Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

LAO XAO

Vạch ngang kẻ chỉ lối đi
Dùng dằng vương vít lời thề tằm tơ
Ngoài trời lắc rắc bụi mưa
Xuân đang độ...
 bỗng giữa trưa giở giời.
Tỉnh say...  đấy nói đây cười
Rồi ra  gió giật nắng lơi dạt chiều.

Đường xưa trơn mấy tầng rêu?
Gai mây ngoắc toạc yếm điều mẹ may.
Quan san mấy độ mỏng dày
Vu vơ một thoáng gió mây có là…?

Vạch đường kẻ chỉ hiên nhà
Đá kê lỏng chỏng ngã ba lộn nhào...

Heo may tàn quất, héo đào
Ai xui gió lạnh lao xao đáy dòng?!

7 nhận xét:

Unknown nói...

Tem vàng nào cho bài Lao xao

Trời đang nắng hửng vang tươi
Lập tức trở mặt gió cười cùng mưa

Heo may và mưa phùn thế này mới đúng xuân Cat nhỉ?

Unknown nói...

Em nghe miền Hà Lội LAO XAO
Em đoán chắc chắn lạnh về hôm qua
Vui buồn Cát mở cửa ra
Để đón xuân về mưa nhè nhẹ bay

Hôm nay mùng 9 vẫn còn xuân đó nha Cát iêu (~_~)

http://phamleuyen.files.wordpress.com/2011/04/143314-mc6b0a-vc6b0e1bb9dn-hoa.gif

Nguyễn Viết Tân nói...

.Ai lòng rối tóc xuân tơ
Vướng đông gió cho lời thơ mắc lòng
.Vu vơ nguệch ngoạc mấy dòng
Trời xuân mà đấy vẫn đông tiết trời -

Unknown nói...

Lao xao trong lá gió về
Mưa rơi tí tách mân mê nỗi buồn
Nhớ trời xanh,nhớ cánh buồm
Ngày nào no gió tay buôn mái chèo...

Vui lên đi chị cát ơi,đừng buồn vu vơ nữa!
http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/672/393672.jpg

AUTUMN nói...

Bài thơ chị Cát hay và những bài thơ các anh chị họa cũng hay quá chị Cát ơi !
Cuối tuần em chúc chị Cát an lành và nhiều niềm vui bên gia đình !!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Lao xao chi rứa chị ơi
Mưa giăng giăng cả... bời bời tháng Giêng.

Lý Viễn Giao nói...

Thôi thì ngủ quách cho xong
Mặc đời mưa quẩn gió vòng lao xao !