Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

BUÔNG




Lửng lơ buông tiếng chuông chùa
Run run ngọn gió khẽ lùa tam quan
Vu vơ buông vạt mây ngàn
Phất phơ cờ phướn buông ngang sân đình

 
Sao buông bóng nhạt lặng thinh
Mông lung vọng lại câu kinh Di Đà










4 nhận xét:

NHAMY nói...

tâm tư buông xả
thiên nhiên hài hòa
lòng người thư thả
chan hòa trong tiếng chuông ngân...

Unknown nói...

Lên chùa khấn phật cầu trời
Để cho con được thảnh thơi cõi lòng
Vẳng nghe trong tiếng chuông ngân
A di xám hối tịnh tâm trong lành

Unknown nói...

A di đà lão Bà Bà
Chúc lão Bà Bà luôn vui khỏe xin đừng buông xuôi
[img] http://cms.forvn.com/forums/imagehosting/2184724adc038191.gif[/img]

Nguyễn Viết Tân nói...

. Lạnh lùng buông thả câu hời
Lênh đênh đò dọc nắng vơi bến cầu
. Ngẩn ngơ buông gió không màu
Lắt lay liễu rủ buông sầu bến xưa
.
. Ai buông phai nhớ gió đùa
Vẳng nghe tâm héo gió lùa xa xa .............
.
Chị tâm Phật còn em tâm tình nha -