Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

CÓ CÒN...?


Có còn gì những cũ xưa
Sập then chiều những cơn mưa vô tình
Nắng tàn tơi vụn nổi nênh
Theo làn gió cuốn sạch sanh...
H
ết rồi.

Ngẩn ngơ ngóng đất ngó giời
Ngn ngang vàng lá thu rơi rối hè.
Xi
ên xiên hơi lạnh qua khe
Len tà áo mỏng giá tê vai gầy.

Xin chầm chậm nhé! Heo may
Dùng dằng đông tận cuối mây mịt mờ.

Cũ xưa bạc phếch hẹn thề 
Phấn vôi nguệch ngoạc
 n
ẻo về trơn rêu!


19 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://images-sv1.yan.vn//YanNews/2167221/201309/20130909-0320-anigif_enhanced-buzz-26426-1378304796-15.gif[/img]
Lá tự rơi khi giời đến tiết
Người chợt buồn khi biết lá rơi

hoài thương nói...

Se se lạnh nhớ Đông về
Lối trơn cỏ úa bắt vè xa xưa
Thôi thì cứ nắng cứ mưa
Phía sau gom ghóp lời đưa qua ngày

Chúc cô ngày mới an lành.

Unknown nói...

Lá rơi để mầm non đâm chồi
Để luân hồi kiếp lá, Cát của em buồn làm giề

Tuần mới vui khỏe, bình an mọi nẻo đường Cát iêu nha (~_~)
[img] http://hinhnenvip.net/wp-content/uploads/2013/09/hinh-nen-tinh-yeu-154.gif[/img]

Unknown nói...

mình chỉ là hạt cát thôi em
nhưng là cát bên đại dương xanh biếc
từng tắm gội nắng mưa và sóng xiết
thấm đẫm tâm hồn giai điệu thiên nhiên.

mình chỉ là hạt cát thôi em
nhưng là cát bên dòng sông quê mẹ
dẫu lấm láp phù sa từ tấm bé
vẫn ngời ngời ánh ngọc lung linh

mình chỉ là như muôn triệu chúng sinh
sông ngọt ít, biển chua cay tràn ứ
nhưng sâu thẳm trái tim hằng ấp ủ
những nỗi niềm dịu ngọt thương yêu…

Lý Viễn Giao nói...

Vẫn còn đó những rong rêu
Mốc meo năm tháng vẫn lều bều xanh !

vu song thu nói...

Xin chầm chậm nhé! Heo may
Dùng dằng đông tận cuối mây mịt mờ.

Xin chầm chậm nhé! Ngẩn ngơ
Lá rơi quằn quại bao giờ thôi rơi...?

Unknown nói...

Lá vàng bay tiết chuyển mùa
Cát ơi sao cứ ngẩn ngơ nhìn trời
Cũ xưa cũng đã qua rồi
Chỉ còn ký ức trong tôi mịt mờ....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/13/tumblr-mqnst0nW9y1rngwkyo1-500-1136-1379065079.gif[/IMG]
LÁ VÀNG THU ÚA CHÂN TRỜI
cHIỀU VÀNG THU ÚA LÒNG NGƯỜI NỚI ĐÂU?

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Chỉ còn cát bụi tung bay
Chỉ còn nước lũ cuốn ngày cũ xưa
Một mai bỗng hết gió mưa
Hư vô một cõi đón đưa ta về!

Lý Lãng nói...

Vàng thu còn chiếc lá rơi
Còn mai mới nụ nở tươi xuân cành !

Châu Thanh Thủy nói...

Cũ xưa bạc phếch hẹn thề
Phấn vôi nguệch ngoạc
nẻo về trơn rêu!
-------------------------
Hai câu này hay và độc quá chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.imgion.com/images/02/Good-afternoon-flowery-greetings.jpg[/img]
Chiều thu vui với người thu
Xa xôi quảng trị mịt mù bão giông!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

mình chỉ là hạt cát thôi em
nhưng là cát bên dòng sông quê mẹ
dẫu lấm láp phù sa từ tấm bé
vẫn ngời ngời ánh ngọc lung linh
Thật đáng yêu... nếu được làm một Hat cat này!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

vẫn nghe chim hót đầu canh
Vẫn mơ màng chút lênh đênh ... gió chiều
[img]http://paperpkads.com/sms/wp-content/uploads/2011/03/3-300x201.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xin chầm chậm nhé , Tuổi trời
để em với chị : Hai năm mươi chưa già!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vẫ còn đây những vần thơ
Mong manh sương khói ngẩn ngơ cõi lòng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.alshibami.net/saqifa//uploaded/10420_1237393868.gif[/img]
Vẫn còn xanh đỏ tím hồng
vẫn còn đỏ sóng sông hồng chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/102009/17/Mua_thu.jpg[/img]
Mùa thu đệp đến ngẩn ngơ
Trong veo nước làn nước, mộng mơ sắc chiều
Cám ơn. Chúc chiều an lành nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/745951/130908044934c730073b17.gif[/img]
Thời se lạnh nửa chiều xưa
Mình ợi...nghé chút thơm đưa ... nào , mình!
Mời Thủy trà thu nhé!