Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

CÒ KE... bẫy cò ke...


(Đồng dao )
CO KE CÓC CÁCH
ĐẦU ĐỌI NÓN RACH
TAY CẦM CÒ KE...
Cò Ke luôn ăn trộm, nó đã, đang và thề là vẫn ăn trộm... nhưng nó lại có mộng làm ông chủ nhớn! Nó đã trộm gần hết của gia chủ; nhà chủ biết mà không làm gì nổi vì Cò Ke rất khỏe và đa mưu túc kế...
Cuối cùng nhà chủ chỉ còn mỗi Con Trâu _ là đầu cơ nghiệp, Cò Ke tính trộm nốt cho êm xuôi... rồi tống cổ chủ nhà đi ăn mày, để Cò Ke về làm bá chủ cơ ngơi...
Thế là Cò Ke bày ra chuyện kẻ hầu nọ cãi nhau với người ở kia... lọan xì ngầu...
Cò Ke rón rén vào dắt nốt trâu... ra khỏi cửa! ( chuyên dân gian)
*****************


Kìa...  Kìa... hình như Ai đó...  đang chơi bẫy CÒ KE.

CÒ KE lấy gió khỏa trời
Lấy chơi vơi lèn chơi vơi ứ đầy?!
Lên cơn mắng cáo, rủa cầy
K
èo gió bấc, móc heo may gỉ gì... 


Non cao, núi thẳm ph
ẳng lì

Bạc vàng mây gió cuốn đi sạch rồi!
Đười ươi ôm ống cả cười
Thách nhau: vả mặt, tạt tai, quại đầu!

... Th
óc kho ngách chuột đào sâu

Trộm nhà lũ lĩ bán trâu nhà mình...
Loanh quanh bóng lại t
áng hình

Mặc cho cướp cạn hoành hành đó đây.

CÒ KE ... cứ giả vờ ngây
Ly sơn điệu hổ kế này... 
đến ghê!

Ra sức chửi, cố công thề 
Cùng bươi đống rác cho hề múa may.

D
ại thân úp mặt xá cày

CÒ KE ngồi mát phẩy tay... cười ruồi.


21 nhận xét:

Unknown nói...

"Thóc kho ngách chuột đào sâu
Trộm nhà lũ lĩ bán trâu nhà mình"
Vẫn chưa đủ lại rình khua sạch
Hết núi cao đến bách đẳng điền
Đào mồ moi của hết lên
Sạch sanh bán hết nhét tiền rồi....ngơ

Unknown nói...

Quên chưa đòi tem vàng

Cao Linh Tử nói...

Hình 2 con Trích cồ, thịt ngon nhưng độc mà người ta gọi là có phong. Bắt trích cố không dùng bẫy cò ke mà giăng câu vòng.

Unknown nói...

Cái Cò ke là cái chi chi
Để Cát iêu cứ thầm thì nhỏ to (~_~)
http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2011/10/Love-Birds-Good-Afternoon-Graphic.gif

Unknown nói...

Cho Cát iêu bẫy bầy chim ni
Về rán, nướng thật giòn mời bà con măm (~_~)
http://img143.imageshack.us/img143/7708/ipsaxs.gif

Mẫn nói...

hồng hạc mà dám nói chim
Vậy mà chị Cát cũng im không rầy.
Sang thăm em chúc chị nầy
An vui hạnh phúc đường mây rở ràng

vu song thu nói...

Dại thân úp mặt xá cày
CÒ KE ngồi mát phẩy tay... cười ruồi.

Trên đời lắm kẻ CÒ KE như vầy Cát nhỉ! Đáng sợ thật!

Unknown nói...

Ui chị em mình cùng ý tưởng nhưng chị đã thể hiện trên tuyệt vời

OM nói...

Cám ơn chị đã cho em một câu trả lời, rằng tại sao lại thế, lại thế... ? Tại sao 10 năm nay im thin thít, bây giờ lại đánh hội đồng? Suốt chục ngày nay em cứ lấn cấn về chuyện này đấy.
Ôi, thời bình mà chả yên!

thanhthuoczvolen nói...

Ai Cò Ke vậy chị ơi
Báo em biết để cho xơi đòn càn

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dại thân úp mặt xá cày
CÒ KE ngồi mát phẩy tay... cười ruồi.
Hóa ra có cây cò ke này chị ui!
http://farm8.staticflickr.com/7005/6519065427_9e4f957843_z.jpg
Cò ke là một loại thân thảo. Có hai loại cò ke: loài dây leo có tên khoa học là Grewiea astropelata và loài thân đứng có tên là Grewia paniculata. Quả cò ke khi chín có màu đen, vỏ nhẵn là món ăn đặc biệt ưa thích của các loài chim.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bẫy cò ke có cấu tạo đơn giản nhưng hiệu quả cao. Nếu chim đã chui đầu vào ăn mồi (ăn quả cò ke ) thì đều bị cần bật đập gẫy cổ chết ngay. Vì vậy mà khi chim đã bị “mắc bẫy cò ke” thì khó lòng thoát chết.
“Bợm già mắc bẫy cò ke” có một sự đối lập thú vị : Bợm già là những tay bợm lão luyện, lọc lõi trong nghề lừa lọc thế mà bị mắc bẫy cò ke tức là bị mắc mưu lừa tầm thường! Và khi đã sa cơ thì dù có là bợm già cũng phải bó tay Tục ngữ này phản ảnh một thực trạng xã hội : Những kẻ dù có anh hùng, ngang dọc mà chủ quan thì cũng có lúc bị sa cơ thất thế bởi những mưu chước rất tầm thường.
http://ducavn.nl/duca_files/VanHoc/SinhTonNoiHoangDa/Photo/sinhton22_16.jpg
bẫy cò ke này chị ui

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://baophutho.vn/dataimages/201307/original/images899217_Chim_Tr_ch_C_.jpg
Trích cồ đánh nhau đấy ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Theo em biết đây chính là cây-trái cò ke. ngoài ra không biết còn tên gì khác không, còn em chỉ biết tên này.
Hồi trẻ ở quê em thường hay dùng trái này bắn ống thuộc, trái nó tròn (hoặc hơi bầu), đường kính khoảng 1cm, khi sống màu xanh (như hình) chín thì màu đen, ăn rất ngọt, nhưng chỉ nhai rồi phun hột ra thôi vì hạt chiếm khoàng 70-80%,còn lại là vỏ và xơ xung quanh.
Lá cây hình bầu dục, màu xanh, hơi nhám, kích thước - hình dáng gần giống lá ổi.
Thân cành dẻo, cây cao từ 1/2 - 2m (do dẻo dai nên thường được lợi dụng làm bẩy chim- nên từ bẩy cò ke có thể x.phát từ đây)

Tên khoa học của nó hình như là: Grewia tomentosa Roxb. ex DC.


Link: http://www.ddth.com/showthread.php/314483-Cây-Cò-ke#ixzz2jN60uJ5i
Cây cò ke đấy

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cò ke
http://caythuoc.net/getpic/?id=CoKe.gif

Cò ke - Grewia paniculata Roxb. ex DC., thuộc họ Ðay - Tiliaceae.

Mô tả: Cây gỗ hay cây nhỡ, có nhánh hầu như mọc đứng. Lá hình giáo ngược tròn không đến ở gốc, nhọn đột ngột hay cụt hoặc lõm sâu và chia hai thuỳ, có thuỳ xoan - tù có răng, có góc về phía đỉnh, dài 15cm, rộng 6cm, có lông hình sao ngắn ở trên, có lông mềm và gần như phớt đen ở mặt dưới, có 3 gân gốc gần như bằng nhau, cuống lá to, dài 6-10cm. Hoa thành chuỳ hình tháp, dài tới 15cm, có cuống hoa rất ngắn. Quả hơi nạc, có thớ, dạng trứng, dài 8-10mm, hơi có lông. Hạt đơn độc.

Ra hoa kết quả quanh năm.



Bộ phận dùng: Rễ, lá - Radix et Folium Grewiae.

Nơi sống và thu hái: Cây chỉ gặp ở phía Nam nước ta, trong các rừng thứ sinh, ven đường, thông thường ở độ cao dưới 600m. Cũng phân bố ở Ấn Độ, Malaixia.

Thành phần hoá học: Gỗ chữa nhiều aceton.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Campuchia, người ta dùng quả để ăn. Rễ được dùng làm thuốc sắc uống chữa ho. Ở Malaixia, nước sắc rễ dùng trị sốt rét, nước hãm dùng trị các rối loạn đường tiêu hoá. Bột lá dùng trị ghẻ. Nước sắc lá và vỏ cây dùng xức rửa chữa gãy xương.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi
Chi Cát thì mắng được ai
mọi người đều giỏi đều tai... Mẫn ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÒ KE ... cứ giả vờ ngây
Ly sơn điệu hổ kế này... đến ghê!

Thôi thì mọi chuyện chi chi
Không danh thì lợi... bốn bề tranh nhau!
Chị à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tự nhiên biết rất nhiều về Cò Ke...
http://3.bp.blogspot.com/-z-Osrmd2TJ0/T5nq5jM9NmI/AAAAAAAAAwM/78qZik086-U/s1600/tr%C3%A1i+c%C3%B2+ke.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/06/24/15/20130624151536-1.jpg
Dê chả bị bẫ mà trèo lên cây này, TT xem xem...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://truyencotich.vn/wp-content/uploads/2013/03/vienamwallpaper-cartoon-family41-180x135.jpg
vui đã Om ơi!
Thấy đời thật khủng!

Lê Vân nói...

Cò Ke xưa, Cò Ke nay
Tổ Cò Ke cứ mỗi ngày mỗi to!
Toàn dân cần bẫy Ke Cò