Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

DÙNG DẰNG

funscrape.com



Dùng  dằng… mãi tự hôm xưa
Cà đã nén, dưa đã chua cả rồi!
Vung nào cũng úp khít nồi
Mâm nào cũng ắp đầy xôi với chè…

Dùng dằng… mờ mịt bến mê
Rêu xanh trơn tuột lối về còn đâu!
Giọt khuya buông thõng nhịp sầu
Khào khào gió ném lại câu giã từ!

Dùng dằng… vài đốm sao mờ
Rớt ngang chiếc lá đu đưa dập dềnh
Trăng già úa héo một mình
Nép côi cút giữa chòng chành bông mây…

Dùng dằng… ta đấy người đây
Tình xưa nghĩa cũ vơi đầy còn không?
Nhạt rồi vết phấn ngoài song
Lạnh rồi một thoáng ấm nồng trả vay!

Dùng dằng… giá buốt bàn tay
Thơ ơ ánh mắt lắt lay chiều tà.
Bướm hồng trộm mất sắc hoa
Cánh chuồn cõng nắng là là mặt ao.

Dùng dằng… nguội lửa bễ rào
Phì phò... tay thấp chân cao rã rời.
Thân đe,  búa nện lõm lồi
Thép non than đỏ, ai tôi nên già?
 
 
Dùng dằng… nhặt chiếc lá đa
Gói lời ước hẹn mang ra tạ lòng
Còn gì nữa để mà mong?
Lập lờ  con nước lòng vòng ngã ba!

 

34 nhận xét:

Unknown nói...

Dùng dằng… nhặt chiếc lá đa
Gói lời ước hẹn mang tạ lòng
Còn gì nữa để mà mong?
Lập lờ con nước lòng vòng ngã ba!


[img]http://img1.funscrape.com/en/romance/21.jpg[/img]

Unknown nói...

Dùng dằng như thế mới hay, mới có cái níu giữ mình với cuộc đời chị nhỉ

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ui chao ôi! Lão bà bà
Dùng dằng chi nữa, lá đa rơi rồi!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chị ơhị xóa cái địa chỉ NMCR (cười cho người trẻ lại) đó đi! Nhà đó là nhà cũ, thầy xây lại nhà cho em lâu rồi mà!
Có lần chị đã bấm vào địa chỉ cũ nên ko tìm thấy đừờng ra đó!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em không biết là CHỊ NGỐC này của em không biết thêm, mà cũng... chả biết bớt à.
Mây lần vào , nó cứ nảy tưng tưng. Điên!

NoiLieuhaha nói...

Dùng dằng… nguội lửa bễ rào
Gượng nâng tay thấp tay cao rã rời.
Thân đe, búa nện lõm lồi
Thép non than đỏ, ai tôi nên già?

.
Tiếng ai tha thiết bên nhà
Đã rằng thầy thuốc, hóa ra... thợ rèn.

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Dùng dằng chi nữa người ơi
Ngày vui thoáng chốc xa trôi... hững hờ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chữa xong Ngựa mới mỏi chân
(Ngựa này là ngựa cái thân đã già)
Bây giờ có muốn vô nhà
Đường link CAT nhấn, vào ra như thường

ngô hà băng nói...

Dùng dằng... câu chữ õm ờ
Dùng dằng... bà lão kết thơ thẳng vần
Dùng dằng...con tạo xoay vần
Dùng dằng... là để ta gần...thiền tâm....

Xuân Hồ nói...

"Dùng dằng… giá buốt bàn tay
Thơ ơ ánh mắt lắt lay chiều tà.
Bướm hồng trộn lẫn sắc hoa
Cánh chuồn cõng nắng là là mé ao."
Em không muốn nhưng sao vẫn "Dùng dằng" để cứ buồn và muốn...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cháu chào bà Ngựa ạ .
Cháu không dùng dằng đâu ạ[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c0.134.403.403/p403x403/264066_288264084615396_1912190010_n.jpg [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi hi...
câu thơ hết chữ hết vần
Chợt bừng lóe đôi bàn chân THỢ RÀO
Ngẫm xem kéo bễ thế nào
Hóa ra cũng chuyện tào lao cả đời.
Em cám ơn anh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyện đời chả hết dùng dằng
Cho dù hết cả lợi , răng... cũng thì...
lão bà nằm ngủ khì khì
Chúc em tôi mãi Xuân Thì hồng tươi!

Unknown nói...

Dùng dằng.... em đến rồi đi
Gói lời ước hẹn, mưa bay nhạt nhòa

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em ui, bào lão già rồi
Ngồi buồn viết vớ vẩn thôi ý mà
Còn đâu mớ bẩy mớ ba
Chỉ loăng quăng với BA HOA chích chòe
Chúc em xuân cũng như hè
Hồng phượng vĩ, ríu rít ve đầu cành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

DÙNG DẰNG THƯA VỚI NAM TÀO:
BAO GIỜ CON ĐẾN VỚI SAO TRÊN TRỜI?
Nam Tào bưng miệng cả cười
Luân hồi muôn kiếp... hỏi TÔI làm gì
Dùng dằng ở ở đi đi
Sống sao cho trọn lòng thì.. thì thôi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng thì quẹt mỏ rồi xong
Con dơi ăn trộm nhãn lồng hồi khuya...
Bay về đậu nép bờ khe
Lặng như giấc ngủ đê mê sớm ngày
CÁM ƠN, CHÚC MC VUI NHÉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

GIÁ TƯƠNG TƯ ĐƯỢC NHƯ EM
THÌ LÃO BÀ CŨNG HẾT PHIÊN DÙNG DẰNG! XUÂN MỚI KHỎE VÀ PHÁT TÀI NHÉ EM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Dùng dằng tiếc ngẩn tiếc ngơ
Vì ta đến muộn bây giờ hết duyên!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị vớ được cái ảnh này ... và bỗng nghĩ cô em mình giíng thế này [img]http://img1.funscrape.com/en/virtualromance/16.gif'[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ị vớ được cái ảnh này ... và bỗng nghĩ cô em mình giốngs thế này
[img]http://img1.funscrape.com/en/virtualromance/16.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

oi thôi ván đã đóng thuyền
Bước lên chẳng đặng...
đò nghiêng nước đầy!
Thế là ... lủi thủi về đây
Dùng dằng tay nắm bàn tay... Của mình!
hi hi...
Chị ơi. chị khỏe không?!

NoiLieuhaha nói...

Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe lần lần
Đoái trông thấy một giai nhân
Nhẹ phanh đến "Két" bước lần dặm băng
[Img]http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.5007374393934106&pid=15.1[/Img]

vu song thu nói...

Dùng dằng nhặt chiếc lá rơi
Của ai? hay của cái người ta thương?
Có thương thì nói rằng thương
Chớ vứt giữa đường cho gió cuốn đi!

Unknown nói...

"GIÓ ĐƯA HOA CẢI LÊN TRỜI"
DÙNG DẰNG BƯỚM LƯỢN,NHẶT RƠI PHẤN VÀNG
LẬP LỜ CON NƯỚC ĐA MANG
CÁNH CHUỒN CÕNG NẮNG QUA SÔNG TRONG CHIỀU.

Unknown nói...

Dùng dằng ta đấy người đây
Đò kia neo thả bến này để không
Biết là mong cũng bằng không
Nhưng sao vẫn thấy trong lòng vấn vương.

Dùng dằng con sáo đa mang
Sang sông sao để lỡ làng đò không
Gói lời hẹn ước trong lòng
Dùng dằng sao vẫn cứ trông cứ chờ
Biết rằng ai đã bến bờ
Mà sao vẫn cứ muốn chờ muốn mong...


Đ chỉ là khách lang thang
Thấy nhà ai mở thì sang vui cùng
Nhà không có blog cũng không
Vui cùng chúng bạn cho lòng nhẹ tênh...
Gửi bạn để cùng vui nhé

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

RAI NHÂN xe máy vù vù...
kiểu này chắc vụng đường tu đấy mà
Dùng dằng nửa quỷ nửa ma
Nửa thày tu... một nửa là YÊU TINH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

sồi mai đây chút tình si
Vương ngang, rối dọc còn gì là duyên?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế rồi chân bước liêu xiêu
Dùng dằng tay gậy ra chiều ... khom lưng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn người khách qua đường
Vẫy bút thơ để lại thương nhớ hoài
Bao giờ có dịp đến chơi

Mẫn nói...

Dùng dằng chân chẳng muốn ra
bước vào dai dẳng bước ra không đành
ngó lên vặn hỏi trời xanh
bước ra không muốn có thành gì không.
.....chúa nhật an lành bạn nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn đến thăm mình
Chúc vui tươi, chuác an lành , bạn nha...