Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

TÂY THIÊN _ TAM ĐẢO


Hi, Cát đi chơi ngày mưa... lên đên TAM ĐẢO thì nắng.
Chụp vài cái hình về cho vui
Nơi thờ Phật trên Tam Đảo


Cổng Thiền Viện Tây Thiên ( ở sân nhìn xuống cổng)


Hoa gì nhỉ  ( Cat không biết tên)
Như Mai bảo : Đây là BƯỚM BẠC

Ngọn thông ( Tây Thiên)


Hoa rụng như người đang vái ( Tây Thiên)

 Cánh hoa rụng xếp giống con bươm bướm không à? ( Tây Thiên )
Đường lên (chùa Tam Đảo)

 
Cứ tưởng hoa giả. Như Mai bảo : Đây là Lan Hài
( Cát thò tay ra vê vê... hóa ra không phải giả : Canh hoa bị mất một miếng!)


Búp non - cành già ( Tam Đảo)
 
Bốn cái hoa rụng thành hai chú BƯỚM XANH kết đoàn


Tam Đảo mù sương

Hai cô cháu nhà người (Tam Đảo)

Hòn đá  quý (Tấy Thiên)


Tượng PHẬT NGỌC Tây Thiên
Phong Lan Tây Thiên


Họ bảo: Đây là hoa OSAKA( Tây Thiên)
 

Một góc Tây Thiên Thiền Viện
 
Cũng cứ tường là hoa giả ... hihi:
(Họ bảo: Đây là  Phong lan MÓNG HỔ)
 
 Quả hải đường ( lần đâu lão bà nhìn thấy) và lộc non Tây Thiên
Hình ảnh Lão bà bà ( về nhà nhìn Gốc đa già giống y như Cát vậy!)


Đường lên Giời ( Tam Đảo) Hi hi...
Nóc đền thơ Vua Bà ( Tam Đảo)
 

Bông Hải đường cuối mùa( Tây Thiên)
 
Đường lên Tây Thiền TV
 
Ảnh Phật ngọc  chụp nghiêng( Tây Thiên Thiền Viện)
 
Xin Phật Bà chút từ bi

Hai chị em

 Chú chó ung dung trên TĐ mù sương


Cô em ở chỗ đang chuần bị xây nới Tây Thiên TV
 
Cô Em xin năng lượng chữa bệnh

Tam đảo mù sương ( chụp trên đường)

62 nhận xét:

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Như Mai nói...

[img]http://2.bp.blogspot.com/-2tlb3Qi6UjQ/UVgvfj0B-EI/AAAAAAAAA6I/yDR3s5YJVlw/s320/hoade+31-3-2013+079.JPG[/img]
Hoa Bướm bạc

[img]http://4.bp.blogspot.com/-kxDSBT2ywgg/UVf-WlHToPI/AAAAAAAAA38/CwlZvGi1DSk/s320/hoade+31-3-2013+061.JPG[/img]
Hoa Lan hài

(chị xóa hộ em cái còm ở trên nhé, em nhầm tên blog chị ạ. Hi hi...)

Như Mai nói...

[img]http://2.bp.blogspot.com/-EIXDm99BjXs/UVgthVQR-aI/AAAAAAAAA50/UG8re87rHMk/s320/hoade+31-3-2013+065.JPG[/img]
Hoa này là hoa gì hả chị? Lần đầu tiên em được thấy nó. Lạ quá.

Tiếng Đời nói...

Có phải hoa loa kèn không HC và NM?

Bình Nguyên nói...

Hoa đẹp quá chị ạ

NHAMY nói...

Đẹp lắm chị ạ Chị gửi tặng em cái hoa hải đường đẹp quá nhưng blog em bị tryc5 trặc không trả lời được em sang cảm ơn chị nhé Chúc chị vui khỏe

vu song thu nói...

Thích thế. Năm nay chị bị "ám thị" hay sao ấy. Yếu, chả đi đâu được Cát à! Ngồi nhà ngắm hoa của Cát vậy!

Unknown nói...

Em cũng đã về đây tháng trước chị ạ, thật thư thái và bình an...

Unknown nói...

Lần trước em có đến TĐ, nhưng không đi hết như chị, thấy mây trời huyền ảo chị nhỉ. Mà giờ em quên béng nó như thê nào rồi, may mà có ảnh chị post lên.

Unknown nói...

Tôi mới mở blog ,
mong bạn bè ghé chơi
xin cho tôi một đôi lời
xem blog có gì vui không nè

Trần đình Hoàng nói...

Tôi tưởng hoa Osaka
có màu vàng chứ ?
Thanks, chúc vui.

Thanh Bình CZ nói...

Em cũng đi Tây Thiên hồi hè. An lạc thảnh thơi lắm chị ạ!

Unknown nói...

Cát đi chơi thích quá. Bọn chị đã có kế hoạch đi Tam Đảo mà mãi không thành. Người ta bảo đã hứa đi chùa thì phải đi..thế mà. Chắc bị phạt rồi.

Lý Viễn Giao nói...

Cảm ơn nhiếp ảnh gia ! Ảnh rất chuyên nghiệp !

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Đẹp quá chị ơi! Nhưng em chưa được đến đó bao giờ.
Hôm qua em cùng bạn Quảng Trị vào đi lên chùa Linh Ứng, hoành tráng lắm chị. Rồi cùng Như Mai đi ngắm cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý mới khai trương nữa...

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ký Gàn là Ký Gàn ơi
Nhà không vào được biết thời làm sao?

Unknown nói...

He he ! Bắt quả tang ai còm níc của em rồi, chiều qua em đi vô quê lúc 16 giờ chở chị chồng ra để tối đi tàu vô Đồng Nai mà

Níc em tem vàng đó Cát nha (~_~)

Unknown nói...

Hai chị em trên hai trận tuyến
Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang (~_~)
[img] http://4.bp.blogspot.com/-m9-BcPrs_pc/UVgsupd-emI/AAAAAAAAA4s/VzsTjoeLeBU/s320/hoade+31-3-2013+012.JPG[/img]

Unknown nói...

Nhất chị miềng rồi, vài bữa ra thăm út e trẻ ra 5 tuổi út ko nhận ra đừng trách út đó nha (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi, cái Tồng chí Em là CÔNG AN từ Miền Cực nam ra đới... thế thì mới công được Lão Pà pà rời "ổ" vào ngày mưa & mù mừ ...BD ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cô em CAT ở Nam ra bảo là :" PHONG LAN MÓNG HỔ. Cát bảo
" Giõng Thày PHỤ LỄ"...

[img]http://2.bp.blogspot.com/-eXi84g1_ZII/UVf-DJLIGzI/AAAAAAAAA3c/cCSYlzyneok/s320/hoade+31-3-2013+063.JPG[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Maays loai Hoa phong lan, xanh và đỏ , lần đầu tiên mình nhìn thấy, cứ ngỡ hoa Nhựa.
Nó rụng đầy ở đất ... lại tưởng họ làm hàng.
Ngắm mãi thấy có hoa úa đen, quắt lại.
Định trộm Hoa của chùa mà lại ... Sợ. Hi hi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Như Mai... Nhầm cũng tốt... Cứ đi lang thang cho vui mà...
Cám ơn mách tên hoa BƯỚM BẠC cho mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình cũng sang đó... Nhà không có lối vô. Đành Thêm Đại" BẠN BÈ" chả hiểu KG có đồng ý không...
Mở cửa ra chớ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào Lão bà bà đâu có biết , Hổi thì họ nói " hoa ôsaka. vậy thôi. Năm ngoái đấn Cát gắn đại cho nó cái tên " Hoa của cây họ VÔNG"
Cám ơn bạn nha!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua chị lại trèo Yên tử .
Lại cũng đi vàolúc mưa... mà đến nơi thì trời râm. May!
Chỉ sợ về bị ốm thì con gái nó... không vui. Hi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bon em thường không có kế hoạch trước . CÔ bạn em ở trong nam phone ra: em ra Hà Nội. Thế là tụ một lũ bạn bè ... ... Thế là đi thôi chị!
Hôm qua trèo Chùa đồng , lên đến nơi sương ( hay mù đọng thành dây trên tóc , hay lắm ạ)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh Giao ui. Đó là tại cái MÁY ảnh đấy.
Em cứ chụp ào ào, mắt già mờ m, trời cũng mù mù.
Em chụp đại đấy ạ
Nhưng được khen thì lão bà bà em vẫn Vênh RÂU ạ. ( hi hi...)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://4.bp.blogspot.com/-nBarefq_-f8/UVgvyqIZMzI/AAAAAAAAA6c/WEF4DXfGHbs/s320/hoade+31-3-2013+031.JPG[/img]
Mình đứng ở dưới nhìn lên: Đường dốc ngược lẫn trong mây mù .
Bụng bảo dạ: ĐƯỜNG LÊN GIỜI CHẮC CŨNG VẦY VẬY THÔI!" NGẠI ... RỒI VÃN CỨ PHẢI ĐI, NHẮM MẮT MÀ ĐI lên Giời... ha há... hai em ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


HẠT CAT nói...
Mình thích đến NÚI TẢN & TAM ĐẢO. Có một cái gì đó THẬT THẬT, ẢO ẢO... HÔM NÀO VỀ vn HÀ MY ĐI LÊN ĐÓ MÀ XEM. Em mà lẫn trong mây thì giống cô tiên thật xinh mà.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cả buổi chiều, từ tam đảo về , mình & bạn bè ngồi ở rừng thông phía sau Thiền Viện.
Cô em đi cùng làm phép Diện chẩn giữa chốn núi rừng thanh tinh rấy hay... mà lúc ấy mệt quá, hình nư Mình quên mất chụp ảnh.
Tuấn Anh vui khỏe nha

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://4.bp.blogspot.com/-OF07HZw_ocw/UVf-_sBkWnI/AAAAAAAAA4c/F7QnQkPRHjA/s320/hoade+31-3-2013+058.JPG[/img]
Vậy thì TEM bằng PHẬT NGỌC chụp nghiêng vậy. Nhìn nghiêng giống Người hơn tượng, BD à...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em có một nhóm bạn chữa bênh không dùng thuốc quanh nước mình tập hợp nhau để CỦNG CỐ NIỀM TIN giống như là sợ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ẤY MÀ CHỊ. Cô em trong Nam ra nó 'phù phép' mấy lần mà cái đám mờ của mắt em gần như bay... Em thấy lạ.

Như Mai nói...

Hi hi, lạy ông con ở bụi này!!!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái bài HOA DẺ của mình : Từ COM thứ 8 là biến hết sạch... hihi.
Nhã My vui nha. Chị đi leo núi Yên Tử về , hỏng cả giầy, mây chưa tụt hẳm mất đế.
Chiều đỡ mệt , pót ảnh yên tử cho Em xem nhé

Unknown nói...

Hoan hô nhà Cát lại mất còm rồi
Nhà em hết mất em thời rất vui
Nhờ em Như Mai nhé Cát ơi ! (~_~)

Tặng Cát hoa đẹp để chưng
Chứ đừng nuốt chửng nhé Cát yêu ơi ! (~_~)
[img] https://lh4.googleusercontent.com/-ZS8UZ01xoCo/UVlqdllA5TI/AAAAAAABbqQ/ZW0rntLWqe8/w497-h373/148119_460370410668420_540858978_n.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tặng thứ chỉ NGÓ mà không MĂM này!

[img]http://www.amthuc365.vn/t12758c169/kheo-tay-hay-lam/2012/04/tu-tia-hoa-don-gian-la-mat-voi-bap-cai-va-ca-rot.html[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/500-375-tu-tia-hoa-don-gian-la-mat-voi-bap-cai-va-ca-rot-9646.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hóa ra...
Thôi cho cả hai chú chim về NGẮM nhé!
[img]http://www.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/500-370-tu-tia-hoa-don-gian-la-mat-voi-bap-cai-va-ca-rot-ecd0.jpg[/img]

Unknown nói...

Nhà em mất còm hoài, nhờ bạn bè blog mách là cất linh hình đi, chưng linh hình khác ko cần dùng thẻ mà chỉ cần đường linh mình lấy ở mạng thôi, thế là hết mất còm Cát ạ, em gái Như Mai mới xử lý cho em tối qua đó, Cát còm nhà Như Mai ở HK nhé, em nó sẽ làm cho Cát, xong việc thưởng 1 chầu bia hơi Hà Lội là được Cát nợ (~_~)

Nhà NM ở HK đây Cát : http://blog.yahoo.com/_5AV2QHJZ5X6SYXYBDIMKQL324A/articles/1045361/index

thanhthuoczvolen nói...

Hôm nay mới được ngắm dung nhan
Thi sỹ Hạt Cát đẹp dịu dàng
Bà bà như thế đâu đã lão?
Đề nghị ọp ẹp để trình làng!

Tây Thiên bây giờ đẹp quá nhỉ? Thành đến đây cả 20 chục năm rồi...Chắc chắn sẽ lên để chiêm bái!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình nghĩ là không riêng nhà mình , mà nhiều người bị vây. Chị Nhã My còn không trae lời được Com cơ. Mình sẽ nhờ . Cám ơn BD và Như Mai!

ngocdunglyhoa nói...

Đi cả Tây Thiên cơ à ,có rước kinh vè không ni cô Dieuj Sinh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhiều khi thấy mình như MA LEM... đến soi gương cũng chả muốn nữa, U70 rồi... vẫn ham chơi với bọn trẻ nít . mà cả lũ chả đứa nào thichs chụp ảnh mới buồn cười chứ!
HAT CAT XIN PHẬT BÀ CHÚT TỪ BI.
[img]http://2.bp.blogspot.com/-agwvoWXRPX8/UVqk5iuxz3I/AAAAAAAAA60/UmSXMSD79rw/s320/hoade+31-3-2013+022.JPG[/img]
Thấy Lão bà bà giống quả héo chửa TT ui!??? hihi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em vớ được mấy bông hoa rụng này thôi ạ. tặng Anh NDLH nhé!
[img]http://2.bp.blogspot.com/-ozFyj-ZKBnk/UVqmraeW1EI/AAAAAAAAA7w/OdzyLRmE0Es/s320/hoade+31-3-2013+070.JPG[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh ngó cái ảnh này có CHÚA không nhá...
[img]http://3.bp.blogspot.com/-7Iex4x_QU2w/UVqmU88Iv4I/AAAAAAAAA7o/5n6cqR_SUXg/s320/hoade+31-3-2013+040.JPG[/img] : Búp non - cây cổ thụ lưng núi - mù đọng thành giọt... em rình mãi mới có giọt nước đấy!

Châu Thanh Thủy nói...

Cảnh đẹp và hoa lạ quá chị ơi! Lần sau đi nữa thì chị rủ em đi với !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em có ở HN khồng?. Nếu vệy thì đi ngay . Hà Nội đi Tam Đảo _ Tây Thiên gần lắm! Mà ở Tây Thiên ( mé sau thiền viện) thì yên tĩnh lắm!
Vui nhé em!

chau-nam-phong nói...

Từ đây đến đấy xa muôn dặm
Muốn tới Tây Thiên ...phải có Tiền!
Mở mắt xem hình chưa thỏa nguyện
Ngao du xứ Phật tĩnh tâm...Thiền.

Thiền cũng đưa mình tới nơi Hạt Cát nhỉ?


Unknown nói...

Lâu rồi hôm nay người cùng họ ghé thăm nhau đây ,chúc Cát của những ngày tịnh tâm nhé .ĐC sang bên blog HK nhiều hơn ,mời Bạn ghé nhà .

Tháng tư mưa bụi trái mùa
Em giờ quét lá sân chùa tiễn anh .

Thanh Bình CZ nói...

Chị Cát ơi!
Hình như chú Cún trong ảnh của chị em từng bế rồi, cách đây mấy tháng em còn cùng sư cô tắm cho bọn hắn và chụp ảnh nữa cơ! Có phải đàn của nó có 6 anh em không chị?
[img] http://i1268.photobucket.com/albums/jj580/thanhbinh_cz/viet%20nam/91800f25.jpg [/img]


[img] http://i1268.photobucket.com/albums/jj580/thanhbinh_cz/viet%20nam/b8179c65.jpg [/img]


[img] http://i1268.photobucket.com/albums/jj580/thanhbinh_cz/viet%20nam/e0792c3e-c053-408a-bf20-0b7c1fd172b1_zps304ea91b.jpg [/img]


Thanh Bình CZ nói...

Hi hi quên mất lại nói là sư cô.

Unknown nói...

Cành già mà nẩy búp non
Những cánh hoa rụng thành con bướm vàng
Cầu lên giời rộng thênh thang
Tây Thiên xám hối thắp nhanh Phật Bà
Lỡ tay sờ những cánh hoa
Lòng nghi hoa giả thật là hoa chân
Non cao sương phủ phù vân
Ung dung chú chó tần ngần ngủ say

Unknown nói...

Cát lên Tam Đảo làm gì
Nhỡ cơn gió thổi bay đi tít mù

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THiền thì lên được đến giời
Hạt Cát là người đi bộ bằng chân!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bên HK Cát vẫn còn. nhưng dạo này bận và lười ... nên mở nhoáng nhoàng cái sẵn có. Mấy hôm nay giời mưa ẩm rất khó chịu
Chúc ĐC thật vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình thấy có hai 3 con gì đó...
Nhưng ở đây họ thích liên hoan thịt chó. Chắc cái số nó đã ...Rồi . Em thật dễ thương và yêu động vật.
Chị sợ chó lắm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xuân mà nên có lộc non
Cây già cỗi, cành héo hon tháng ngày.
Nhìn cây... ngẫm cũ nghĩ nay
Cửa Thiền ngày ngày như hội hát rong!
Nhìn chùa mà thấy rầu lòng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cát lên Tam Đảo mịt mù
Thăm đền Phật bà, mua ngọn su su.

Unknown nói...

Tây thiên xin chút từ bi
Phật cười ...đừng có tự ti Cát à!
Chữ Thiền ở tại tâm ta
Tĩnh tâm Tam Đảo người hoa gặp người.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Bạn ghé nhà chơi
Cám ơn luôn cả những lời động viên
Một đời ba bảy muộn phiền
Cúi xin Bồ tát, Thân tiên... độ trì