Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

MỒ CÔI

Mưa mồ côi lay lắt vỉa hè
 Lẫn vào đất cát
Còn lại bốn bề ràn rạt
Rộp phồng nỗi đau.



Nắng mồ côi lạc lõng khe sâu
Leo lét chút cuối cùng hy vọng.

Gió mồ côi nín lặng
Rón rén lần mò đêm.

Bão mồ côi
Giông mồ côi
Sấm sét nhoáng nhoàng
Lịm tắt m
ồ côi không gian
Lịm tắt mồ côi thời gian…

Loang ...
Loang...


Co ro trời mồ côi
Run rẩy!





11 nhận xét:

NHAMY nói...

chúc chị những ngày an lành và tốt đẹp

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Nắng mưa giông bão mồ côi
Thời gian lặng, trời cũng mồ côi,huống người!

Tiếng Đời nói...

Mồ côi...đau
Cô ơi ! Giữ gìn sức khỏe cô nhé!

Unknown nói...

Nắng mưa giông bão loang loang
Thương cho thân phận con người mồ côi
Chúc chị ngày mới an lành

Unknown nói...

Người đi, thân phận mồ côi
Còn người ở lại mồ côi giữa đời!

Bình Nguyên nói...

Mồ côi thương lắm người ơi
Xin ai hãy nhớ nâng niu một đời

thanhthuoczvolen nói...

Bên chị có những bạn hiền
Mong mưa gió sẽ sớm yên cõi lòng!

Unknown nói...

Mồ côi mẹ,mồ côi cha
Mất chồng mất vợ cũng là mồ côi
Mất những thư ấy trên đời
Bơ vơ ta sống lạc loài thế gian

Chị mồ côi mẹ từ khi chẳng biết gì nên rất hiểu hoàn cảnh này Cát à,chúc em vơi dần nỗi khổ đau nhé

Unknown nói...

Cơn mưa cũng được mồ côi
Gió lào cũng thế mồ côi nồng nàn
Mong Cát nơi ấy bình an
Đừng MỒ CÔI nhé Cát ơi xin đừng
[img] http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/74f/729650168_1879402.gif [/img]

Unknown nói...

Hai chữ MỒ CÔI chị đọc thấy đau lòng. Chào !

ngocdunglyhoa nói...

Ai rồi cũng đến mồ côi
Riêng chi chỉ Cát mồ côi một mình