Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

TÌNH HỜ

VIẾT CHO L. 
Tình hờ...
 một thoáng thế thôi!

Em đường em, tôi đường tôi…
 Xá gì?! 
Vệt vôi bạc mép kẻ thề
Thò bàn tay vuốt râu trê cả cười!
 
Tình hờ...
 mật ngọt chết ruồi.
Mây dưới đất, gió trên trời bung biêng. 
Ô hay, làng dưới xóm trên
Mười voi ninh nấu lại quên xáo lòng!
 
Tình hờ…
bong bóng xà phòng.
Nguyện non, non thẹn; trông trăng, trăng lòa.
Dòng xuôi  nước ngược lững lờ
Hai bờ cỏ cú* bao giờ thôi xanh?

Cầu tre  dóng một chông chênh!


********************

Cỏ cú* Cỏ Gấu (Cyperus rotundus) là một trong số các loài cỏ dại xâm hại nguy hiểm nhất hiện đã biết. Củ làm thuốc ( Hương phụ)
)Nutgrass Cyperus rotundus02.jpg
 



33 nhận xét:

Thanh Bình CZ nói...

........
Đò chiều nặng những chòng chành gió mưa.
.....

Em đây chị tặng tem chưa:))

ngô hà băng nói...

Rào thưa bìm giậu ngày mùa
Con chim khôn đậu cũng vừa vặn đa
Xanh biên biếc những câu ca
Tình đi hờ hững ướt lòa xòa mây...

NHAMY nói...

Chim trời cá nước mây bay
Bướm hoa thì cũng những ngày dối gian
Dặn lòng xin chớ đa mang
Một mai hờ hững lỡ làng thế thôi...
Tình hờ
Chớ tiếc ai ơi

huethuong nói...


Gió thoảng mây bay tình hờ hững
Lòng thôi thương nhớ chút chi chút tình hờ

Như Mai nói...

Cầu tre dóng một chông chênh!
Lững lờ nước chảy qua ghềnh... thế thôi
Tình hờ như áng mây trôi
Nhởn nhơ qua hết một lời dối gian
Còn gì cho kiếp đa mang?


Unknown nói...

Cát rằng Cát bảo yêu tôi
Sao Cát cứ vội buông lời thở than (~_~)
[img] http://www.awesomemyspacecomments.com/1/flowers/139.gif[/img]

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Tình hờ tiếc nhớ mà chi
Cho mòn một thuở xuân thì tuổi xanh.

Unknown nói...

Tình hờ tiếc để làm chi
Trăm voi chẳng được tí gì sáo măng
Tiếc chi cho phí tuổi xuân
Thề non hẹn biển viển vông có gì?
Cá trê chui ống một khi
Nuốt mang theo cả lời thề ướt môi
Tình hờ mật ngọt chết ruồi
Chờ chờ đợi đợi... ôi thôi tình hờ!

Hoa Nắng Miền Trung nói...

Tình hờ…
bong bóng xà phòng
Nguyện non, non thẹn; trông trăng, trăng lòa....
Em thăm chị và đọc hết tình hờ....
Chúc chị khỏe vui và an lành chị nhé!
[img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/535424_214155828730076_699517905_n.jpg[/img]

Unknown nói...

Đầu xuân chim én lượn bay
Voi Bản Đôn cũng tập bay quê người
Thăm quê hương Bác rạng ngời
Giao lưu Đất tổ vui cười tình thân (~_~)
[img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/74/l/oCmaXBLPeAXSCgkbkrgtAw.jpg [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

lÀM QUAN CŨNG SƯỚNG LÀM SAO
nÀO GẦN XA ĐƯỢC RA VÀO CÙNG AI.
CÁT NHÌN... NƯỚC DÃI CHẢY DÀI
HOAN HÔ DƯƠNG, HOAN HÔ AI CÙNG NÀNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THÔI BUÔNG RA ĐỂ EM ĐI
TÌNH HỜ... CÓ NƯỚC NON GÌ MÀ MONG!
[img]http://img1.funscrape.com/en/bye/15.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

thế mà vẫn thấy ngẩn ngơ
vẫn trong ngóng, vẫn đợi chờ... Đoan ơi!
[img]http://img1.funscrape.com/en/imissyou/3.gif[/img]

Unknown nói...

Thật tuyệt vời:
--------------
VIẾT CHO L.
Tình hờ...
một thoáng thế thôi!
Em đường em, tôi đường tôi…
Xá gì?!
Vệt vôi bạc trắng lời thề
Thò bàn tay vuốt râu trê cả cười!
-----------
HẠT CÁT viết (thư hay thơ) cho L (LỜ thì dịch thành gì tùy ý),nhưng hay nhất là câu:"Thò bàn tay vuốt râu trê cả cười"
-----------
BÌNH RẰNG:
THƠ DIỆU SINH,Ý TUYỆT VỜI
"RÂU TRÊ" chắc ứ phải người Việt ta.

Xuân Hồ nói...

Đọc thơ và thơ họa em chỉ biết khen hay và bái phục tài nghệ mà thôi. Mong chị luôn khỏe và hạnh phúc.

Nặc danh nói...

Ăn chuối không được
Chuyển sang mút kem
Mùa hè sắ đến
Cát cứ thử xem...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuối ăn thì dạ dày đau
Kem lạnh răng buốt, xui nhau làm gì?
Hè sang thì mặc kệ he
Cát ngồi Thiền giữa bốn bề HƯ KHÔNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi thì tình gió, nghĩa mưa
Tạ lòng một chút Rau Dưa cũng là...
Chúc TB vui nhé! Một Cô bạn than với mình , mình cười mà viết vậy thôi. Đùa cho vui mà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tình hờ...
ngậm đắng nuốt cay
Ngẩn ngơ thao thức canh chầy tội thân!
hihi...........

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tiếc thì chả lại với giời
Quăn queo như chiếc lá rơi vệ đường
Vô tình gió, lạnh lẽo sương
Tình hờ... một chút phần hương nhạt nhèo!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế mà lòng ngẩn dạ ngơ
ngóc miệng cười những dại khờ... Ai ơi!
Nói thì nói để cho vui
Một đời ai, một đời tôi...
Lẽ nào???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đò đầy bẻ lái chèo sang bên bờ
Sông sâu nước đục lờ lờ
Mây
lửng lơ... gió lửng lơ... rối long!
Tình hờ...
Ai đợi ai trông???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cho lòng sau trước chông chênh
Cho vu mơ một chút tình ... vu vơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hihi...
Tên họ có L...( LỜ)
Người đem đơm cá , bẫy cua mặc người.
Cá trê trơn khắp người.
Giơ tay vướt... ối giời ơi! Ngạnh dài!
Rau mùa này có non tươi
Xin đem làm nộm chô tôi ăn cùng
HIHI>>. CÁM ƠN. CHÚC HN VUI NHÉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGƯỜI TA ĐẾN CHỊ KHÓC THAN.
CHỊ THÌ CHẢ BIẾT KHUYÊN CAN THẾ NÀO.
THÔI THÌ CỨ NÓI TẦM PHÀO.
THẾ MÀ HỌ ĐỠ NÔN NAO. THẬT hề!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ừ ừ... tớ vẫn love you
Cho hai con ngỗng... dập dìu Hồ Tây!
[img]http://img1.funscrape.com/en/iloveyou/6.gif[/ìm]

Unknown nói...

Khen ai bốc nắng bỏ đêm
Để đêm trăng thẹn núp vào trong mây
Trót khêu ngọn bức hao gầy
Câu thơ viết dở, tình hờ đa đoan

Thương ai ở cuối con đường
Câu Kiều đánh rớt - đoạn trường đa mang.

Chị Cát giận ông L...nào vậy? sang nhà em "TÌNH HỜ" cho vui.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Làm gì có cái ÔNG L.
Chỉ có cô bạn phát rồ vì ghen
Mình bảo: một thoáng lên cơn
Tình hờ, tình hững...
Chả còn gì đâu.
Bạn về, mặt mũi đỡ nhàu!

Song Nguyên nói...

TÌNH HỜ của Cát hay quá. NL sang thăm rồi về, chưa hoạ thơ được.Hẹn Cát sau nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi hi...
một chút tình hờ
Người đi , mang cả mộng mơ mà về...

Unknown nói...

Hôm qua rõ ràng mình đã vào một bài tặng HC chẳng hiểu trucj trặc thế nào mà hôm nay đọc không thấy đâu,đành viết lại ,không hiểu có nhớ không,đọc vậy nhé:
Tình hờ thôi tiếc làm chi
Trăm voi chẳng được tí gì sáo măng
Ai ơi đừng có đa đoan
Lời thề quẹt mỏ lại hoàn số không
Tình hờ đừng nhớ đừng mong
Cầu tre một gíóng té sông có ngày
Tình hờ thoang thoảng gió bay
Tội chi mà phải trông ngày trông đêm.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình cũng nhớ là mình đã trả lời mà...Song tự nhiên nó lộn nhào trên dưới và bay đi mâts mấy "CÒNG" mà không nhớ rõ là của ai ( lúc ý mình đang trả lời bạch Dương) mạng xỏ chúng ta đấy . nhưng dù sao mình cũng thật sự tiếc và xin lỗi nha

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Com của em cũng chạy mất tiêu luôn rồi huhuhu