Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

KHUYA ĐÊM


Khuya đêm khe khẽ rùng mình
 T
răng vàng ệch dính cong vênh xó giời 

Gió khuya nén tiếng thở dài
Đèn khuya vụn sáng nh
òe tơi góc hè
Mây đưa sao cặp bến mê
Bước đêm khấp khểnh, giấc khuya chập chờn.

Quên là hơn?! Nhớ là hơn?!
Niềm xa xót đã vùi chôn mấy lần?!
Bốn bề bụi bẩn, cát lầm
Giữ vàng gìn ngọc... c
ũng ngần ấy thôi!
Này thì phấn, này thì vôi
Này câu gian giảo, này lời thị phi
Ai ném bấc, ai nhặt chì?
Nghi
ệp duyên vay tr hỏi khi nào sòng?!

Xác xơ đêm lá
 xoay vòng

Giọt mưa uể oải tong tong...
 Đếm buồn! 



24 nhận xét:

NHAMY nói...

Chi oi Thuc khuya qua CHuc chi ngu ngon nhe

thanhthuoczvolen nói...

Đêm khuya vắng vẻ đơn côi
Nhưng tim thổn thức liên hồi trống ran
Giữ gìn Duyên nghiệp trần gian
Hay là vứt hết an nhàn tấm thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Thôi ta cứ sống với vần thơ hay

ngu ho nói...

Lục bát cũng nghề rứa?

Unknown nói...

Đêm khuya vang tiếng thở dài
Thôi mà cũng kiếp con người mà thôi
Sinh ra ở trọ cuộc đời
Đến khi thác xuống mới nơi vĩnh hằng.

Sao thức khuya thế Cát ơi, giữ gìn sức khỏe nhé.

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Giọt lòng tầm tã mưa tuôn
Dế than đầu ngõ gió luồn mái hiên !

Unknown nói...

Toàn siêu cao thủ thức khuya
Đêm đêm chợt tỉnh thơ về đăng ngay
Chúc Cát iêu tuần mới hăng say (~_~)
[img] http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-6.gif [/img]

vu song thu nói...

"Quên là hơn?! Nhớ là hơn?!"
Đêm đà khuya khoắt dỗi hờn giấc say
Ngoài hiên mưa hắt gió quay
Không bằng một nỗi trong này héo hon...

Unknown nói...

Chúc chị tuần mới bình an và mọi điều may lành

Mai Trang Huỳnh nói...

Giữa đêm nhớ, giữa chông chênh
Nặng chì trắng bạc... tênh hênh trăng gầy!

Unknown nói...

Thức khuya không có lợi cho sức khỏe đâu chị ơi
bài thơ hay,rất giống tâm trạng bài thơ chiều của em,chị tham khảo nhé!

Chiều

Chiều đổ nghiêng
Quán xiêu ven đường
Tia nắng lọt qua kẽ lá
Trái tim tôi nhói đau
Một mối tình vay nợ
Cho chính tôi nhưng lại đổ cho đời.

Đừng vờ nữa con tim tội lỗi
Mệt mỏi rồi nhịp đập khác xưa
Hãy lặn xuống - một mặt trời tham vọng
Để tia nắng chiều
Khỏi gẫy gập trước tình yêu.

Chiều trễ tràng ly rượu
Uống nhưng nhức thời gian
Tôi bần thần mong đợi
Tiếng chuông chiều ngân nga.

Quốc Dũng






Namcua nói...

"Băn khoăn, ngán ngẩm cuộc đời
Đêm khuya không ngủ, chị ngồi làm thơ"

Ngủ đi, chị Cát, ơ hờ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng thì cố lấp vùi sâu
Nhưng vô tình cứ cộm đau nỗi lòng.
Bao giờ mới thoát khỏi vòng?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn tâm trạng cảm thông
Tiếng chuông chùa vọng thinh không ... đỡ sầu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Một mình nhìn gió mây bay
Một mình vơ vẩn canh chầy đợi đêm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

vẫn thì mong đợi bằng an
Tựa góc thờ... ngóng khói nhang bồng bềnh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ ngỡ rằng đã qua tất cả .
Nhưng chốc mòng bão gió lại bay
Em ngồi nhìn ngọn gió lay
Nghe khuya đêm lắng mỏng dầy... hư vô!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chiều rồi, em ạ Chị mơ
Một ngày nào đó đười hồ ... VỊT BƠI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng thì vùi lấp nỗi sầu
Trăm năm ai có hay đâu... một đời!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em thì có thức làm gì
Chỉ thương con mắt đen sì ... mở to!
Em cám ơn chị. Em vẫn cố giữ sức mà. Chị Đoan à!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

BỤNG ĐÓI THÌ LỤC BÁT NGHỀ
CÁT LỤC NỒI KIẾM THỊT BÊ RA BÀN...
HIHI...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NHỦ AN LÀNH. NHẮC AN LÀNH
TRONG VEO MỘT KHOẢNG VIẾC XANH SẮC TRỜI
TẺ VUI CHẢ TẠI LÒNG NGƯỜI
MÀ DO DUYÊN NGHIỆP LUÂN HỒI.
bó tay!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

bầy giờ bên ý thía nào .
Hà Nội trời nặng như đeo hòn chì
Cái đầu ê ẩm... ẩm ê!

Văn Nghệ QT nói...

Đêm khuya ngơ ngẩn ngậm ngủi
Nỗi mình đã đăng nỗi người cũng chua

Cám ơn đã nối blog Chùm khế chua vào trang của bạn

Đi tìm sự thật nói...

Giời ơi nghe rõ thở dài
Ngẫm thơ muốn xỉu - tắt đài vênh cong
Duyên vay trả. Khi nào sòng !?
Xác xơ đêm lá xoay vòng nhòe tơi
Sớm hôm ngụp lặn bể trời
Uể oải...Mắm nhỉ hỏi lời được không ?!