cũng thấy hay hay...
Già nên nhặt nhạnh linh tinh như cái thùng rác mà chị. Để HÓA GIẢI MỆNH mà ( EM cứ tự cho là vậy!)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://2.bp.blogspot.com/--1eK0sdxwZQ/US_3XtWAZ5I/AAAAAAAAAzc/-WCoLXdocEA/s320/thang12013+(2)+029.JPG[/img]
Em bê nó vào để cạnh cái NGỰA GỖ này chị ơi... vâng; Thế là thành chả NGỰA với DÊ ... Chị nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em còn một cái rễ MẬT NHÂN . Em khoe với chị này, Chị Nga ơi! [img]http://3.bp.blogspot.com/-9VI_MoDloNc/US_3cSRbD4I/AAAAAAAAAzk/nndD15rEMXY/s320/thang12013+(2)+028.JPG[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cat quên mất cách cài đặt vầo 3 cái biển cấm rùi... Cái nhà này của Cat [r 5 năm mà bây giờ mới thấy yêu thíchnó đấy!lựa mãi mới tránh được dây điện quàng xiên... Không có tiền ... môi lần chuyển nhà cực lắm bác ui!
Bác cho cát đường vào để xóa biển cấm nha...
[img]http://4.bp.blogspot.com/-vMKWijKhkwM/US_3UVouS5I/AAAAAAAAAzU/_mEdMMH9Mg8/s320/thang12013+(2)+047.JPG[/img]

FIOHANTB'S BLOG nói...

Nguyễn Du (Truyện Kiều): " ...
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân ! "
Đủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng.
Chúc cho chén xuân tàng tàng .

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cũng nghĩ là NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN.
TRƯỚC ĐAY KHÔNG PHẢI EM CHUYỂN NHÀ THEO TỬ VI, mà vì BẤT KHẢ KHÁNG.
BÂY GIỜ NGOÀI 60 RỒI, HẾT BỊ ẢNH HƯỞNG MẠNH CỦA lục thập ho giáp.
Em ám ơn anh
Chúc anh xuân mới tươi vui ạ

hoài thương nói...

Ngôi nhà này cô Cát chuyển nữa thì cô kêu HT trước hết cô nha, HT xin cô mấy cây đó về làm của luôn...

hoài thương nói...

HT thấy hoa sứ có quả nhưng nhỏ xíu như ngón tay thôi chứ không có lớn như nhà cô Cát...đại cát rồi cô ạ.

Unknown nói...

Nhà chị đẹp quá. Không muốn chuyển nhà là đúng rồi!
"Có thờ có thiêng", chắc chị sẽ an cư ở ngồi nhà của mình thôi!

vu song thu nói...

Chị thì thua em khỏan trồng hoa nhưng hơn em chuyện dọn nhà đấy! Sợ lắm rồi, nhưng...chả biết còn phải chuyển nữa không đây!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Chị ơi, em thì cứ hai năm lại chuyển nhà một lần, càng chuyển... nhà càng xấu... hichichic
Sau nầy em nhờ đứa em ruột đứng tên xây nhà mới, kết quả là đã 8 năm chưa phải chuyển, nhưng không biết đến năm thứ 9 có chuyển không?
Chuyển nhà hoài chán lắm chị ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái TÚP LỀU CỦA BÁC TÔM đấy!
Mình bây giờ con cháu đều lớn, quay sang chăm sóc cái nhà ... quyết không đi nữa đâu!
Cám ơn bạn đã động viên cho mình tăng lòng tin

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ý, vậy thì em bái phục chị đấy . Em bây giờ mới nghĩ đến ... đã như lên cơn sốt rét rồi ..
hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị thấy khuôn viên của em đẹp đấy chứ, chỉ có mỗi cái là hơi nắng thì phải ( Chị đoán mò à...)