Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

MỘT THOÁNG TÌNH XA

( THƠ BÌNH THANH: vần cuối là thanh bằng )

Một thoáng tình xa 
len về cũ xưa
em và tôi.
Một thoáng tình xa
xuyến xao
trái tim héo khô
bồi hồi.

Tuổi thơ yên 
vui 
Tóc xanh xõa vai
ấp e nụ cười xinh xinh búp hoa
véo von ánh mai lảnh lót chim sơn ca.
Bình minh chói loà
Trăng gương ánh ngà.


Em cũ xa tinh khôi ngây thơ 

Em cũ xa mắt huyền mộng mơ
Run run bàn tay vuốt ve suối tóc em
Mịn nhung ửng hồng đôi má thơm cánh sen.
Mắt em in trời xanh mênh mang
Tóc em xòa sóng đen óng lan
...
Trung thu nay trăng xen giấc mơ
Trung thu nay gió ngân tiếng tơ
Sương long lanh ánh mắt em vời vợi xa
Sao lung linh lập loè trời đêm chói lòa
 .

...Rời vầng mây, hạt mưa rơi đơn côi
Rời bão giông, ánh chớp tia lẻ loi...
Tình cũ xa đắm chìm thời gian phôi pha.
Người cũ xa mịt mù gió sương nhạt nhòa.

Một thoáng tình xa...
Đã xa... rất xa...!

16 nhận xét:

Unknown nói...

Bóc tem vàng nhà Cát đã

Một thoáng tình xa chẳng nhạt nhoà
Dù đã xa rồi chỉ là mơ
Mịt mù năm tháng sao vẫn nhớ
Tình đã xa rồichỉ là mơ...

Nguyên... nói...

Em chào chị!

Lý Viễn Giao nói...

Dù cho không gian mênh mang bao la
Và thời gian dăng qua phôi pha
Còn thầm vương trong hơi sương bao thu qua
Chuông buông ngân nga !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

VÂNG THÌ CÒN MỖI GIẤC MƠ
CŨNG ĐÂY VƠI CHÚT MỘT MƠ XẾ CHIỀU
EM MONG CHỊ ĐOAN VUI NHIỀU!
LÀM THƠ HAY ĐỂ ĐỔ XIÊU QUÁN ĐÌNH

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

cÁM ƠN EM CÒN NHỚ TỚI LẪ BÀ BÀ ...
VUI CÔ GIÁO NHÉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HƯƠNG MÙA THÙ DẤU TRONG HƯƠNG HOA
SẮC MÙA THU VẤN VƯƠNG CHÂN TRƠÌ XA
TÌNH CŨ XƯA KHÔNG NHẠT NHÒA
NGƯỜI CŨ XA] ĐÃ GIÀ.
THẬT GIÀ...

ha ha...

Nguyễn Viết Tân nói...

Kéo xưa nhỉ
Tình xa mà nhớ
Em trong tôi
Ngỡ đã nhạt từ lâu
Vẫn xuyến xao
NHư buổi gặp gỡ đầu
Thoảng ngây thơ
Cung tình tràn nhớ
.
Ngây thơ quá
Em như búp xuân nở
Dưới đêm mơ
Trung thu ấy xa xưa
Thoáng tình ấy
Rời xa như gió đùa
Cứ nhạt dần
Vơi theo cùng năm tháng .............
...........

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Chúc bác buổi tối như ý nhé!

Châu Thanh Thủy nói...

...Rời vầng mây hạt mưa rơi đơn côi
Rời bão giông ánh chớp tia lẻ loi...
Tình cũ xa đắm chìm thời gian phôi pha.
Người cũ xa mịt mù gió sương nhạt nhòa.

Một thoáng tình xa...

Đã xa... rất xa...!
--------------------------
Đúng là rất xa rồi chị ạ!

Đi tìm sự thật nói...

Tình là...
Mấy ai học hết chữ “ ngờ ’’
Nên biết đâu là gần. là xa
Mong tình yêu hãy là khát vọng
Đốt lòng ta cháy mãi không thôi ./.

Unknown nói...

Tôi nhớ ngày nào đời đẹp làm sao
Ngây thơ dệt nắng chiều dài in bóng
Những con đường thênh thang tình gió lộng
Tóc xỏa hương đời chân bước vô tư
.
Lần đầu ghé thăm , chúc chủ nhà luôn an lành nhé.

Unknown nói...

Vui nhiều thì chị nhận lời
Thơ hay thì chị chịu thôi Cát à.

A TÁM BLOG nói...

Lão Bà thủ thuật tinh thông
Vào nhà A Tám sao không thấy bài (mới) ?

Lý Lãng nói...

Ủ xưa một thoáng xa
phôi pha
thời gian qua
đơm hoa
gọi mùa!

vu song thu nói...

Xa đã rất xa
Xưa đã rất xưa
Em nhìn ai mắt đong đưa
Đày tình...

Hi, chị lần đầu làm thơ thanh bình đấy. Chả biết có đúng luật không Cát?

Unknown nói...

Xa rồi xa mãi làm chi
Cứ gần như Quảng Trọi với Hà Thành mới hay

Chúc Cát chiều thứ 5 bình yên với mưa dầm HN nhé ! Em nghe ông nhà đài bẩu thía (~_~)