Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

KHÚC NHÔI 3: RU HOA

Khúc nhôi 3 :Ru hoa

1- Đạn bom hun tháng tàn năm lụi
Mặt đất lầy cát bụi sớm trưa 
Cháo cơm bữa nhặt bữa thưa
 Đời chinh chiến gió cuốn cờ mặt sông...

2- Với cha mẹ được nâng như trứng
Với anh em được hứng như hoa
Một cơn bão lửa can qua
Tằm tơ xơ xác, lụa là nát tan.

3- ... Học Ruồi Trâu ngang tàng ra trận
Dẹp tình yêu khỏi bận chí trai
Lối về...

ai chả nhìn ai
Đường Trần Phú bỗng thành dài lê thê!

4- Hai đứa lặng lẽ chia hai ngả
Nỗi biệt ly hóa đá cõi lòng
Rằng không...
Vâng.
 Sẽ là không!
Hồ Tây mưa cuộn gió vòng tái tê.

5- Khoác ba lô người đi tiền tuyến
Nén tủi hờn khâu
 kín nỗi đau

Thản nhiên sương dãi, nắng dầu
Thản nhiên sóng cả, sông sâu một mình!

6- Lênh đênh đời điêu linh thành bại
Áo manh che gió trái to
ạc mùa
Khuya rơi rớt ánh sao thưa
Ngày se sắt gió lạnh lùa qua song.
7=Nắng vàng vàng dãi dòng sông Nhuệ
Mưa tong tong đậu ké cầu Ngòi
...Rồi như ma dẫn quỷ xui
Khuya đêm

 điện mất
 tối trời 
đưa dâu.

8= Đường thời chiến 
tầu tầu ngọn cỏ

Sông chiến tranh ủ rũ màn sương
Cú kêu báo hiệu tai ương
Đ
ổi ngang ngạnh lấy dây cương buộc mình!...

9= Bước
 thấp cao gập gềnh năm tháng

Giơ bàn tay mà cản gió đông
V
ùi giá lạnh giữa than hồng
Vỗ về cay đắng chìm trong ngọt ngào.

10= Đất ai đào bờ ao sạt lở?
Trăng suông ai cất vó, đơm lờ?!
 Tu tâm...  nhẹ kiếp nợ xưa
Luân hồi duyên nghiêp...

  thoắt vừa  trả xong!
***
11= Ru hoa... với mênh mông bát ngát
Ru tình nơi ngào ngạt sắc hương
Trả tinh khôi lại gió sương
Trả rực rỡ lại vầng dương chói ngời

12- À ơi... ru ngàn tươi 
muôn thắm
Dịu dàng đông tuyết trắng cành mai
 Thu đêm hoa sữa nh rơi
Bồng bềnh sen búp đầy vơi Tây H

13-  Cầm tay nhé! cùng về thơ bé
Nắm tay nhau hái khế, trèo me
Gió sương bào mỏng cánh ve
Ru ... 
Ru hoa ngát đông hè.
 Nhé ai!


Ta về với tiếng cười thơ ấu
Tiếng ai hờn "bướm đậu ngoài song"
Trăng non nghiêng mặt nước cong
Ru em nghiêng cả mênh mông biển tình.

Về đâu hỡi chuyện mình em nhỉ
Tháng năm dài bền bỉ tiếng yêu
Nâng niu bao sớm với chiều
Ngọt ngào nâng giấc mong điều bình an.

Thế mà mãi dâng tràn khao khát
Tình trao em bát ngát biển đông
Gió đưa sóng nhẹ vào lòng
Thình lình bão tố nổi giông nhấn chìm.

Thế là hết trái tim vụn vỡ
Đôi ngả đường lỡ dở rẽ ngang
Tròng trành một chiếc thuyền nan
Ngập ngừng cập bến muôn vàn đắn đo



8 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.chudu24.com/f/d/081110/article_384_lang_thang_cho_hoa_dem_ha_noi.jpg
Hoa Hà Nội Muôn sắc

Huỳnh Phú Vang nói...



Ta về với tiếng cười thơ ấu
Tiếng ai hờn "bướm đậu ngoài song"
Trăng non nghiêng mặt nước cong
Ru em nghiêng cả mênh mông biển tình

Về đâu hỡi chuyện mình em nhỉ
Tháng năm dài bền bỉ tiếng yêu
Nâng niu bao sớm với chiều
Ngọt ngào nâng giấc mong điều bình an

Thế mà mãi dâng tràn khao khát
Tình trao em bát ngát biển đông
Gió đưa sóng nhẹ vào lòng
Thình lình bão tố nổi giông nhấn chìm

Thế là hết trái tim vụn vỡ
Đôi ngả đường lỡ dở rẽ ngang
Tròng trành một chiếc thuyền nan
Ngập ngừng cập bến muôn vàn đắn đo
................
Em thơ thẩn cùng chị mấy câu. chúc chị vui nhé

Unknown nói...

Nghe Cát iêu ru hoa em thích lắm nhưng em ko ru được như Cát
Chiều thứ bảy tràn niềm vui Cát nhé ! (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://media.designs.vn/public/media/media/picture/24-10-2013/tinh_yeu_la_gi_minh_hoa_28.jpg

http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/25032013/152/1229465/than_tinh_yeu_la_yeu_tinh_0.jpg

tặng bach Dương yêu chiều thứ bẩy... máu chảy về tim!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyện muôn năm... lá hoa còn đấy
Một phút giât biết mấy yêu thương
Cùng nhau đi đến cuối đường
Vẫn chưa hiểu hết gió sương đời mình

Tóc hết xanh, dáng hình còm cõi
Lặng nhìn nhau... vời vời xôi xa
Trớ trêu bởi Nguyệt lão già
Nhầm tơ lẫn tóc ... mới ra chia lia
LÃO BÀ BÀ ĐI TƯỚI CÂY ĐÃ XUÂN SƠN À
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/tinh-yeu-6.jpg







Huỳnh Phú Vang nói...

Ai có hiểu sớm khuya trông ngóng
Một nỗi niềm vô vọng mà thôi
Ruổi rong vượt thác ghềnh đời
Khi dòng êm ả buồn vui một mình

Vẫn biết đấy duyên tình có số
Chuyện hôm qua phải bỏ đi thôi
Vậy mà héo hắt nụ cười
Nhìn quanh vẫn thấy bóng người trộm thương
..............
Chị vui nha

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Qua rồi thời hoa nhường liễu giận
Chỉ còn rơi hạt tấm kẽ nia
Đơn côi một bống sớm khuya
Măc đông giá buốt, mặc hè nắng thiêu.

Đêm tịch liêu cây xiêu bóng ngả
Khuya trăng tà gió lả ngọn cây
Khuôn trăng càng lúc hao gầy
Một mình say tỉnh tỉnh say với mình.

Nước Tây Hồ lung linh ánh ngọc
Liễu ven hồ cành dọc lá xuôi.
Sương gieo ướt lạnh ghế ngồi
In long lanh đốm sao rơi lững lờ...

Lý Viễn Giao nói...

Lời lời rót vắn dài niềm nỗi
Ý ý gieo nhức nhối tâm can
Hoa kia chừng đã ngủ ngoan
Lời ru bay bay giữa tân toan sự đời !