Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

NỖI ĐAU


Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Nỗi đau này không thể nói thành lời
Khi nó đã gắn vào tim óc
Khi nó là của chung dân tộc
Héo mòn tận cùng 
vò nát triệu trái tim

Khi con người mất mát niềm tin
Còn chút cu
ối cùng neo vào Người Vĩ đại

Rồi Người cũng xa đi không trở lại
Để bơ vơ buồn cho cả dải non sông!

Nước mắt ngàn đời ngập tràn nước sông Hồng
Dòng sông Mẹ ấp ôm muôn huyền thoại
Dòng sông Mẹ nuôi mùa vàng hoa trái
Việt nam ơi!
Bao giờ hết thương đau?!

Dòng sữa mẹ Âu Cơ trộn nước mắt dòng sâu
Chảy vô tận tháng ngày cuộn sóng
Người ta xé rừng,  người ta băm ruộng
Ch
ặn ngọn nguồn, chia sẻ biển xanh trong...

Nỗi đau này...
Đất nước
 nuốt vào lòng 

Nghẹn lưng chừng trời thu tháng Tám

KÍNH CHÀO NGƯỜI
 : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

_ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ _
CỦA NIỀM TIN!

12 nhận xét:

vu song thu nói...

Nỗi đau này...
Đất nước nuốt vào lòng
Nghẹn lưng chừng trời thu tháng Tám

....

Lý Viễn Giao nói...

Nỗi đau này không của riêng ai
Khi cả dân tộc mất đi một nhân cách tuyệt vời !

HHP nói...

"Khi con người mất mát niềm tin
Còn chút cuối cùng neo vào Người Vĩ đại"-Chị nói đúng suy nghĩ nhiều người !

Unknown nói...

Cám ơn em, bài thơ hay quá ! Chào !

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

KÍNH CHÀO NGƯỜI : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
_ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ CỦA NIỀM TIN!
Em không còn từ nào hay hơn để viết nữa chị à

Lý Lãng nói...

THÀNH KÍNH TIỄN NGƯỜI ĐI VÀO TRÁI TIM NHÂN LOẠI !

Đi tìm sự thật nói...

Mới chúc Đại Tướng...Muôn năm
Mà nay NGƯỜI đã xa xăm cõi trần
Lớp NGƯỜI Cha của muôn dân
Vội đi để lại muôn phần nhớ thương...
Sống chi một lú tai ương
Nhân gian còn được như Ông mấy NGƯỜI

Unknown nói...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP_ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ CỦA NIỀM TIN!
Cho em cùng tỏ sự kính ngưỡng này!

Unknown nói...

Bài thơ chất chứa nỗi đau
Của cả dân tộc bên nhau nghẹn lời,
Đại Tướng ơi, Bác đi rồi
Chúng con nhớ Bác, ơn Người không quên!

Nhân ngày 6-10, sinh nhật em, chị chúc Cát sức khỏe, hạnh phúc và luôn là chính mình!

Unknown nói...

Lời thơ đọc cứ rưng rưng
Bác đi xa mãi về miền xa xanh
Một trăm lẻ ba mùa xuân đại thắng
Hình bóng người tạc vào núi sông

Chúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đại tướng kính yêu Cát nhé ! Thấy thầy NL điện em ko biết có chiện chi, vào mạng thấy thầy có bài sinh nhật Cát, em chúc Cát bên nớ rồi, chúc thêm đây cho Cát khỏe mãi chân cứng đá mềm Cát iêu nhé !
[img] http://www.congan.com.vn/dulieu7/VanDe-HN/09_13/3a-2472.gif[/img]

Đỗ Thị Lan nói...

Dù biết rằng NGƯỜI rồi sẽ ra đi
Mà lòng vẫn sót sa ngày vĩnh biệt