Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

CÂY CHUỐI NGƯỢC



Vét đến kiệt cùng nỗi đau
Túi đời tự tay lộn trái
Sót đám bụi màu xỉn nâu
Bết dính đường khâu mép vải!

 Cả cười rũ sạch giận hờn
Trong tay còn trơ nghiệp chướng.
Dằn lòng cố mót yêu thương
 Thổi phù bốn phương, tám hướng!
…  

Chân cao, chân thấp chơi vơi
Chuyếnh choáng vịn cây chuối ngược!




8 nhận xét:

NHAMY nói...

Vét cạn bao nhiêu tình đời
Cũng là ta mang túi rỗng
Tấm thân một cõi ta bà
Cát bụi trở về bụi cát...

Thanh Bình CZ nói...

Chị lại thức khuya rồi!

Đi tìm sự thật nói...

Mượn thơ bạn trả lời

Thế gian chuyện thật như đùa
Tôi về đứng lặng, sân chùa lá rơi…
Thị màu Thị kính , chuyện đời
Ngàn năm sau vẫn ... Nụ cười ANH NÔ!

Unknown nói...

Thơ Cát đúng là lạ đời
Cây chuối ngược làm sao vịn hở giời

Tuần mới an lành nhé Cát iêu (~_~)
[img] http://mrpopat.com/admin/upload/wallpaper/2011120913234099972108505836.jpg [/img]

Unknown nói...

Cây chuối ngược , chẳng hại ai
Đi ngược quy luật mới tai hại đời

minhguongnguyen nói...

Dám làm cái việc lạ đời
Vịn tay vào cây chuối ngược
Sợ gì nghiệp chướng trong tay
Chẳng tiếc chút tình sót lại
Vui vẻ chờ đón tương lai

Nặc danh nói...

Em kể chi chị nghe - ngày học phổ thông , môn thể dục có bài "tập trồng cây chuối ngươc " - trồng cây chuối thì cứ hai tay đặt xuống đất, lầy hết sức bình sinh hẩy cái mông + hai cẳng lên - toàn thân trong không khí - kiểu như Tây Độc luyện Cửu Âm Bạch cốt trảo ngược. Còn cây chuối ngược thì lấy vai làm tựa trên mặt đất...
Hehe, được chút nào là quý chút đó, còn chung ciêng thì chép miệng " nghiệp " - qua đi

thanhthuoczvolen nói...

Đời ta tủi cực, nghiệt oan
Giũ sao hết được muôn vàn niềm đau
Thôi thì lộn trước ra sau
Trồng cây chuối ngược, đổi màu được chăng?