Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

XUÂN

 
funscrape.com


Em nghe Xuân buông nhè nhẹ
Men Xuân ủ nhụy nồng nàn
Lời Xuân thầm thì ngọt lịm
 Tình Xuân gõ nhịp xốn xang

Ngực Xuân căng tròn thiếu nữ
Vồng Xuân chin mọng  ngỡ ngàng
Phập phồng hồn Xuân lồng lộng
Sóng Xuân dâng biển ngập tràn…

Em níu vạt Xuân non tơ
Thêu  tình Xuân ai khép mở
Em  thắt sợi Xuân mộng mơ
Buộc giấc Xuân ai dang dở…

Tựa vai chuốc chén Xuân nồng
 Ấp e nụ Xuân hé nở
Ngây ngất hương ngát Xuân lòng
Ngào ngạt Xuân say mây gió...


Dang tay ôm trọn mùa Xuân
Ô m trọn tình Xuân  muôn thuở!


 

 

29 nhận xét:

Unknown nói...

Chuốc nhau lưng chén Xuân nồng
Ngả nghiêng ánh Xuân mờ tỏ
.............
Cho một chen với . TEM VÀNG này

Cao Linh Tử nói...

Xuân qua song cửa đã từ lâu
Níu kéo xuân lai đợi phép mầu
Cười mĩm nàng xuân thôi đợi đấy
Ươm mầm xuân mới chẳng bao lâu.

Unknown nói...

Mùa xuân nói với Cát điều gì?
Mà sao mắt Cát vui thía ? (~_~)
[img] http://s.myniceprofile.com/myspacepic/1112/111282.gif[/img]

Unknown nói...

Xuân BD gõ cửa nhà em đấy, thật mơ mộng. Bướm Cát ngồi dạy chim HÓT. Hay ghê ! Hai ngày nghỉ thật vui ! Chào !

Vũ Giang nói...

THƠ SÁU CHỮ

Xuân vừa bay qua đầu ngõ
Xuân đã chạy vào giữa đêm
Vội vàng em bước ra xem
Thì ra anh ghé thăm em......!

Nguyễn Đông Sơn nói...

Mùa xuân thứ tư viết blog
Ba xuân mau quá qua rồi
Chị em mình thêm ba tuổi
Cảm bà Hạt Cát khôn nguôi
Mừng ba năm rồi mình quen nhau

Unknown nói...

Xuân mời - em chẳng đến
Để nhạt cánh đào phai
Để ngày thơ hôm nọ
Thả lên trời vãng lai.

Unknown nói...

HOA ĐỊA LAN

Hoa đất trồng chơi trước của nhà
Vậy mà khách lạ chẳng ai qua
Cánh xòe trổ nhụy tươi hây hẩy
Phố vắng người thưa khép cõi lòng
Mới biết đời nay nghèo sĩ tử
Thôi đành gác bút bến sông thơ
Quây về nịnh vợ qua ngày tháng
Để đắt lòng mình, tấm thủy trung

Quốc Dũng

Unknown nói...

Tặng Cát 1 rừng Bạch Dương
Thêm 1 chú Sóc dệ thương chưa nì (~_~)
[img] http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//48/280/48280655_f_18525953.gif [/img]

Xuân Hồ nói...

"Em níu vạt Xuân non tơ
Thêu tình Xuân ai khép mở
Em thắt sợi Xuân mộng mơ
Buộc giấc Xuân ai dang dở…"
Thơ Chị lãng mạn quá, em thích thơ chị và thương yêu chị nhiều nhiều.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tem vàng tặng GIÓ cho MÂY
Tặng ai hơi ấm bàn tay Xuân nồng
[img]http://img1.funscrape.com/en/candles/25.gif[/img]

Unknown nói...

Thôi mà...
Nứu lại cánh cò
Chiều xuân còn đó một màu mạ xanh
Có nghe tiếng hót Yến Oanh
Gọi mùa xuân lại,cho xanh cuộc đờ
Hì hì làm sao lại bi quan thế lão bà bà ơi ! ????????

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

[img]http://3.bp.blogspot.com/-sYi5ZhsVQPA/UQQmf1qJEnI/AAAAAAAAAB0/7Zi7O3rQXHc/s1600/securedownload.bmp[/img]
ĐÂY MỚI LÀ CẢ MỘT MÙA XUÂN BẠN À

Unknown nói...

XUÂN NÀO CÒN MỚI MÀ MONG
XUÂN QUA RÔÌ TIẾP MÙA ĐÔNG LẠNH LÙNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nàng tiên đẹp
hoa xuân thơm
Thêm chim hót tiếng véo von... vui đời
Xuân về đấy BD ơi
Vòng tay ôm trọn một trời đầy Xuân!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi, Tặng chị mùa xuân
Để [img]http://img1.funscrape.com/en/pink/2.gif[/img]cho trong giá trắng ngần ... mùa đông!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xin nán lại cùng gió xuân êm êm
Xin chia nhau mùa xuân ấm áp
Xin cùng bay lên bầu trời bát ngá
Cho tuổi bông lau mình bớt chút trống tênh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... hình như chúng mình quen nhau từ cái năm 2009 chứ nhỉ. Chính bạn là người hay đến thăm Lão bàmà
Chúc CỤ và cả nàh mạnh khỏe , bạn Sơn nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xuân đưởi , mình chả đi
Mình cứ ngồi ỳ
Ôm mùa xuân bất diệt!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hoa địa lan nhà mình đã tàn hết hoa. Hôm nay đâng định đi kiếm hoa giả về TTÂN TRANG đây! hihi.
Mình không có đất , nên chịu vậy... lại mơ ước mảnh vườn ở quê!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tặng em một sa mạc cát bỏng nhé!
[img]http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/Thu%20vien%20anh/052006/9samaclon/9Taklamakan_Desert.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cungx rằng mấy bân níu rồi ...Mà thôi trả lại cho thời xuân xanh. Chúc enm vui.
Hà nội lại lạnh rôi, chị ghét rét lắm

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chỉ xin níu lại hương xuân
Cho nát thơm cả chốn gần lẫn xa
CÁM ƠN HÂ. CHÚC VUI

hoahonggai nói...

Xuân về em nhớ chị,
Nhưng khó gặp lắm thay!
Lần nào lên cũng vội,
Đành hẹn chị lần sau!

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Bực quá, đọc không biết chán, xuân nhà chị Cát lúc nào cũng nồng như thế!Đói quá, em đi ăn đây...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi... Một bông hoa Xuân này
[img]http://3.bp.blogspot.com/-9KDBG1b7RoY/US9McTPjj1I/AAAAAAAAAv4/oiIAl-WX6cw/s320/2012+Sep+-+hoang+cau+027.JPG[/img]
CHẢ BIẾT HOA HỒNG NÀY CÓ GAI KHÔNG???HHG UI!!!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ĐỌC THƠ LÃO BÀ MÀ ĐÓI THÌ THƠ NÀY CÓ TÁC DỤNG chữa bệnh ĐẤY HÀ MY ạ!
mong em xinh đẹp và hạn phúc!