Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

EM



- Em là em ai, em ơi?!
Là nắng ánh ban mai, là gió chiều mát rượi
Là đám mây khoác xanh non dâu bãi
Là lô xô con sóng nước dòng trôi...

- Em  là em thôi
Chỉ là hạt cát đen rất nhỏ
Chỉ là mịn mềm ngọn cỏ
Theo nắng mưa lặng lẽ sinh tồn.

Vâng!
Em chỉ là em
Là em hôm qua, là em mãi mãi
Là em của tình đời thơ dại
Dù năm tháng phai tàn.

Em vẫn là em
Dù năm tháng phai tàn!..

8 nhận xét:

Unknown nói...

Tem vàng nhà Cát iêu
Mùng 6 tết chúc mọi điều bình an (~_~)


[img] http://i268.photobucket.com/albums/jj28/sundakib25/4_iykim20001.gif

Unknown nói...

Em vẫn mãi là em
Dù thời gian trôi qua mau
Phai màu nắng gió
Vẫn là em cô bé ngày xưa bé nhỏ
Trọn đời yêu anh , yêu anh nhé trọn đời (~_~)

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/26.8gif.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em chỉ là hạt cát!
Nhưng mà cát thuỷ tinh.
Gió mưa thích chà xát
Sẽ luyện thành phale...

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Em vẫn chỉ là em
Là em hôm qua, là em mãi mãi
Là em của tình yêu thơ dại
Dù năm tháng phai tàn.

Chúc em thật khỏe mạnh nhé!

vu song thu nói...

Em là Hạt Cát mỏng nanh
Yêu anh em chỉ để dành mai sau...

Chúc Cát sang xuân vui khỏe nhé!

Unknown nói...

Moồng 7 tết, đến XÔNG ĐẤT nhà em. Năm mới chúc em và toàn gia VẠN SỰ NHƯ Ý ,.Mã đáo thành công, một năm đầy hy vọng ! Chào !

Unknown nói...

Em mãi mãi là em
Nhưng sao chẳng là EM?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1780790_412310742237389_1299202812_n.jpg
Mụ già hành xuất hành oai vệ đầu năm ... Chả dám đến nhà ai vì năm nay có bụi...
Chị Đoan thấy em oai không à?!