Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

CHẾNH CHOÁNG


Chả say mà cứ như say
Ai quơ bóng lá gió lay dập dìu?!
Lập lờ trăng thả bùa yêu
Tua rua lảo đảo chín chiều u ơ...

Men nồng lử đử vần thơ
Chếnh choáng ơi!
 Biết thực hư nẻo nào?!..

14 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://images.yume.vn/blog/200904/06/10720091238989130.jpg

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

ta say chuếnh choáng câu thơ
em qua lối nhỏ lơ ngơ ngẩn nhìn
không say rượu , lại say tình
bóng người thiếu nữ lung linh nắng chiều...
VỊNH Y ĐỀ TẶNG BẠN....... hiiiiiiiii......

vu song thu nói...

Chếnh choáng là chếnh choáng ơi
Say thơ hay say cả người làm thơ?

Lê Vân nói...

Say thơ, say rượu hoặc say người
Chếnh choáng, ngả nghiêng chếnh choáng ơi
Lảo đảo tua rua ú ớ gọi
Đi quơ bóng lá đắp cho đời!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ĐÊM VỀ BỐN PHÍA CO LIỀU
NHÀNH LAN KHUYA NGẢ BỐN CHIỀU VU VƠ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGƯỜI LÀM THƠ CHẢ DÁM SAY
cHỈ LOĂNG QUĂNG CHÚT GIÓ MÂY CHỊ À.
NGƯỜI TA LÀ CỦA NGƯỜI TA
EM LANG THANG NHẶT HƯƠNG HOA LẠNH MÙA!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHẾNH CHOÁNG LÀ CHẾNH CHOÁNG ƠI
nGẢ NGHIÊNG GÌ ... KHỔ THÂN TÔI THẾ NÀY?
HIHI... ANH HẾT ĐAU RỒI CHỨ Ạ!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Chẳng say thì uống cho say
Chếnh cha chếnh choáng tưởng ngày là đêm!

ngocdunglyhoa nói...

Cuộc đời cát bụi bể dâu
Đảo đi đảo lại khổ đau mấy chìu

AUTUMN nói...

Chị Cát ơi ! Em ko uống rượu mà em say thơ chị Cát lắm lắm áh chị !😇
Em mong được đọc nhiều thơ của chị Cát 😘

Unknown nói...

Không say cũng để cho say
Chếnh choa chếnh choáng ngất ngây mặc đời
Tôi say tôi vẫn là tôi
Mặc cho sự đời thay đổi trắng đen...

Lý Viễn Giao nói...

Cứ như là giữa chiêm bao
Ai mang chếnh choáng thả vào buồn tênh !

Lý Lãng nói...

Vần thơ chếnh choáng ý tình
Nẻo về hoa lá cũng rinh rung lời !

hạt hạnh nhân nói...

Tôi say tôi vẫn là tôi
Mặc cho sự đời thay đổi trắng đen...