Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

GỬI GIÓ

Lời thưa: Sắp có bão lớn... mà hình như gió thôi không thổi nữa. gió thì thào với tôi là gió buồn...


 Hình như gió không thổi nữa
Thì thào bên tai gió nói gió buồn...


Gió giương buồm

Vút về xa thẳm
đây bể
đấy trời
Mắt bão khép hờ phẳng lặng.


Gió buồn chiều dại nắng?
Gió buồn khuya hững hờ?
buồn cánh vạc bơ vơ
chấp chới duỗi đêm im ắng?

Nhòa  nhòa chiều xám chì -
lãng đãng
Tối sập buông
đâu chỉ gió tâm tư?!

..
Hè qua rồi... se lạnh hơi thu
Sương giá tê búp cỏ

Sao le lói vẫn chờ đu cánh gió
Run rẩy khuya lả tả vụn trăng rơi

Đã quen xuân đầm đìa mưa lướt thướt đất trời
Đã quen đông hanh heo lạnh lùng gió bấc
Đã quen hè gắt gay nồng nực
Quen úa vàng cô liêu thu mong manh.


Xin cứ để mặc ta.
Gió cứ quyện mây xanh
cứ vòng nắng sợi.
...
Ta – c hoa đồng nội
Bốn mùa ngái hương. 

6 nhận xét:

Bùi Thị Sơn nói...

Hình tượng GIÓ của chị gợi nhiều liên tưởng đa chiều. Em vẫn đang suy ngẫm để tìm ra thông điệp chị gửi gắm trong bài thơ này đấy ạ.
Em chúc chị những ngày nghỉ vui nhiều nha!

ngocdunglyhoa nói...

Em như cơn gió thoảng qua
Cũng buồn cũng dỗi như xa như gần
mMơn man những lúc bình tâm
Cuồng phong dữ dội bất phân tình đời.....

Unknown nói...

Gió lan man
Gió tâm tình
Gió gửi hình
Đem theo bóng
Gió thoang thoảng
Như thì thầm....

Nỗi cô đơn nói...

Em cũng nghe trong Gió.
Tiếng chị Cát thầm thì...
Chị thương em không đi.
Nên gửi lời trong Gió ...
Em cám ơn chị Cát

minhguongnguyen nói...

Gió chẳng chịu yên,gió vẫy vùng
Thét gào ngoài khơi,phá lung tung
Nước tràn,cây gẫy ,người xáo xác
Mong gió hiền hòa và mưa ngừng.

Huỳnh Phú Vang nói...

Em thăm chị mấy lần..lần nào cũng bị Gió đẩy ra, lần này níu lại được..chúc chị vui nhé