Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

ĐỀ THƠ CHO ẢNH ( Chôm từ nhà Anh Vũ )



 
 ************
 
TUẤN ANH VŨ
Ghét...

Nhìn sao...ghét thế em ơi
Cái mắt sắc lẻm, làn môi tươi hồng
Cười duyên...duyên đến nao lòng
Làm cho ối kẻ ngắm không muốn rời
Ghét, yêu...lòng cứ rối bời...
Liệu còn có chỗ cho...người đến sau...


HAT CÁT
 ( tiếp) 

Này thì nhú nhú núm cau
Này thì hồng thắm quết trầu mọng môi.
Chéo khăn với mảnh lụa sồi
Chợ phiên chờ nhé... may đôi yếm đào...



HOANGGIAP TON
06:59
(tiếp):
Yếm đào quên ở bờ ao
Rơi ở chỗ nào nơi ấy dấu son
Rượu ngon đến cặn vẫn ngon
Yêu em chẳng kể chồng con mấy đời!

12 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em bóc tem bài mới
Của chị và của anh
Bài đề thơ cho ảnh
"Ghét" mà "yêu" quá thôi!

Xuân Hồ nói...

Ghé thăm chị được đọc thơ hay lại còn được nhận tem vàng. Chị khỏe vui và hạnh phúc là em mừng. Em nhớ chị nhiều.

thanhthuoczvolen nói...

Lẩm Cẩm là Lẩm Cẩm ơi
Thấy người ta đẹp lả lơi, lụy phiền
Em xinh, em đẹp, em hiền
Thầy u quản chặt chẳng phiền được đâu
Dẫu em mắt sắc dao cau
Làm cho mê mẩn, làm đau bao người
Chứ đâu chỉ mỗi mình ngươi?
Rõ là vơ vào! he he

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

AnhVũ này ở Thành Nam
Lầm Cẩm Vũ ở Hội Lim....Thành à
Từ khi GIA HỦ bỏ ta
Lạc nhau 6 tháng gần xa mịt mờ....

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-4nZgavXuZsM/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABA/zAYp7cRkyu4/s120-c/photo.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

TEM VÀNG thì chr có đâu
Có giông mưa suốt đêm thâu ì oàng
[img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/752418/b4.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chúc buổi sáng tốt lành , nhé em!

[img]http://c.universalscraps.com/files/en/good.morning/good_morning_055.gif[/img]

Unknown nói...

Khổ thân hai chị em mình
Vào nhà anh Tuấn Vũ chỉ ngó quanh bên ngoài
Cổng cao tường kín ôi chao (~_~)

Thơ của 2 nhà thơ nhớn đều hay cả, em vẫn bái phục hàng ngày
Tuần mới an lành nhé Cát !
[img] http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-2.gif [/img]

Unknown nói...

Yếm đào nới lỏng bên đầm
Sư nhìn thấy...cũng lầm rầm niệm kinh

Unknown nói...

Cám ơn Cát ghé thăm nhà
Thôi thì gọi có chút quà tặng nhau
Ghét, yêu tình mãi nặng sâu
Lên rừng, xuống biển nơi đâu cũng tìm
Dẫu là tăm cá, cánh chim
Dẫu rằng bảy nổi, ba chìm xá chi
Dõi theo mỗi bước người đi
Giờ vui gặp lại còn gì vui hơn...hihi

Unknown nói...

Cát vào được rùi đó thui Bạch Dương ui!!!
Nhà anh cửa mở suốt ngày
Đợi em trong nỗi vơi đầy nhớ nhung
Rượu trà cạn chén vui chung
Cho hè lửa lại bập bùng cháy lên...hihi
Chúc vui nha BD ui!!!
Vào thử nữa xem được chưa nha!
Mà đường link của AV nó nằm đâu nhỉ???
Để AV tìm xem nha!!!

Unknown nói...

Một đời với những...ghét, yêu...
Càng yêu ghét lắm càng nhiều tơ vương
Ngẫm mình thôi nghĩ mà thương
Thẩn thơ giãi gió, dầm sương một đời
Lang thang cuối đất, cùng trời
Hao gầy thân xác chẳng vơi nỗi niềm...
Chúc vui tuần mới Cát nha!!!

Unknown nói...

Yếm đào anh chửa kịp trao
Em đã yếm đỏ theo vào nhà ai?
Thẩn thơ tìm suốt một đời
"Hao gầy thân xác chẳng vơi nỗi niềm"