Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Viết cho CT: BỐN MƯƠI NĂM

 
Bốn mươi năm lầm lũi một mình
Nước mắt rơi vào tim buốt nhói
Nghiến chặt răng giữ sắc đời rười rượi
Mặc buồn đau âm ỉ đốt thiêu lòng.


Em liêu xiêu rét mướt tuổi mùa đông
Gom côi cút cuộc tình cô lẻ
Dìm năm tháng giữa lặng câm ước lệ
Dệt từ tâm cho con cháu một đời.

Mấp mô đất và thông thống trời
Vô vọng tình yêu cát bụi
Mây không bay và gió ngưng không thổi
Em lặng thầm xa xót buốt tàn đêm!

Bốn mươi năm lặn lội kiếm tìm
Chút le lói cuộc mò kim đáy bể
Tình yêu là gì mà mịt mù xa thế?!
Ngơ ngác đời mặn chát trộn đắng cay.
Em lâng châng đi giữa mỏng dày
Đâu nghĩa, đâu tình, đâu duyên,  đâu nợ?!
Nghiệp trầm luân với ngàn muôn luật lệ
Khuôn một đời cho meo mốc lên xanh!

Lênh đênh rồi,
... rồi vẫn cứ lênh đênh
Bến  nước vắng tanh đò qua thuyền lại
Ì oạp sậy lau mép sông xa ngái
Trăng thượng tuần tan vụn nước dòng trong…

Em oằn lưng cõng cả  bốn mươi năm
Bac trắng mớ tóc mây con gái
Cạn kiệt nẻ khô ngày khôn tháng dại.

... Thờ ơ em
Trống rỗng  cõi đi về!
 

15 nhận xét:

Đỗ Thị Lan nói...

Em oằn lưng cõng cả bốn mươi năm
Bac trắng mớ tóc mây con gái
Cạn kiệt nẻ khô... ngày khôn tháng dại

... Thờ ơ em
Trống rỗng cõi đi về!

......
Đừng nghĩ nữa, cuộc đời ngắn lắm
Hãy trở về cùng trọn vẹn hôm nay!

Em nói với chị: Phật bảo hãy sống với hiện tại mà

NHAMY nói...

Bốn mươi năm một cuộc đời
Đau thương cũng đủ rã rời củng cam

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Phật . Vâng là Phật tự tâm
Một bước đi, lại một lần NAM MÔ!
Mưa đêm trắng nước . ngập bờ
Mây cô liêu . gió bơ phờ quẩn quanh.

Nam Mô... Một kiếp an lành .
Em cám ơn chị Lan

thanhthuoczvolen nói...

Bốn mươi đừng nghĩ đã già
Hãy sống vui vẻ, kẻo hoa chóng tàn
Cuộc đời chẳng quá nghiệt oan
Mong em sẽ có bạn vàng sánh đôi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bốn mươi năm lặng lẽ trôi
Từ khi xanh tóc đỏ môi đến giờ...
Cũng thì kẽ tóc chân tơ
Một thời chốn gió cõi mưa... đắng lòng

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Năm nay tớ 70 rồi
Bốn mươi năm... chút đầy vơi mỏng dầy
Bị cung, chim sợ nhành cây.
Oan khiên ấy, kiếp nghiệp này.
Nam Mô!

Unknown nói...

Bốn mươi năm Cát luôn nam mô
Để bây giờ cứ lụy bi vì tình
Cát ơi xin cứ yêu hết mình
Sống vui sống khỏe cho mình cho con

Ngày mới an lành, bình an nhé Cát iêu (~_~)
Hoa bằng lăng em hái sau phòng làm việc của em nì
[img] http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253324_339633376164737_1430075762_n.jpg [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

TẶNG BD BÔNG HOA MANG sắc đêm
[img]http://img1.funscrape.com/en/darkross/10.jpg[/img]

Unknown nói...

Bốn mươi năm phận mỏng dày
Cũng là số phận an bài Cát ơi
Trời cho ta được làm người
Vì ta, vì con cháu ngày mai đang chờ.

Chúc Cát cuối tuần an vui

Unknown nói...

Nhìn bông hoa hồng tối đen,
Cát ơi thay sắc cho thêm ngọt ngào!
Cuộc đời vẫn sáng đẹp sao,
Tài năng, đức độ em nào thua ai,
Tỉnh lại đi, đời vẫn còn dài!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cũng nghĩ là em thế này cũng là may mắn rồi... Nghiệp duyên luân hồi, cuộc đời mong manh lắm chị ạ. Em cám ơn là chị luôn theo sát động viên em suốt mấy dạo rày
Mong chị an lành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hoa này tặng chị Ngoc Trâm
Để ngát hương những tháng năm dịu dàng
[img]http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.017.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chij Trâm bảo tớ thay hoa
Thôi thì nhé: đem về nhà sắc tươi
[img]http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.014.gif[/img]

vu song thu nói...

CÁT ƠI NGÀY THÁNG CÒN DÀI
ĐỪNG HÉO KHÔ NỮA, NGÀY MAI ĐẾN RỒI
BỐN MƯƠI NĂM- MỘT CUỘC ĐỜI
THÔI THÔI VĨNH BIỆT ĐỂ RỒI ĐỔI THAY...

Chóng phục hồi em nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyên đời ... rồi cũng thế thôi
Một bông hoa tím... tặng chị tôi làm quà!
Em bình tĩnh rồi chị ạ
[img]http://1.bp.blogspot.com/-kq7HIfwdoak/T4QEerAx3LI/AAAAAAAAXZE/9vxkMKIv0HM/s1600/0065.gif[/img]