Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

EM LÀ AI ?

Em là ai?
Ơi em!

Ơi em!..
Mà suốt đời chỉ lặng câm bóng chiếc
không ồn ào sấm sét

không lạnh lẽo tuyết băng
không dịu dàng vầng trăng
không lấp lánh ánh sao đêm tối

không rực rỡ mặt trời chói lọi
cũng không là giông bão gió mưa.

Em chơi vơi giọt nước đầu sợi tơ
vô định bến bờ
khắc khoải!

Tháng ngày chìm nổi
Lối rẽ nhiều hơn tóc rối quanh đầu
Em - nhỏ nhoi chiếc lá vàng nát nhàu
Đính cội già nua mốc thếch.

Em - con ngựa còm chỉ hở hai con mắt
chỉ biết một hướng đi!


Em thông minh hay em ngu si?
Đến bây giờ em không biết nữa!

Em - một toa tầu cũ mèm hoen rỉ
Cót két trên ray
ước lệ
 LƯƠNG TÂM .
 

9 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Em là ai mà nhạt nhòa đến vậy
Đời sao đành để một kiếp khổ đau
Em ơi cuộc sống muôn màu
Hãy vui để sống bên nhau tình người...
Hình như Th được TEM hay sao nhỉ?

Unknown nói...

Em là cô gái thơ ngây
Em là bà mẹ suốt ngày chỉ chăm
Em là người vợ dịu hiền
Chăm lo tổ ấm là em suốt đời
Con cò lặn lội sớm mai
Vì cuộc sống này em đã hy sinh
Nay em chống chọi một mình
Kiên cường em nhé bình minh đang chờ

Hạt Cát vui lên em nhé,Nick đang động viên em đấy

HƯƠNG DƯƠNG nói...

HD mong chị giữ sức khỏe và bình tâm nhé chị!

Unknown nói...

Em ké tem nhé

AUTUMN nói...

CHỊ ƠI! HÔM NAY EM MỚI BIẾT ĐƯỢC TIN BUỒN ĐAU NHƯ THẾ ....XIN THÀNH TÂM CHIA SẺ NỖI BUỒN CÙNG CHỊ ! MONG CHỊ VƠI BỚT NỖI BUỒN ĐAU VÀ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ CHỊ ƠI !

vu song thu nói...

Em là em đấy em ơi
Hy sinh tất cả một đời cho anh...

Unknown nói...

vẫn là những câu hỏi xoáy lòng. Vui lên chị nhé

Unknown nói...

Đời là bể khổ em ơi,
Vươn tay ta sống cho đời đẹp thêm,
Cho thân thương mãi êm đềm
Đính bông hoa nhỏ cài lên mái đầu!

Đỗ Thị Lan nói...

Em là em, chỉ vậy thôi
Buồn, vui, đau khổ trên đời: sắc, không.
Chị về 2 hôm rồi, định sang em nhưng a. Thịnh bảo để tuần sau cho anh đi với. Giữ gìn sức khỏe, T. nhé!