Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

CƯỜI KẺ NGU NGƠ


Ta kiểu tinh khôn giống hệt... lừa
Đã rằng ngốc nghếch lại ngu ngơ
Tưởng người tâm tịnh lòng ngay thẳng
Hóa kẻ tình đen dạ lọc lừa
Những hạng giữa đường xoay lái gió
Toàn loài cuối nẻo lộn lèo mưa.
Dối gian ắt bị Trời trừng phạt
Nghiệp chướng trả vay dám thiếu thừa!



11 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Cuộc đời lắm kẻ lọc lừa phải không chị. Sống gian dối, xảo trá sẽ bị quả báo thôi! Thành tem chị nhé!

Nguyễn Viết Tân nói...

Khôn ranh mà lại dối gian không
Nghệch ngờ ai ngỡ lươn lẹo lòng
Thì ra cũng chỉ phường tử tế
Có ngày trời phạt -chờ mà trông -
.
Ngày vui chị nhé -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bài hôm qua chả hiểu sao Còm không hiện nữa .
Đành bê về hôm nay
Tặng TT tem vàng thật nha
[img]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/08/25/vang_mieng_10.jpg[/img]
thứ thiệt, không rởm đâu nha

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[[img]http://farm4.static.flickr.com/3544/3414962216_d31f228cca.jpg[/img]
Cũng vàng thứ thiệt gióng ai
Chả lừa đâu, chỉ đem xài thì không!

Unknown nói...

Cát của em bị ai lừa à?
Lần sau cứ mặc đừng đưa cho người
Rút kinh nghiệm vụ BỆNH ẢO đó Cát iêu ơi ! (*)

(*) Chắc Cát còn nhớ, em với Cát có lòng thương người như thể thương thân giống nhau, hầy (~_~)
[img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif [/img]

Unknown nói...

Kì nầy ốm quá bạn ạ, lo chữa bệnh ít vào blog.

Những kẻ tình đen dạ lọc lừa
Giữa đường bẻ gió lại gieo mưa
Toàn loài mèo chuột xin đừng chấp
Có rủa bao nhiêu cũng vẫn thừa.
Còn mình xin tặng Hạt Cát một Hạt muối nếm cho cuộc đời them mặn mà. Hi…hi…

Hạt muối

Không phải ngôi sao
Rụng trong trời đêm.
Không phải giọt sương
Long lanh bình minh
Không phải giọt mưa
Rơi vào nỗi nhớ
Không phải giọt nắng
Sưởi ấm niềm tin
Chỉ là hạt muối
Trong lòng biển khơi
Chỉ là chơi vơi
Tôi trong cuộc đời.
Hải Âu

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hay thrế.Thơ bạn càng ngày càng đằm thắm, mượt mà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyện của người thôi!
Mình thì không có gì để cho thiên hạ lừa nữa cả!
[img]http://giacngo.vn/userimages/2010/03/11/1/lua.png[/img]

Unknown nói...

Mỗi một kỳ ốm
Bạn khen thơ
Cái đầu vô dụng
Chật mộng mơ
Thơ hay thì đã…
Là thi sĩ
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn
Rõ là khờ!...

Cao Linh Tử nói...

Bức tranh tư tưởng nghiêm trang
Lạc hai chấm lạ bàng hoàng người dưng...!
Thi ca âm sắc vô chừng
Lá vàng cỏ úa vườn xuân còn gì !!!!!!!

Văn Nghệ QT nói...

Rất may là Hạt Cát không bị lừa!