Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CHIỀU VĂN MIẾU MỒNG 4 TẾT


Ai còn nhớ đến Tết xưa?
Chiều Văn Miếu gió may tê tái
Lóng ngóng bút nghiên mực mài chưa xong đặc lại
Anh run run viết không trọn chữ “Tình.”


Ừ nhỉ?
Sao chúng mình không bắt chước Nguyễn Siêu
                    Vẫy bút viết trời xanh
Nét dọc ngang: trước chung sau thủy
Nét dưới trên: hẹn sông thề bể…
Để con cá trê khỏi tuột đáy hồ Văn?!

... Người qua lại bâng khuâng
Ngắm bia đá bạc màu thế kỷ
Thương trăm trạng nguyên, thương ngàn tiến sĩ
Lặng thầm trên bia xem thiên hạ bán rao mình…

... Em đi quanh, nhìn quanh
Thấy mấy đồng tiền còm vãi vung chân tượng gỗ
Sơn tróc bong, người mọp qùy tế lễ.
Lưng áo đầm mồ hôi...

              hổn hển má hây hây...
Trắng đen, chai sần... cả rừng bàn tay
 Khư khư nát nhàu vài đồng... xuýt xoa khấn vái
Lầm rầm xin cụ Thánh trên tòa (không hay tên rõ tuổi)
Cho tiền đầy thưng
 Cho đỗ đạt
 chức tước cao!..

...
Em biết rằng Tết này anh sẽ chẳng về đâu
Ngơ ngác mình em đến Miếu Văn thơ bé.
Đường dài thế
 và
 đời xa thế
Ký ức xưa và chữ nghĩa vợi dần...


 Lặng thầm
Ta chìm vào quên lãng...



 Văn Miếu chiều nay mồng Bốn
Nghiên mực vẫn chờ bút Ai chấm nét cuối chữ “Tình” ?!




5 nhận xét:

Unknown nói...

Chị tem vàng Văn Miếu của em năm mới!

Chiều Văn Miếu mùng bốn tết
Mình em ngơ ngác
Nghiên bút còn
Chờ anh về
Viết chữ tình còn dang dở
Dẫu biết rằng
Không thể...
Nhưng vẫn cứ mong...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn chị Tết bận rộn vẫn nhớ em

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Chữ TÌNH anh viết chưa xong
Nên anh cứ mãi chạy rông chạy dài...

Lý Viễn Giao nói...

Chữ tình là chữ chi chi
Để không người nhặt mang đi nặng lòng !

Unknown nói...

Chúc Cát iêu đón xuân vui
Chúc mọi nẻo đường tràn ngập tình yêu (~_~)

http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/399835689jpg_6nTU7_20130125153333_zps724a622c.gif