Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

MẸ ƠI! TRUNG THU NÀY, AI MUA LƠN BỘT CHO CON?



Nhớ ngày còn bé , cứ mỗi lần đến Tết Trung Thu, mẹ tôi lại mua về cho mỗi chị em tôi một con lợn bột ủn ỉn trong rọ tre, một con lợn sề với đàn con tròn mũm mĩm để làm cỗ trông giăng cùng với bưởi,  hồng, cốm, chuối...
Mẹ còn mua giấy màu xanh đỏ, giấy bóng kính, ống giang tươi, vài ngọn nến, mấy đoạn dây thép nhỏ cho anh em chúng tôi làm đèn ông sao, và đèn kéo quân...
Mẹ tôi là người mẹ thương con tần tảo nổi tiếng cả một vùng, anh chị em tôi lớn lên được mẹ dạy bảo tận tình, noi gương cha ông, nghe lời mẹ nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ, yêu mẹ kính cha và sống hòa thuận cùng nhau. Chỉ có mỗi tội là nhát, không dám liều lĩnh, không dám xông pha... nên dù đã cố hết sức cũng chỉ đủ ăn đủ mặc và ai cũng lấy thế làm mãn nguyện.
 Cho tới bây giờ , dù tuổi đã cao chúng tôi vẫn gọi " anh , chị " và xưng "em" không phân biệt dâu rể giai, gái...
Cứ mỗi khi tới ngày Lễ,  ngày Tết là tôi lại nhớ mẹ.
Tết Trung Thu nào cũng vậy - 
cho đến khi tôi có cháu gọi bằng bà - vẫn được mẹ mua quà cho: năm nào mẹ cũng mua cho một con lợn bột nhốt trong cái rọ tre nho nhỏ xinh xinh...
Năm anh em tôi, năm mớ tóc đã bạc trắng xóa mà Trung Thu nhà nào cũng có quà. Mẹ tôi thế đấy: chu đáo, nhịn ăn nhịn mặc cho chng con, yêu thương cháu chắt, sống mẫu mực và đặc biệt là mẹ làm thủ công rất giỏi, nên đèn sao hay hình nặn trái cây Tết Trung Thu thường là mẹ tự làm cho các con. ( cũng một phần vì nhà tôi không dư giả mấy!)
Tết Trung Thu là dịp xúm xít, là dịp mÀ con cháu phá hỏng mọi đồ thủ công mà không bị mắng.

...Trung Thu 2008 mẹ tôi vẫn khoẻ mạnh, tinh tường; ai mang bánh kẹo, trái cây đến biếu mẹ lại chia đều cho các con, cháu, chắt...

....
Rồi Mẹ tôi đi xa. 
Mẹ đi rồi , tôi không muốn có Tết làm gì. Tôi nhớ mẹ nhiều lúc ngơ ngẩn, tủi thân vì côi cút một mình . 
Dù biết rằng đó là quy luật, dù biết rồi tôi cũng như mẹ, cũng phải rời bỏ thế gian này, nhưng từ khi mẹ đi xa, tôi đơn côi , buồn đến độ không muốn đi đâu, không muốn gặp ai ngày Tết cả .
Mẹ ơi.
Sau Tết Trung Thu năm 2008, cứ nghĩ là còn cơ hội đón mẹ về ở cùng. Thế mà...
Mẹ tôi đi vào đúng lúc trận lụt thế kỷ 2008 tràn khắp Hà nội. tâm trạng tôi lại càng nặng nề khi trời mưa bão, lụt giông.
Năm đó,Trời ẩm ướt, Đất úng ngập, phố xá thành sông, rồi những cơn gió lạnh đột ngột ập về mang Mẹ tôi đi.
Trăng lại tròn. Tháng Tám .
Sáu năm rồi Mẹ xa...
Mẹ ơi, Năm nay ai mua lợn bột cho con?

35 nhận xét:

Unknown nói...

Lợn bột thời này là hàng độc rồi!
Mua lợn đất mà nuôi HC nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lơn bột là món quà rẻ tiền mà các Mà mẹ tôi hay mua cho tôi. mẹ mất rồi , Tôi vẫn luôn nhớ món quà ấy của mẹ!

Hà Vân nói...

Em còn nhớ, hồi học lớp 3 làm đèn Trung thu thủ công, thật đúng là làm khổ mẹ - lên hàng Mã mua giấy bóng kính rồi về làm khung, hìhì- đấu tiên méo mó xẹo xọ, bị mẹ mắng - thế mà rồi cũng đẹp phết.
Lại còn hồi đan quạt nữa chứ, cái quạt mẹ đan rất cân hai đầu, còn quạt em đan toàn bị lệch - Nhưng em không nhớ lợn bột, em chỉ nhớ bánh hình con cá - và oản bột thôi.
Sáng nay định còm bài Về đi em của chị, sau đấy bận quá.
Chị vui Trung thu nhé -
Ngày còn mẹ, mỗi lần nghỉ phép, em hay mua bánh dẻo bánh nướng Bodega - Thế mà mẹ đã đi xa gần tròn 5 năm rồi, nước mắt vẫn rơi ...

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Mẹ ơi, Năm nay ai mua lợn bột cho con?
Kỷ niệm về mẹ bao giờ cũng sâu đậm mãi mãi trong ký ức các con bác ạ!

Unknown nói...

Mình đi tìm khắp H.N mà ko có bánh lợn bột để tặng Cát ăn cho nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ,
http://www.dunghangviet.vn/uploads/content/2011/09/11/banh-trung-thu-van-hoa-am-thuc-va-su-bien-dang-1ca9.jpg
Chỉ có bánh Kinh Đô thôi.

Unknown nói...

[img]http://www.dunghangviet.vn/uploads/content/2011/09/11/banh-trung-thu-van-hoa-am-thuc-va-su-bien-dang-1ca9.jpg [/img]

Tây Hồ nói...

TH sang thăm bạn , chia sẻ cùng bạn nỗi niềm...!
Ngày mới chúc bạn khỏe và vui nhé !

thanhthuoczvolen nói...

Nỗi nhớ về mẹ vẫn vậy: Da diết khó quên!

Unknown nói...

Những kỷ niệm về mẹ chẳng bao giờ phai trong ký ức những đứa con, em còn được mẹ chăm sóc đên khi có cháu còn chị thì không....

Unknown nói...

Mẹ bao giờ cũng thương con nhất phải ko Cát, hôm nay em xa mạng 1 ngày, châm cứu NQ 7, khổ thía đấy Cát, thà làm to cho luôn, làm nhỏ ngồi nghe buồn ngủ quá trời hi hi

Chiều mưa an lành nha Cát, trong em mưa dầm rồi (~_~)
[img] http://i371.photobucket.com/albums/oo155/Ehab_Engel/Nice%20Dya/1280732xzmf3srty8.gif [/img]

Unknown nói...

Quà trung thu tặng Cát nì ! (~_~)
[img] http://www.netlife.vn/images/2012/09/26022314-banh-hinh-chu-heo1.jpg[/img]

Unknown nói...

Một câu hỏi day dứt không chỉ dành cho lứa tuổi nào. Chia sẻ cùng chị!

Thanh Bình CZ nói...

Đọc bài này em mới hiểu tại sao những bài thơ về mẹ của chị bài nào cũng muốn lấy nước mắt người ta...
Chia sẻ cùng chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sau này nó bán lơn bằng bột dẻo đóng khuôn. Không còn Lợn nướng nứa... Hồi chị bỏ chung cư, mua nhà và sửa sang chỉ mong mẹ về ở cho thoáng mát. Mấy hôm ốm, mẹ bảo: Xong đận này, có lẽ mẹ về nhà T. một dạo xem sao...
Ai ngờ, nhà sửa xong, chị dọn về nhà này chưa được 2 tháng không kịp đón mẹ về.
âu cũng là lẽ vô thường, nhưng chị dâu H của mình bảo là: "Không có ai nao như mẹ TR cả, chị nói thật" Có lẽ vì vậy mà chị ấy gắn bó với mẹ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mẹ tôi hình như vẫn đâu đây, Hồng Chiến à... Mẹ thích mắc áo lụa màu mỡ gà , nhưng tôi luôn nhớ về mẹ mặc áo gụ và cười có hàm răng đen nhưng nhức!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vẫn còn bánh dẻo hình lợn bột mà...
cám ơn H A

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

âcms ơn bạn mới nhé!
Bạn ở Tây Hồ , có bán chiếu "gon" không?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bọn mình lớn lên dưới cánh mẹ. Ba mình thì đi công tác biền biệt ý mà...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bon bạn em nó ghen tỵ với em lắm . Mấy đứa nịnh em chơi trò "Chung mẹ " với em. Mẹ em vui lấm. Chúng em là lính , nên tình cảm cung đơn thuần và mộc mạc mà chị!
Chị vui nhé chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn em. mấy hôm nay chị cũng lu bu chuyện không đâu... phân tâm nên cũng chưa đi thăm mọi nhà được. Thông cảm nah MC!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình ngày xưa đi làm , sợ nhất học Nghị quyết!
hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thầy đổi phông, chả lườm thấy cái Rì cả! hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chắc là chỉ còn trong mơ thôi...Hồng Loan ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua chị đùa với chị Hạnh Nguyên là :" Mẹ mình rất đẹp , rất hiền hậu và đảm đang... mà ai cũng bảo mình giống mẹ.Mình cũng có cảm giác thế!"
Chị Hạnh Nguyên la làng: "Tớ đang cao huyết áp, đừng làm tớ chết sặc."..Hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ăn tết Trung Thu phố Hiến Vui nhé!

Unknown nói...

Thầy cất linh hình rồi à? Thầy cẩn thận thía, thầy sợ thơ của Cát bay mất tiêu đó mà, cộng nhận thầy chu đáo Cát nhẩy ? Bố khị em lên bài mà nó ko hiện đường linh bài mới, mạng kiểu chi lạ thía ko biết. Vui khỏe ngày mới nhé Cát iêu (~_~)

Le Tien Hoan nói...

Xin được chia sẻ nỗi buồn nhớ Mẹ với HẠT CAT nhé. Mình đã quen sống vắng bàn tay ấp ủ của mẹ hơn sáu chục năm rồi thế mà mỗi lần nghĩ đến mẹ lại nghẹn ngào, ướt mắt.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hih... thày biết mình vốn chả để ý đến cái gì... mà tính thày cại cẩn thân,
Số Cát này có quý nhâ phù trợ mà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cứ như bị một kiểu ân hận về những chuyện lặt vặt ngày xưa...thế đấy chị . Phụ nữ Việt nam quá khổ mà...

Sóc Tím nói...

"Trung thu này ai mua lợn bột cho con?" Câu hỏi này làm mình muốn khóc vì nhớ mẹ chị Cát ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thật lòng là cho đến bây giờ mình không thương ai bẳng mẹ.Con gái cũng yêu cũng thương, nhưng thương mẹ mình hơn vì mẹ mình vất vả quà Tâm à!

Unknown nói...

Nào múa lân nhé Cát ơi
Cùng Tôn hành giả múa đường kiếm vui

Ngày trước đi học ko có quà như trẻ con bây giờ đâu Cát ạ, ko phải thời của Cát mà thời của em cũng thía (~_~)
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/9/30/21/MG594512JPG13490168141.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ý.. nhà mình tuy nghèo nhưng luôn có quà nha. Phố mình tuy nghèo nhưng vẫn có qiuà nha... Hơn đứt em Bạch Dương chưa. hê hê!...

Châu Thanh Thủy nói...

Em không có kí ức về Trung thu chị ạ! Hay là em không có tuổi thơ nhỉ? Sao em không còn nhớ một trung thu nào cả. Đọc bài của chị, em thấy nao nao.

Unknown nói...

Ước gì chị có được NGƯỜI mẹ THUYỆT VỜI thế này !!! Chào !