Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

MÌNH ƠI!

Thôi đừng thức nữa, mình ơi!
Khuya đêm trăng đã lặn rồi, còn đâu.


Rãnh thời gian đã hằn sâu
Nét cũ xưa đã nát nhầu tả tơi.
Chỉ còn nửa vệt sáng rơi
Chỉ còn nửa ngọn gió lơi mép tường.
Chỉ còn sót nửa hạt sương
Xác ve bám kín đoạn đường mình đi.

Bằng lăng tím gọi hè về
Phượng hồng thắp lửa bốn bề ba bên.
  xui ai nhớ ai quên?
Gió khô khốc thốc nóng lên đỉnh giời.

Ngảnh đầu: Xuân khuất nẻo rồi
Vào ra còn mỗi nồng oi kết vành!

*
Ngủ đi…
Ngủ nhé, ơi mình!
Kìa!
 Ngôi sao đứng tênh hênh đ
ang cười... 

 

32 nhận xét:

Như Mai nói...

Em qua đọc "Mình ơi" và chúc chị ngủ ngon nhé!

Trần đình Hoàng nói...

" Bằng lăng tím gọi hè về ".....
chợt nhìn ra cây bằng lăng ngoài
lề đường thì thấy đúng như vậy......
từ trước tới giờ tôi chẳng hề để ý
thành ra không........làm thơ được !
Chúc khỏe và nghỉ lễ vui !

thanhthuoczvolen nói...

Ngoai kia trăng sáng vô tình
Làm cho ta mãi nhớ hình bóng ai
Chập chờn những giấc mơ dài
Kỷ niệm thơ ấu cứ hoài trong ta...
Xin chị TEM ĐỒNG nhé!

NHAMY nói...

Mình ơi nỗi nhớ không tên
Đã yêu sao lại đành quên hỡi mình...

vu song thu nói...

Ngoảnh đầu: Xuân khuất nẻo rồi
Vào ra còn mỗi nồng oi bên mình!

Mình ơi.... nghe gọi đến tình
Như làn gió mát thơm mình hộ ta!

Bây giờ chả gọi nhau tình tứ như vậy nữa nhỉ! YOU, I là xong! Hi.

Unknown nói...

Gần đây chị đọc thấy thơ em buồn. Thơ hay nhưng buồn quá. Mong Cát vui lên, tương lai của em còn rộng mở lắm!

Unknown nói...

Mình ơi trăng đứng tênh hênh
Làm sao biết được chuyện mình chuyện ta?
Hi..Hi.. Em chúc chị những ngày lễ vui và cho mọi người thưởng thức nghệ thuật chơi chữ độc đáo của chị!

Namcua nói...

Ngoảnh đầu: Xuân khuất nẻo rồi
Vào ra còn mỗi nồng oi bên mình!
Nồng oi nhưng vẫn rất tình
Hạ qua, thu đến, chúng mình bên nhau.

Chúc chị những ngày nghỉ lễ thật vui

Bùi Thị Sơn nói...

Ngủ đi…
Ngủ nhé, ơi mình!
Kìa!
Ngôi sao đứng tênh hênh đang cười...

EM THÍCH NHẤT HAI CÂU NÀY CHỊ À
CHÚC CHỊ NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ THẬT VUI VẺ NHƯ Ý NHA!

Nguyễn Viết Tân nói...

.Sao quay mặt thế người ơi
Trăng buông ru ánh mây rơi qua mành
.Con tim khe khẽ rộn nhanh
Nhớ vườn hoa mật sao sao đành quay ngang ..................
................

ngô hà băng nói...

Một mình lại một mình tôi
Ra vào ngơ ngẩn đứng ngồi quắt queo
Đêm thời ta thán vì sao
Ngày thời hậm hực nỗi chênh chao trời
Nóng tim hỏa lửa chơi vơi
Mượn câu chữ thắt nút nơi rối mình
Kéo mùa làm thớt chém kình
Con dao sắc sao giữ gìn đứt tay?
Hãy mang cắt gọn u hoài
Đem ra chiên giấm lai rai hạ chiều...

Unknown nói...


"...Ngủ đi
Ngủ nhé, ơi mình!
Kìa!
Ngôi sao đứng tênh hênh đang cười... "
Anh đang giấc ngủ nửa vời
Em "tênh hênh đứng..." anh thời dậy ngay!
Xua mau giấc ngủ đang say
Mình ơi! Đừng có "ra tay" lúc này!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thì Thầm : ngủ nhé Mai ơi
Đêm ru em với một tôi... đêm về!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Trước nhf Cát là cay hoa sữa, nhà bên phải là cây bằng lăng, nhà bên trái là cây Phượng...
Quét hoa và lá tối ngày nên biết hè về...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Áu thơ... bạc nửa mải đầu
Mà xưa cũ vẫn rủ nhau lén về...

hi hi...
Mình bịa đấy , mình chả mơ màng thế đâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Giở giời, giời chả cho NGHÊ
Nên xương cốt cứ hầm hè nơi chân!
Chúc cuối tuần vui m NM à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bây giờ gọi ÔNG xưng Bà
Điên lên lại vẫn NGƯỜI TA ví MÌNH
mà chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi... em có buồn đâu
Em bê ngày tháng dãi dầu ra phơi
Nên chi em chỉ có cười!..
Em mong chị Trâm vui khỏe!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vốn từ mình có tý ty
Viết lăng nhăng để cười khì mà thôi.
Từ cũ thì đã dùng rồi
Bịa ra từ khác thuân tai... cười khì!
Cám ơn HL. mình chả biết cái gì đâu, viết đại thôi
Chúc HL vui nhé!

Unknown nói...

Mình ơi mình ngủ đi mình
Anh ru mình ngủ ...ru tình mình ơi
Sao"tênh hênh " đứng sao cười
Nhìn hai mái bạc đang ngồi ru nhau

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm nay lúc nắng lúc oi
Lão bà hết đứng lại ngồi trồng cây
Chị giồng cây ở trên mây
Mướp leo ngang mấy chớp dây, bão ròng
Hihi... vui thật.
Chúc em vui với mảnh vười TO TƯỚNG của EM , NC nhá! nhá!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Sơn nhé .
Chị cứ viết đại...vì chị chả có kiến thức về ngữ văn cũng như hành văn
Được em thích là vui lắm mà!
Chị chúc cả "NHÀ 3 THƠ" hạnh phúc!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Quay đi nghe ngáy bé đi
Nếu không thì biết ngủ nghê thế nào!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình thức vì cái bà giời
Đã xấu tính lại nói cười vô duyên
ăn no bóc xóc cả đêm
Lại còn ngáy giống sấm rền. Thật kinh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Toàn là vớ vẩn tào lao
Têng hênh là mấy CỤ SAO, đâu mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vừa ru, chàng lại vừa ho
Khiến cho cóc nhái đều thò khỏi hang
Lại còn chão chuộc, chẫu chàng
Hỏi rằng là Thiếp ngủ làm sao đây?!
ha ha... hi hi
Chị Đoan ui. Em chúc chị vui nhé!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Bắt được chị Cát mơ màng
Lại còn chối khéo ơ sao đang cười...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ừ thì Bà lão ngẩn ngơ
Đêm không ngủ đứng ngó lơ : SAO CƯỜI!

Nguyen Phuc Vinh Ba' blog nói...

Thôi đừng thức nữa, "tôi" ơi!
Sửa một chút cho đúng với hoàn cảnh của người đọc nghen!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

"Mình" thật ra cũng là 'Tôi"
Nhưng mà nói thế cho lời ... dễ nghe!
Cám ơn NPVB. Chúc ngày CN an lành

Bâng Khuâng nói...

Chúc HẠT CÁT có những ngày nghỉ tuyệt vời bên người thân nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN PHÚ ĐOAN
CHÚC BẠN THẬT HẠNH PHÚC
MÌNH ĐANG HỌC LÀM THƠ BÌNH THANH CỦA BẠN ĐÂY