Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

HUYỀN CẦM





Nhẹ nương chiếc bách xuôi dòng
Bọt vàng tô sóng, trăng lồng ánh mây
Ngả nghiêng lá tỉnh, hoa say
 Đào Nguyên chiều muộn hây hây sắc hồng!

Huyền Cầm gieo tiếng tơ lòng
Lắng xa xôi giữa đục trong giọt đời.


40 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bài cũ chả hiểu tại sao mà khôngôtrar lời COM cho bạn bè được. Đành bê cái bài này sang đây thử xem

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ồ, bên này không sao, e là tại mấy hình động của Tàu rui!

Đi tìm sự thật nói...

Buông tay số kiếp con từu
Lênh đênh bể tím, sụt sùi chiều giông
Khi đầu nguồn, cuối mom sông
Ba chìm bảy nổi chênh chông ba đào

Thinh không tiếng hạc lọt vào
Chơi vơi bến đợi, ào ào suối buông

NHAMY nói...

mấy dây réo rắc cung thương
lênh thênh giọt nhớ những đường tơ rung
gieo chi chút tủi chút mừng
để lòng lữ khách bâng khuâng một chiều...

Lý Viễn Giao nói...

Lục huyền lắng khúc Ba Tư
Độc huyền thả nỗi sầu dư cõi lòng
Huyền cầm nên đục nên trong !

Unknown nói...

Không tặng ảnh tàu nữa mô
Ngày mới chúc Cát vui cười khỏe nha ! (~_~)
[img] http://www.pictures16.com/p/saturday/saturday_008.gif [/img]

nhung huou nói...

Thích 2 đoạn cuối này quá !



Huyền Cầm gieo tiếng tơ lòng
Lắng xa xôi giữa đục trong giọt đời.

Mẫn nói...

Huyền cầm gieo tiếng tơ lòng
Một giây thôi cũng hư không mộng đời.
Sang thăm chị, chúc chị buổi chiều thật vui chị nhé.

ngu ho nói...

Tìm đâu Bá Nha, Tử Kỳ,
Tiếng cầm này biết ngọt bùi cùng ai?

le nói...

Thơ thì hay nhưng cảm thấy nỗi buồn nặng trĩu bên trong. Mình ngày xưa cũng thích thơ, nhưng do đi làm quản lý KT nhiều quá, đời thực phũ phàng hơn nhiều nên trai lì hết cả hồn thơ mất rồi.
Chúc DS vui vẻ yêu đời , sống ung dung tự tại nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM CHƯA BIẾT CHI JLÀ AI, NHƯNG EM ĐOAN CHẮC CHỊ PHẢI LÀ BẠN CỦA CHỊ A. HAY a m. đÚNG KHÔNG Ạ?~!
EM VẪN YÊU ĐỜI Ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì... Đàn thì Cát chả biết chơi
Tri âm góc bể cuối trời ... Hư Vô

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Huyền cầm vẫy gió, dầm mưa
một thoáng đêm... một thoáng trưa. một mình!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Như là Nhung Hườu thôi, bé tí mà gạn lọc hết tinh tuý của cuốc sống à...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua không trả được Còm.
Một mình Bà Lão lom khom ra vào.
Buồn như mất cả TRỜI CAO!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Huyền cầm khúc đục khúc trong
Gieo bao la giữa mênh mông tháng ngày!
Làm cho kẻ tỉnh , người say!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thảnh đâu như tiếng sáo diều
Như chim hót, như thuỷ triểu trào dầng>
Nghiêng lòng lắng những bâng khuâng
Nghe sương rơi giữa bần thần giấc đêm~

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Kiếp mình là kiếp lính trơn
Một này gạo hẩm ba lon... no lòng
Hơi đâu bày đặt đục trong
Hát bài ca Khúc quân hành... Thế thôi!

Unknown nói...

Câu trả lời hay.

nhung huou nói...

Thơ hay quá !

Ghé thăm bạn nè ! Ngày mới tràn đầy hạnh phúc nhé !

Lý Lãng nói...

Tiếng đàn ngân giọt lòng rơi
Thanh âm tịch lặng,bồi hồi dư vang...

Chiều an vui chị Cát nhé!

Lê Vân nói...

Huyền cầm gieo một tiếng thơ
Mấy chàng blog bây giờ ở đâu!

thanhthuoczvolen nói...

Huyền cầm hay độc huyền cầm?
Đàn nào cũng bổng cũng trầm nỉ non
Ai làm cho dạ héo hon
Ai làm thiếu phụ mỏi mòn đợi trông?

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Mấy hôm nay em có nhiều việc quá nên bỏ lỡ mất mấy bài thơ hay của chị...
Tối vui chị nhé!

Unknown nói...

Hình ảnh và âm thanh bài thơ chứa đựng bao niềm tâm sự, chị thật khéo diễn tả

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn TA chia sẻ>
Chúc an lành nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mấy hôm nay chị bị Cảm tả...hi hì.. Vừa bị Tào Tháo đuổi, vừa HÂM HÂM... sốt!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Một vẻ đào nguyên bóng nguyệt lồng
Một dòng suối biếc nước vắt trong
Một tiếng gió rời rung hờ hững
Một vầng ngũ sắc áng mây bồng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mấy chàng đi nghỉ má rồi
Chở anh đến hát vài lời ... ngợi ca!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Này đây tiếng bạc tiếng vàng
Này đây tiếng gió ... mơ màng ánh sao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Được khen, lão bà vui thiệt tình . Cám ơn bạn nhé!

Bùi Thị Sơn nói...

CHỊ GỬI GẮM TÂM TRẠNG CHI TRONG TIẾNG ĐÀN HUYỀN CẦM NI?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

LÀ ĐÂY SƠN À
Lắng xa xôi giữa đục trong giọt đời

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN HÀ MY!
CÚC NAGỲ MỚI AN LÀNH!

Unknown nói...

Mời Cát 1 ly cà phê
Cho hết Tào tháo đuổi, sốt cũng bay theo

Chúc Cát ngày mới sức khỏe diệu kỳ nha Cát (~_~)
[img] http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.orkutscraps.orkutscraps.in/orkut_scraps/good_morning_orkut_scraps/orkut_scraps-7.gif[/img]
Chúc buổi sáng tốt lành

Khúc Thụy Du nói...

Huyền Cầm một khúc nhạc ru
Say say , tỉnh tỉnh thiên thu cùng người...
Bài thơ thật hay , từng câu chữ đẹp và sang trọng lắm chị ạ. Chúc chị luôn vui khỏe. Thân thương.

Unknown nói...

Huyền cầm mấy sợi gieo tương
Bao nhiêu réo rắt tỏ tường bấy nhiêu

Bài thơ "cảnh và lòng người" thật hay chị ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi hi...Khen Lão bà bà
Làm cho đôi mắt đã loà lại tinh!
Cám ơn nhiều , MN nhé. Nfày mới thật vui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Một lời sợi nắng xiêu xiêu
Một lời mưa gọt hắt hiu bên thềm...
Cám ơn BLT, lâu quá không gặp nhau. bạn bè lạc linh tinh, và ở bên này, có khi vào được cổng mà không vào được nhà
Chúc an lành nhé!