Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

GIAO MÙA NGÂM KHÚC


Óng ánh lụa nắng hanh mặt nước
 Bồng bềnh tơ mây biếc ngọn cây
Giao mùa gió vẫy nhịp gầy
Nghe xa xôi những mỏng dầy yêu thương.

 Kìa lá cỏ đọng sương lả lướt
Đây mái chèo bến nước chơ vơ
 Đằm sâu con sóng nhớ đò
Lặng thầm kết những giấc mơ cầu vồng.

Xuân lặng lẽ ru vòng tay ấm 

 Đông vội về rét cóng bàn chân
Cánh chim mê mị phù vân
Lỡ chiều những chuyến xa gần nước mây.

Giử lại chút vơi đầy xưa cũ
Giấu mong manh nỗi nhớ niềm thương
Ngắm sao mờ tỏ đoạn đường
Đâu mêng mang bóng trăng suông đêm nào?!


Xôn xao gió cồn cào khuya vắng
Rây rây mưa sớm nhặt tối thưa
Mầm xanh cũng lạ lùng chưa
Chợt vàng hoa cải, chợt chua dưa ngồng!


Lòng thấp thoáng lâng châng xưa cũ
Dạ bập bùng xanh đỏ thơ ngây
Hè nung mỏng cánh ve gầy
Thương ai thân vạc canh chầy mù xa.


Cõi ba sinh chìm ba nổi bẩy
Giọt nước khe ướt mấy tầng rêu?!
Xé đêm khan gió lưng đèo
Bứt rời khô mục gieo neo đầu cành.

Xõa lưng tóc phủ xanh một thuở
Trắng bông lau xơ úa vai gầy.
Chập chờn đèn nến lắt lay
  Nghe sương buông nhẹ vơi đầy lòng đêm!




11 nhận xét:

Unknown nói...

Không bị cấm vận nữa à,bài thơ em dùng ngôn từ hay quá,mà sao tâm trạng quá.chị giật tem vàng rồi
"Gửi lại chút vơi đầy xưa cũ
Dấu đáy lòng nỗi nhớ niềm thương"
Sao tình vẫn cứ vấn vương
Tóc bông lau ướt gối hường đêm nay

Unknown nói...

Em tem bạc Cát nha, hì hì, em biết nhà thơ của nhân dân mà bỏ thơ bỏ in tờ nét lâu làm sao được, khó chịu như kiến cắn ấy chứ nỏ đùa, vui khỏe ngày mới Cát nhé ! Mần tô bún Huế cho khọe người nha ! (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399203970.jpg[/img]

Unknown nói...

Măm bún xong mần ly sinh tố cho đẹp dáng đẹp da nha Cát (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867584.jpg [/img]

Unknown nói...

"Nghe xa xôi với mỏng dày nhớ thương", sao chị nói hộ được nhiều người thế chị ơi!

Như Mai nói...

Muội "ké" với tỷ tỷ còm này ạ!

Lý Viễn Giao nói...

Khúc giao mùa hay là khúc nhôi đây ?

ngô hà băng nói...

HC viết thể STLB mềm mại và hay quá!
Tặng HC nè!
[img]http://images.yume.vn/blog/201211/30/1354270394_water_drops_9.jpg[/img]
Và nữa nè
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n91zlWuPOtQ&feature=share&list=PLBC5E46E177E2C73E[/youtube]

linhvu59 nói...

Bài thơ thật hay quá ! Cho LV đọc ké chút nha ! Chúc HC buổi trưa an vui ...

Unknown nói...

Cát khỏe chưa đấy Cát ơi!
Mai là quốc tổ về thăm Bầm Cát nha ! (~_~)

Hì, em tập chộp ảnh, máy di động lão Lính Pháo tặng cho, em dốt ba khoản này lắm, em bỏ quyển thơ Cát trước máy tính cơ quan của em đọ , vui khỏe Cát nhỉ ?
[img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/58/l/PolgnG1g_8J5yyiZrgyb0Q.jpg[/img]

Unknown nói...

Em đọc cứ như là Truyện Kiều ấy chị ạ ( so sánh bao giờ cũng khập khiễng chị chỉ, nhưng em cảm thấy thế)

Trần đình Hoàng nói...

Chúc vui, khỏe !