Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

GỬI EM

Em ạ,  đêm nay giá như đồng
Heo may tê tái quẩn ngoài song
Đường trơn dốc đứng chồn mỏi gối
Vách đá tai mèo vặn  sống lưng.

Dõi bước chân ai khuất rừng già
Giọt buồn tí tách rớt khe xa
Mây tầng nát rách tàn hơi lạnh
Gió vụn âm thầm tơi tả hoa.

Đã lãng quên rồi những thơ ngây
Ròng đêm vò gối xước ngón tay
Đèn mờ leo lét nhòa lầu vắng
Đom đóm chập chờn chen giấc say…


 Liệu có còn gì để vấn vương
?
Chị như chiếc lá rụng mép đường.
Một cơn xoáy lốc mù cát bụi
Nào biết mất còn để tiếc thương?!

Thời gian trôi tuột khỏi kẽ tay
Xơ xơ tóc bạc buốt heo  may.
 Nồng oi, ấm lạnh dần tan hết...
Hết cả cũ xưa.

 Hết mai này!

Lòng những trống tênh, dạ những sầu
Nhủ lòng: đâu cũng chả đến đâu!
Muôn năm có có_ không không âý

Một thoáng đời ta_  gió qua cầu!

22 nhận xét:

Trần đình Hoàng nói...

Vẫn còn......thuốc....nhuộm mà !
Chúc vui !

Lý Viễn Giao nói...

Em ạ đêm nay chị nhớ em
Gió về thầm thĩ lắc lay rèm
Đi giữa tỉnh mơ ngày quá vãng
Chén chửa chạm môi ruột đã mềm !

NHAMY nói...

Vẫn biết cuộc đời mãi sắc không
Can chi chất chứa những chờ mong
Buồn vui sân hận rồi buông cả
Xin trả cho người con số không...
Là tâm sự của em đấy !

Unknown nói...

Còn cuộc đời, ta cứ vui!
Ghé thăm và chúc chị HC một ngày Chủ Nhật an vui, đầy thi hứng.

Unknown nói...

Đời người kết cục với số không
Nghĩ ngẫm làm chi chỉ đau lòng
Thân ta cũng chỉ như chiếc lá
Úa tàn lìa cọng thế là xong

Unknown nói...

Nhủ lòng chỉ chút vui thôi
Mong cho Cát luôn bình yên mỗi ngày
Để thơ muôn vạn bài hay
Để em sang ngó léc xem Cát bày cỗ chưa ? (~_~)
[img] http://anh.24h.com.vn/upload/3-2011/images/2011-09-11/1315729405-ngu-qua-tre-em-ngu-qua-nguoi-lon-4.jpg[/img]

Nặc danh nói...

Thời gian trôi nhanh tựa tên bay
Tính tóan làm chi qua tháng ngày
Xuân Hạ Thư Đông, vòng quay mãi
Xuân nẩy mầm, thu lá rụng đầy

Mùa này sao còn gió heo may?
Gió cuốn bụi mờ, cuốn áng mây
Mưa bay lất phất, đường thưa vắng
An lạc bước chân, suốt đời này...

Unknown nói...

Bài thơ này rất chị Cát, em rất thích bài này chị ạ

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Liệu có còn gì để vấn vương ?
Chị như chiếc lá rụng mép đường.
Một cơn xoáy lốc mù cát bụi
Nào biết mất còn mà tiếc thương?!
...
Em thích mấy câu này nhất chị ạ!

Thanh Bình CZ nói...


Em đọc và không biết nói gì thêm Chị và Em ở đây hình như là một, em xuân xanh(ngày xưa) chị lá biếc sắc thu( bây giờ).....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình tự nhiên hô đó khôg ngủ , viết lăng ngăn...
cám ơn em

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Người già nhiều khi hay nghĩ cái gì đó... sẽ xảy ra, sẽ qua đi, sẽ biếnmất
Cámơn HD nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Còn thuốc ... mà không còn TÓC để nhuộm nữa ... ban ui!
ha ha..

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chỉ có giớ may lùa qua song
Xuân ôm khối lạnh ở trong lòng
Mai nay hè đến , đông không đến
Liệu chắc có ai mong nhớ không?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chỉ có giớ may lùa qua song
Xuân ôm khối lạnh ở trong lòng
Mai nay hè đến , đông không đến
Liệu chắc có ai mong nhớ không?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mà vẫn cố neo chút mộng mơ
Chút nhớ chút thương... chúc hững hờ
Muôn kiếp hư vô, muôn kiếp rỗng
Thôi, cố giử hồn trong áng thơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng cứ cố vui với tháng ngày
nhưng mà ... bõng chốc thấy lung lay
Đời người một thóang rồi vô định
Cố uống rượu nồng... cố mà say!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vẫn biết là thôi một ngày mai
mà sao vẫn thấy dạ u hoài
vẫn ngơ ngác ngóng về vô định
Liệu có còn vương chut sương mai!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ngồi nhặt chút buồn tênh
Ghép câu thơ để cho mình đêm khuya>
Cámơn. chúc BD vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Âm thầm ngồi giữa thanh minh

Nghe lòng mình hỏi lòng mình ...vu vơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hóa ra Thủ trưởng này hiểu Tâm trạng lão bà bà...
Cám ơn!

Unknown nói...

Bài thơ nhiều nỗi niềm như thế này, không động lòng sao được, người thơ tài hoa...