Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

NHỚ NẮNG



Nhớ giọt nắng rơi trên vai em
Git nắng dịu dàng mai sớm
Giọt nắng thơm hương cốm
Hà nội vào thu...
vàng sắc mong manh!


Nhớ sợi nắng vương tóc em bồng bềnh
Một thời kiêu sa thiếu nữ
Tấm áo dài phập phồng khuôn ngực nhỏ
xao xuyến thầm thì lời yêu.


... Nhớ rạt ràn bốn bề vạt nắng thiêu
Chiến hào khô rang sỏi đá
B
ng rộp môi tìm mát mềm hơi lá
Quăn queo khô khốc đạn bom...

Nhớ n
ắng bộn bề...
 bộn bề nhớ anh!
 cồn cào biển khơi sóng bạc
 xô nghiêng ào ào ng
ọn thác
quặn đau năm tháng phôi pha
 đằm sâu mưa bão nhạt nhòa
 khát khao đêm ngày cháy bỏng...

Anh là nắng.
Vâng.

 Chỉ Anh là nắng!
Hạt nắng bao dung
Hạt nắng hiền hòa...

Hà Nội suốt tuần sướt mướt gió mưa
Lủi thủi Em
lặng câm
 ngồi nhớ nắng!




30 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/23/3b9cad96-2.jpg[/IMG]

thanhthuoczvolen nói...

Nắng!
Cát trắng gió Lào
nắng nhảy nhót
Lá khô xạc xào
Chỉ cần một tàn thuốc lá
cũng đủ để quầng lửa bốc cao...
Lũ lình ăn chưa no lo chưa tới
Khát khô cháy họng
Tìm vũng nước đọng
Còn nguyên bãi phân trâu
Lấy chiếc lá khum lại làm...gầu
Và đưa lên mồm
Giải tỏa cơn khát!
Miền TRung đâu đó vẫn ê a câu hát
Gió Lào: Gió chỉ có hơi nóng và cát!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://lh4.google.com/lienminhphatphap/R-J57X5I-GI/AAAAAAAAAEg/8iA0IoZhvoU/s400/yeuthuong.jpg[/img]
Nắng đẹp? xấu?

Đi tìm sự thật nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Đi tìm sự thật nói...

...
Khát khô cháy họng
Tìm vũng nước đọng
Nguyên cái... đầu lâu
Bụm tay làm...gầu
Vục đưa lên mồm
Ve ra rả hát
Còn nguyên cơn khát!

Nguyễn Viết Tân nói...

Giọt nắng cất đi đâu
Mà mưa nhiều đến thế
Con phố buồn
Đường nhựa đã thành sông
.
Hà Nội ơi
Thu hương cốm thơn nồng
Mà thu này
Hàng cây luôn ướt nhoẹt ...........
.........
Hehehe...chị có thấy Thu này Hà Nội mưa nhiều không chị ?

NHAMY nói...

HAY QUÁ CHỊ ƠI HÌNH ẢNH NẮNG MÀ DIỄN TẢ ĐƯỢC NHIỀU TÂM TRẠNG

Unknown nói...

Hà Lội thành sông chưa Cát ơi
Để em nghỉ em chèo đò ra thăm (~_~)
[img] http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20081106/godkim/thumbnail/604x604/12259830203702_yume_photo.jpg[/img]

Unknown nói...

Trời mưa lắm cũng kêu ca
Đến khi nắng nóng quá lại cầu mưa rơi
Vui ngày mới nhé Cát iêu ơi (~_~)
[img] http://mrpopat.com/admin/upload/wallpaper/2011120913234099972108505836.jpg [/img]

Unknown nói...

Trời thu thiếu nắng chuyện thường,
Cuối thu nắng nhạt vấn vương nỗi niềm.

Em gái ơi, quên tập thơ mới cho chị Trâm đấy nhé! Hôm qua gặp Nói liều, chị có liếc qua tập thơ rồi

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Cầu Trời mưa nắng hiền hòa
Cho đời bớt nỗi nhạt nhòa, khổ đau!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NĂM NAY hÀ NỘI MƯA THU
sANH NĂM CHẮC GIÓ Ù Ù ... ĐỔ CÂY!
CỐM VÒNG... HẾT ĐÂT RANG SAY
CỐM LỦ... MẤT CẢ CỐI CHÀY CÒN ĐÂU!

Unknown nói...

Ai để quên giọt nắng bên thềm
Để bây giờ lưu luyến mãi chiều xưa.

[img] http://anh.24h.com.vn/upload/1-2012/images/2012-03-02/1330659828_nang-dep.jpg [/img]

Namcua nói...

Trời xanh thăm thẳm
Nắng vàng hanh hao
Nếu anh là Nắng
Em là Mây chao

Hà nội mưa mãi
Nắng đi đâu rồi?
Mây buồn chẳng biết
Tìm đâu Nắng ơi.

Unknown nói...

Mùa thu nắng nhạt
Mây buồn lang thang
Mưa tuôn giăng hàng
Để em nhớ nắng...

Khỏe nhé Cát ơi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

KHÁT VÌ CÁ MẮM MUỐI NHIỀU
LẠI THÊM CẢ ỚT. LẪN TIÊU. UI GIỜI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

VỀ HÀ NỘI MƯA LIÊN TỤC. HÔM NAY LẠI GIÓ MÙA ... CHỊ NHỚ NẮNG THIỆT MỪ... HUIHU... NHÃ MY UI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

RỒI THÌ CŨNG ĐẾN LƯỢT EM
RỒI RA LÚC ĐÓ CÓ THUYỀN ĐI KHÔNG?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/bd/70/64/hyatt-regency-danang.jpg[/IMG]
nHỚ NẮNG GIÓ MIỀN TRUNG... HIHI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM NGỒI NGHĨ NẮNG MÀ THÈM
VIẾT VẨN VƠ CHUYỆN LIÊN THIÊN... GIẢI SẦU .
CHỊ À.
SÁCH THÌ GỬI BIẾU CHỊ SAU
BUỒN VƠ VẨN NÊN ĐAU ĐẦU RỒI QUÊN ...HẾT HỀN HỆT , Ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHO CHỊ MAI ĐI LẠI MAU
KHÔNG ĐAU ĐẦU GỐI, LÊN LẦU RÕ NHANH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHUYỆN CÀ ỦNG , CHUYỆN DƯA CHUA
HẠT NẮNG RƠI CẢ BỐN MÙA KHÔNG NHAU!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NẮNG Ở LƯNG GIỜI
LANG THANG TÁM CÕI
ĐI CÙNG GIÓ THỔI
ĐI CÙNG MÂY BAY

MÁ ĐỎ HÂY HÂY
EM NGỒI GỌI NẮNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NẮNG VỀ XA VẮNG
ÊM ĐỀM HƯ VÔ
MAI MỐT HẾT MƯA
NHỚ VỀ NHÉ , NẮNG!
CỊ KHỎE CHỨ Ạ. EM TẦM ĐƯỢC MỘT NHÀ NỮA CỦA CHỊ RỒI!

Unknown nói...

Em về VN mấy tháng nắng, bây giờ đen như ma rốc, hì...

Unknown nói...

"Một thời kiêu sa thiếu nữ
Tấm áo dài phập phồng khuôn ngực nhỏ
xao xuyến thầm thì lời yêu."
Dung dị và đầy lãng mạn chị ơi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vưỡn thấy "xin lém,"

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái thời thiếu nữ của 50 năm trước của mấy " bà già đau khổ " thế thôi , Hà My à.
Em vui và xinh tươi mãi nhé!

vu song thu nói...

Nắng lên đi nắng ơi
Mưa mãi chán lắm rồi
Nơi nơi sạt lở đất
Nắng lên nắng lên thôi...

Hôm qua com xong chờ đến hơn 11h đêm mà không có mạng. Mưa, mạng mất, buồn quá Cát ơi!

Le Tien Hoan nói...

Đâu phải mình Cát chờ đợi NẮNG
Toàn dân mình mong nắng Cát ơi
Nắng lên cho hết mưa rơi
Mưa làm đất sụt, núi đồi rung rinh
Khiến cho nhà cửa dân mình
Trôi băng theo lũ, người mình chết oan
Nắng lên cho đám mây tan
Cho niềm hy vọng ngập tràn sớm mai.
(Cảm ơn Hạt Cát đã gửi cho mình tập thơ qua cụ Nói Liều).