Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

HỌA THƠ Nguyệt Anh , Bình Nguyên, Hương Dương


Búp Bê Đáng Yêu 011




BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
Đã hết thật rồi thôi chớ đợi
Cố xua dĩ vãng luôn in gợi
Hiểu mình phận bạc mãi gian nan
Rõ mệnh phước đen hoài tức tưởi
Ngẫm nghĩ lại thêm nhớ cố tri
Suy tư chồng chất sầu rười rượi
Chán chường cuộc sống kiếp trần ai
Muốn ngủ dài lâu quên ách tới
.
Nguyệt Anh

CẢNH QUÊ MỚI
Quê hương ngày tháng luôn mong đợi
 Cảnh xóm dáng làng trông thật gợi
Cống rãnh kín bưng hết sạch mùi


Dòng mương trong vắt không tanh tưởi
Bụi tre bên ngõ nắng xiên lơi
Bãi  cát ven sông gió mát rượi
Một thoáng đời ta đáng mấy mươi
An nhiên tâm tịnh chờ mai tới!
Hạt Cát


KHẮC KHOẢI
Người ơi có thấu trái tim tôi
Khắc khoải trông mong dạ rối bời
Giữa ánh sao ngàn lung linh tỏ
Dưới màn đêm tối lạnh lùng rơi
Ngậm hờn gõ phím quên thời khắc
Nuốt đắng bưng ly nhớ khoảng trời
Hạnh phúc mặn nồng vương khóe mắt
Bây giờ tất cả đã hoài trôi
Bình Nguyên
binggiờ tất cả đã hoài trôi



VÀNG - ĐÁ!
Người bước xa đi, bỏ lại tôi
Cỏ hoa héo rũ, lá tơi bời
Lòng tan dạ nát làn dao cắt
Mắt ướt mi sầu giọt lệ rơi
Thổn thức năm canh mưa xáo đất
Cồn cào mười khắc gió san trời.

Nồng nàn tình nghĩa  in tâm khảm
Khắc cốt ghi tâm chả thể trôi!
Hat Cat
CẢNH QUÊ

Thu về trở sắc vàng thêm lá
Chợt thấy không gian như rất lạ
Lay động hiên nhà một khóm hoa
Tung tăng bến nước từng bầy cá
Ngọt ngào tiếng sáo, dịu lời ru
Ngơ ngẩn câu hò êm điệu lã
Lòng ngỡ thiên thai lạc chốn này
Bâng khuâng nhẹ bước tìm thư thả
Hướng Dương
Hat Cat họa
Xuân đến non tơ muôn búp lá
Mắt nai ngơ ngác dường như lạ
Tiếng ca ríu rít rộn đàn chim
Bọt nước tóe tung ồn lũ  

 Giọng hát ai ngân điệu cải lương
Thanh la tôi nhịp câu cò lả
Cánh đồng xanh biếc quê hương mình
Mây nước bồng bềnh theo gió thả

16 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

Thơ Đường: họa hay nhưng câu 7, câu 8 sai luật rồi em C ơi...(Một thoáng...>>>nồng nàn một thoáng ghi trong cốt...)

Thơ đường khó lắm Cát ơi...
Được vần, mất luật...anh thời chào thua

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ý, em sửa rồi nhé . CÁM ƠN anh thật nhiều. Em tò mò thôi, kiều học để giết thời gian ý mà.. .ANH TÁM à...
MẮT ANH tÁM ĐÂY NÀY ... hih i... đừng cáu em nhé!
[img]http://img1.funscrape.com/en/eyes/3.gif[/img]

HƯƠNG DƯƠNG nói...

BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
Đã hết thật rồi thôi chớ đợi
Cố xua dĩ vãng luôn in gợi
Hiểu mình phận bạc mãi gian nan
Rõ mệnh phước đen hoài tức tưởi
Ngẫm nghĩ lại thêm nhớ cố tri
Suy tư chồng chất sầu rười rượi
Chán chường cuộc sống kiếp trần ai
Muốn ngủ dài lâu quên ách tới .
Nguyệt Anh
.
hiii
Chữ nhỏ quá, em mang xuống đây xem cho dễ đó chị.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tại mạng đấy. chị để chế độ LƠN NHẤT, nó xoay thé nào...
Bây giờ thì rõ rồi nhé!

Sóc Tím nói...

Qua thăm em, chị không biết họa thơ thôi đành chào em rồi đi về! Ngủ ngon em nhé!

Khúc Thụy Du nói...

Em thăm chị đây , Chúc chị vui khỏe , thơ ca phong phú và trữ tình mãi. Thân thương .

Thuy van nói...

Họa qua, họa lại thật là hay . Chiều vui nhé HD

Sóc Tím nói...

Xin lỗi chị Hạt Cát, Sóc tưởng là blog của Hướng Dương nên xưng chị với Hướng Dương, Xin chị Hạt Cát đửng buồn Sóc Tím nhé!

Nguyen Phuc Vinh Ba' blog nói...

Mỗi người một vẻ. Hoan hô cả làng nghe!

HẰNG NGA nói...

Em sang thăm
Chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ thoải mái hp đong đầy
Nhạc chị tặng e rất hay em cám ơn chị nhiều
[img]http://img1.123tagged.com/en/friendship/318.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

có một sự nhầm lẫn nào đó , song mình cũng rất cám ơn đã sang nhà mình chơi. Hoa rất đẹp và sinh động ( hình như có mùi thơm!!!)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thích quá... được gọi là em, cứ thấy mình TRẺ RA hihi...
làm chị lão bà nhé . có sợ không nào???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sanh nhà em cóp một bài
Họa lung tung để mà vui với mình!
CHÚC HD VUI NGÀY CUỐI TUẦN NHÉ
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/9.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đi đâu cơ mà... nhớ giữ sức khỏe MN nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hay... nhiều người vào nhầm nhà mình . Thật vui!
THAY MẶT HD CÁM ƠN NHÉ!
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/16.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn. Không biết đây có phải là người nhầm nhà không đây?
Nhầm cũng hoan nghênh mà...
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/13.gif[/img]