Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

RƯỢU TÌNH --- Thơ Ngô Bảo Đài





Chút này...
Chút nữa

 cho đầy
Môi chưa kịp nhắp đã say hả tình?!
Dao cau lúng liếng mắt xinh
Đôi môi cắn chỉ tình rình chia ai?

Thì thầm
đỏ tía vành tai
Tắm trăng
đố 
khoả gầu dai 
một mình!
Chén mê
 dốc hũ, ngược bình
Chén say
đảo bóng, xáo hình mà chơi! 

Nây nây nước giọt xoe trời
Ngà ngà quơ gió ủ vai ấp lòng.

Thuyền tình
Tình thả ngược sông
Lá đa, bè chuối lồng bồng... 
Ta xuôi.




(BẢN THẢO RƯỢU TÌNH - NGÔ BẢO ĐÀI)
Rượu tình chả rót cũng đầy
Tình ơi! chưa nhắp đã say hả tình?

Mắt ai, ai liếc long lanh?
Đôi môi cắn chỉ ai dành cho ai?
Thì thầm... đỏ lựng vành tai
Tắm trăng... Ai khoả gầu dai một mình?!

Chính chuyên... ai dốc ngược bình?
Lả lơi ai ... bóng xáo hình lả lơi...

Ngà ngà xoe giọt nước trời
Thẹn thùng kéo gió chơi vơi ấp lòng...

Thuyền tình ai thả ngược dòng?!



HAT CAT THÍCH BẢN THẢO HƠN. CÒN BẠN?!

5 nhận xét:

Hà Vân nói...

Thuyền tình ngược, vượt vũ môn
Rống bay ẩn hiện, mây vờn quấn quanh
Lá xuôi, phận lá – thôi đành
Theo dòng về với biển xanh tít mù

Chị thấy đó, đáng công ngược dòng lắm chứ - rồng thì mình chưa thấy bao giờ - nên tha hố mà tưởng tượng - hehe

Unknown nói...

Mắt em
lúng liếng
dao cau

Để anh
cứ mải mê
say đắm tình

Thử làm thơ hai ku xem nó ra mấy ku he he
Ngày mới vui khỏe nhé Cát iêu (~_~)

lão Nguyên nói...

Lão đã về đây hạt cát bà bà ơi.

Châu Thanh Thủy nói...

Em qua đọc thơ đây chị ạ!

Lý Lãng nói...

Rượu tình một cuộc dốc say
Giữa dòng xuôi ngược mới hay được dòng

Em thăm chúc chị an vui !