Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

CHỢT BUỒN THANH MINH


bloody rose
 
 
Chợt buồn trong tiết Thanh minh
Mịt mù xa cũ, gập ghềnh mai nay.

Vu vơ mưa hạt lay phay
Sầu len xác lá vòng xoay ù òa
Xa hoa gần, gần tưởng xa
Thóang mong manh, thoáng nhạt nhòa bóng ai!


Soi gương vuốt sợi tóc mai
 Mấy mươi năm... đất với giời ở đâu?!
 
Ngẩn ngơ trộm nghĩ xưa sau
Nén lòng gói kín úa nhàu đã qua!
***
Chợt buồn khi đã về già
Nghe hư không gió thoảng qua  vô tình!


6 nhận xét:

NHAMY nói...

Con người rồi tới ngày già
Hoàng hôn bóng tối có qua bao giờ
Thì xin một chút mộng mơ
Dệt câu vần đẹp làm thơ tặng đời...
hiiii

Nguyễn Viết Tân nói...

.Buồn trông mưa bụi bay bay
Ngẫm vời xa cũ so ngày đang qua
. Ai ví thân gái mưa sa
Giăng nhạt đời bước rồi nhoà dòng trôi ......................
..............

Unknown nói...

Buồn trông mưa bụi bay bay
Dẫu ai rồi cũng có ngày phải xa
Ai rồi cũng sẽ về già
Rã đôi cánh hạc thế là hết lo

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xuân vẫn còn đây. nên thôi cứ giả vờ say với đời
[img]http://img1.funscrape.com/en/spring/35.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://img1.funscrape.com/en/spring/43.gif[/img]
Nào bà già viết vẩn vơ
Buồn trông con nhên giăng tơ... rồi buồn!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Không mà , Em ứ gì đâu
Em ngồi bên cầu, em đợi mùa xuân!
[img]http://img1.funscrape.com/en/spring/91.gif[/img]