Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

VIẾT CHO HOA DẺ

Lời thưa:
Khóm dẻ bạn cho  hoa  giắt khắp cành
Ánh nâu xanh chuyển  ngỡ ngàng nắng mới
Hương gió  quyện tầng lầu cao rười rượu
Đưa tóc bạc về một thời xa..rất xa !


HOA DẺ

(Hoa Dẻ trên sân nhà Cat)
Gió sớm Xuân lùa rối tóc mai
Sợi bạc rơi ngang vô tình cành hoa dẻ
Nắng chợt ngời tia vàng cô lẻ
Vương nghiêng xanh tím nhẹ sắc lơi

Thơm đến nao lòng, thơm đến chơi vơi
Dục lòng ai thương, dục lòng ai nhớ…
Cánh hoa rụng quăn queo xơ xác cỏ
Sợi tóc bạc cuộn theo… 


Ơ kìa, sấm reo
Chớp xẹt ngang vòm Xuân tiếc nuối
Mưa le te chạy đuổỉ
Ném tứ tung hạt ngọc lọt búp hoa.

Một thời đã xa...
Một thời rất xa...

Hoa dẻ giắt tóc xanh mềm mại
Hoa dẻ ấp e thẹn thò ngóng đợi
Ngây ngất xuân hồng nét thơ.

 Ban mai sương giăng hoa dẻ lửng lơ
Ký ức xô tạt gió

Nồng nàn tình xưa dang dở
Một thoáng đầu đời
 Mịt mù xa

Rất xa..!

  

( Hoa dẻ nhà CAT)

Hoa Dẻ xưa vương tóc mây mềm mượt
Hoa Dẻ nay vuốt vuốt tóc bạc phơ
Mùi hương thơm ngan ngát đến sững sờ
Gợi nhớ đến cả một thời son trẻ
Cành hoa vương đem theo lời hẹn ước
Những mộng mơ những ước vọng mai sau
Hoa dẻ còn đứng đấy mộng còn đâu?
Chỉ còn mái tóc bạc mầu thời gian
Sợi tóc bạc cuốn theo trong gió
Như thời gian không trở lại với ta


21 nhận xét:

Như Mai nói...

Thơm đến nao lòng, thơm đến chơi vơi
Dục lòng ai thương, dục lòng ai nhớ…
Cánh hoa chín quăn queo khô xác cỏ
Sợi tóc bạc cuốn theo…

Em được đọc trước mọi người chị ạ.

Tiếng Đời nói...

TĐ chậm hơn NM rồi, tem bạc vậy, HC ơi giọng thơ nhẹ nhàng lắm.

Unknown nói...

Hoa Dẻ xưa vương tóc mây mềm mượt
Hoa Dẻ nay vuốt vuốt tóc bạc phơ
Mùi hương thơm ngan ngát đến sững sờ
Gợi nhớ đến cả một thời son trẻ
Cành hoa vương đem theo lời hẹn ước
Những mộng mơ những ước vọng mai sau
Hoa dẻ còn đứng đấy mộng còn đâu?
Chỉ còn mái tóc bạc mầu thời gian
Sợi tóc bạc cuốn theo trong gió
Như thời gian không trở lại với ta

Chị chưa được nhìn cây hoa Dẻ nhưng cũng thấy rung động vì bài thơ hay và tình cảm nên cũng xin nối theo

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://2.bp.blogspot.com/-OBOVuWbxsSw/UVf93helUmI/AAAAAAAAA3M/cZ6o7YlVXtU/s320/hoade+31-3-2013+089.JPG[/img]
HOA DẺ NHÀ EM, CHỊ ĐOAN À... NÓ NỞ CẢ BỤI RẤT NHIỀU , ĐẸP VÀ THƠM,

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HI, HÔM NAY LÊN TẤNG BA MỚI THẤY HOA DẺ NỞ VÀNG... THƠM điếc cả mũi...( ha ha)
đỊNH VIẾT BÀI : nhỵôm tóc bên khóm hoa dẻ... NHƯ MAI A. Rồi ngồi viết ba câu liên thiên vầ đó!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cát cực thích HOA DẺ ... ao ước mãi . bạn đem cho một khóm dẻ rừng ...
chăm chăm chút chút , một năm nay nó mới nở. Cứ loanh quang nghiêng ngó cũng thích lắm TĐ à . Già rồi , mình kiếm niềm vui nho nhỏ vậy à . Vui cùng mình nha TĐỜI nhé!

Unknown nói...

Bông hoa giản dị mà hương tỏa ngào ngạt như bài thơ, cuối tuần vui chị ơi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hoa dẻ nha mình tự trồng đấy,Tặng em bé xinh tươi và sắc nước của ...( định viết là TÔI... rồi thôi. Hổng dám nhận vơ! hi hi)
[img]http://4.bp.blogspot.com/-YJnrx1rHB3k/UVf-Rc7gk0I/AAAAAAAAA30/xx5vVaxq9QE/s320/hoade+31-3-2013+099.JPG[/im]

Ngô Đức Tâm nói...

" TRÁCH AI ĐỂ LỠ MỘT MÙA HOA
CHO CÁNH HOA RƠI NHỤY PHẤN GIÀ
ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ MÙA HOA DẺ
ĐỂ MONG , ĐỂ ĐỢI MÃI LÒNG TA

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Vào xin hoa dẻ chị đây
Đem về Châu Đức để hoài cho thơm

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Vào xin hoa dẻ chị đây
Đem về Châu Đức để hoài cho thơm

NHAMY nói...

Chị ơi em cũng chưa thấy hoa dẻ hồi còn nhỏ em vẫn thích ăn hạt dẻ rừng không biết phải là cây này có hoa không Đọc bài thơ ngọt ngào của chị em cũng ao ước được ngắm và ngửi mùi hương hoa dẻ chị ạ

NHAMY nói...

Chị ơi em cũng chưa thấy hoa dẻ lần nào hồi nhỏ thích ăn hạt dẻ rừng không biết có phải cây này ra hoa không Đọc bài thơ ngọt ngào của chị em cũng ao ước được nhìn và ngửi mùi hương hoa dẻ chị ạ

Trần đình Hoàng nói...

Hình như ở SGN không có loại cây này,
trồng được 1 cây như thế này........
là "cao thủ" rồi !
Thanks, chúc vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Taij sao ttaats car l[if binhf khoong hieenj n]ax???

Trần đình Hoàng nói...

Test !
Comment không đăng được ?????????????????

Xuân Hồ nói...

Em chưa bao giờ được ngửi hương thơm từ hoa Dẻ nhưng hy vọng năm ni ra HN đến nhà chị để được ngắm hoa Dẻ rừng và ngửi hương thơm ngào ngạt.
"Thơm đến nao lòng, thơm đến chơi vơi
Dục lòng ai thương, dục lòng ai nhớ…"

hoangxuanhoa nói...

Hoa dẻ vườn ai nở vàng đẹp vậy
Có cách nào gửi nhớ cho người mong
Gió cứ thồi tháng tư tràn qua mắt
Anh dùng dằng định đến lại về không
===========
Hôm nay ngày cá đó nhe! Cá chút cho dzui...

huethuong nói...

Bài thơ nhẹ nhàng hay bạn ạ,mà giờ mình mới biết tên của loài hoa này.

thanhthuoczvolen nói...

Mang tiếng học Lâm nghiệp mà chưa từng thấy hoa dẻ...chỉ ăn hạt dẻ thôi..Thì ra dẻ cũng có thể ra hoa kết trái ngay giữa thủ đô! Đẹp thật!

Unknown nói...

Cây de vườn mình dưới bóng cả.hoa vàng buông xuống ngát mùi thơm.