Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

NHẠT THẾCH

Hôm về nhà một người bạn xa quê, nhìn thấy căn nhà trống trơn, xiêu vẹo. Mấy tên già bèn bảo nhau thử vịnh.
Thế là đứa nọ nối tiếp đứa kia... thành một LIÊN VẦN không chấm phảy.
********************

chữ nhạt thếch
dưới ngón tay
 tranh nhạt thếch
sau ngọn cọ
mùa đông nhạt thếch
trời
trên lá

nhạt thếch gió 
 nhạt thếch mưa
chân đưa
qua  nhạt thếch những con  đường vòng vo
đến những ngôi nhà nhạt thếch
trống  huếch
phên thưa

chủ nhà ngủ chưa
um tùm gai mây chẹn kín
 lối ra  vào con chó vện
    mèo mun nghển cổ ngoao ngoao 

con cóc lòn qua hàng rào
nghiến răng  kèn kẹt
con thạch sùng giấu mình sau kẽ liếp
tặc lưỡi liên hồi
đàn  kiến đen nhỏ xíu tha mồi
nem nép nơi chân cột

nhà tranh dột
gió lùa mưa hắt tứ tung
vách đất trống không
nền nhà chuột dũi
cửa hang tối
chin chít tiếng rít răng
chuột chuột chuột
chuột chạy lăng xăng
béo ú

nhạt thếch trăng đầu ngõ
bụi duối, cây cau

nhạt thếch màu
nhòa nhòa bóng tối

vồi vội
ánh tà dương
vương vương
 vãi vãi

le le lói lói
 ma trơi
vù vù
hớt hải

nhạt thếch
 sợ hãi
nhạt thếch thở dài
 bi ai
 nhạt thếch 

nhạt thếch
 ao bèo nước ốc
tôi ơi

16:38 09-11-2010


12 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ngày hôm nay Ngựa em cũng cảm thấy nhạt thếch chị ah!
Vừa mới vào nhà mà chăng muốn viết chi. Hết mưa chưa chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://pidivn.com/hinh/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/baaa38c4c31a8800886872726a1890fe3.jpg
CHUCTUAN MOI AN LANH

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://pidivn.com/hinh/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/cd6e2760687579fa116e1c4cb9dbf2c03.jpg

Huỳnh Phú Vang nói...

Nhạt thếch của chị đã khiến người đọc an ủi bởi tựa Nhạt Thếch mà tình thì dịu ngọt...
Chúc chị vui nhé

vu song thu nói...

Tâm sự "nhạt thếch" có lẽ đang ngự trị trong nhiều người ở giây phút này...trước những xáo trộn đổi thay của niềm tin và nhân thế!
Phải không Cát?

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Tìm trong nhạt thếch đáng yêu
Biết bao nhiêu
Biết bao nhiêu mặn mà !

Unknown nói...

Nhạt thếch mưa
Nhạt thếch trời
Nhát thếch đất
Nhạt thếch đời
Chỉ cong lại
Đậm đà tôi
Đậm đà anh
Đậm đà mình
Tình đồng đội.....

Bùi Thị Sơn nói...

chuột chuột chuột
chuột chạy lăng xăng
béo ú
-----------------------------------------------------------------
Giờ thì ở đâu ta cũng bắt gặp lũ chuột béo ú chạy lăng xăng như thế này, phải không chị Cát ?

Hà Vân nói...

Giờ tìm được cái nhà lợp rạ sân đất thế này hình như khó.
Lùi lại sau tất cả những " nhạt thếch " bây giờ - thì qua khứ xưa ấy vẫn là một sự bình yên chị ạ.
Em còn nhớ mái nhá lợp bằng cỏ gianh - đầu chằn chặn - nhớ cái vườn có vịt trời làm tổ, hình như có gian nan nhưng là một tuổi thơ "trong veo" nhưng đắm thắm

Unknown nói...

Nhạt thì bỏ chút muối vào sẽ đậm đà tình cảm ngay Cát iêu nợ
Tuần mới tràn niềm vui, thơ hay thật nhiều nha Cát

Em nghe Cát bẩu trên FB là nơi này Cát chỉ lưu giữ bài vở và chỉ còn mấy bạn già, oan cho em quá, em mới có hai mấy xuân mà Cát cho em vào đội ngũ mấy bạn già thì phí thật hu hu he he

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Lắng trong nhạt thếch đáng yêu
Biết bao nhiêu
Biết bao nhiêu mặn mà !

Lý Lãng nói...

Nhạt thếch đời rơm rạ
Đậm lòng đọng niềm vương !