Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

HAO GẦY

Lời thưa: Hai cuộc điện thoại từ hai nơi báo cho HẠT CAT biết hai người bạn đều thổ huyết: một Xơ gan cổ chướng, một Suy thận cấp cứu trong một ngày... mà đều rơi buổi chiều thứ 3 ( ngày7/3AL)
HC Biết là không nên vào mạng.
Rồi buồn quá hóa VẨN
VƠ!

 
Gió loay hoay vào ra vô định
Trăng thập thò mỏng dính hiên tây
Tẻ vui âu cũng thế này
Kiếp người sau trước mỏng dầy… khác đâu!


Càng nghĩ ngợi càng rầu tấc dạ
Cõi trầm luân tàn tạ cỏ hoa
Nháo nhào là cõi ta - bà
Chưa tan giấc điệp đã nhòa bóng gương!

Ai mòn mỏi cuối đường thăm thẳm
Ai rầu rầu ngàn dặm hoang vu

Trăng rằm vừa tỏ vội lu
Khuông trời bỗng chốc mịt mù thê lương!

... Đều chí khí đường đường một đấng
Đều chán đời lúc hẫng bước chân
Oán biển xa, giận trời gần

Tu tâm chẳng đặng... tội thân khổ mình!

 Rồi ốm: bất thình lình là ốm
 Rồi đau: chợt chộn rộn mà đau
Rủ nhau kẻ trước người sau
Loanh quanh… nào biết lối đâu quay về?!


Dây sầu buộc ba bề bốn nẻo
Lưỡi dao buồn xẻ chéo màn đêm
Lắng khuya nghe gió gõ thềm
Bâng quơ bao nỗi muộn phiền vẩn vơ...

Có những viếc chả chờ cũng đến
Có những điều chả hẹn mà hay
Soi đêm rồi lại dọi ngày
Quáng quàng rơi vãi hao gầy tháng năm!

11 nhận xét:

Trần đình Hoàng nói...

Họa vô đơn chí mà !
Còn khỏe được ngày nào
là mừng ngày ấy thôi !
Chúc may mắn !

Unknown nói...

Chị chậm chân mất rồi, anh H đã chạy nhanh nên giật tem vàng, thôi thì bạc cũng tốt,Cát trốn nên vào blog đêm à cẩn thận keo ốm to đấy,chia sẻ những mất mát tình bạn của em.Chúc ngày nghỉ vui vẻ

Cao Linh Tử nói...

Bát khổ nhân gian sớm biết rồi
Tập nhìn Như Thị thản nhiên thôi
Tử sinh già bệnh vô thường định
Ai cũng ngang qua kiếp khứ hồi.

Bình Nguyên nói...

Bể khổ trầm luân cũng kiếp người
Oán than cũng vậy đấy người ơi
Giàu nghèo rồi cũng đi qua nó
Sinh tử một lần đấy đấy thôi

hoangxuanhoa nói...

"Soi đêm rồi lại dọi ngày
Quáng quàng rơi vãi hao gầy tháng năm!"
***
Trăng mỗi năm mười ba bận mọc
Bấc hao gầy dầu lạc cháy to
Bao la những thứ hằng mơ
Mơ dài năm tháng để chờ ngày qua

Trăng mới ló đã òa mưa trút
Giội tới bời lũ lụt bão giông
Đành thôi đứng ngó đứng trông
Đợi ngày xưa đến long vòng trêu ngươi

Xúc tiếng cười đổ đầy quên lãng
Một chút vui bảng lảng trời mây
Ai xui nên nỗi trời đày
Lốc lơ (blog), lơ lốc hết ngày quên đêm...

Unknown nói...

Ghé thăm và chúc chị HC những ngày nghỉ lễ thật vui, bớt "hao gầy".

Unknown nói...

Cát đăng cái chữ trên cùng
To lên 1 tí cho em đọc lời
Vui khỏe an lành nhé Cát ơi
Cát cứ yêu đời đừng có buồn Cát nha

Chia sẻ cùng 2 người bạn của Cát, mong các anh chị ấy mau chóng lành bệnh

Bùi Thị Sơn nói...

Bây giờ ít người viết thơ song thât lục bát và cũng ít người thích đọc thơ song thất lục bát song em vẫn rất thích đọc thơ song thất lục bát của chị bởi " bình cũ rượu mới" đấy chị à.
Các từ ngữ, hình ảnh chị dùng cũng rất mới, rất riêng:

Gió loay hoay vào ra...
Trăng thập thò mỏng dính ...
Kiếp người ... mỏng dầy...
Lưỡi dao buồn xẻ chéo màn đêm
Quáng quàng rơi vãi hao gầy tháng năm!
EM YÊU THƠ CHỊ VÀ YÊU CHỊ !



Unknown nói...

Chị ơi đời người là vậy, thanh thản sống và thanh thản ra đi...Em chúc chị luôn nhẹ lòng chị nhé!

NHAMY nói...

Chị ơi mắt đã khá chưa
Mau mau lành bệnh chị nhé Bài thơ STLB quá hay Chúc chị vui khỏe

Lý Viễn Giao nói...

Dầu như ánh trăng rằm vằng vặc
Rồi cũng đêm đen đặc mực Tầu
Vần xoay trong cuộc bể dâu
Cái dòng vô định biết đâu mà lường !