Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

NGẠN NGỮ & CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH ( vần K & L )

Biên tập : BÙI HẠNH CẨN với sự cộng tác của ĐÀO THU THỦY

K
- Kẻ lắm lời đau đầu, kẻ tham ăn đau bụng
- Kẻ tham ăn cái gì cũng ăn, kẻ tâm địa tham lam cái gì cũng quý.
- Kẻ nào ngủ dài kẻ ấy sống ngắn.
- Kẻ phàm ăn sẽ chết ở quán xá, cá ham ăn chết ở mồi câu.
- Kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt.
- Kết giao với bạn bè nhiều, chơi với kẻ thù ít.
- Khả năng uống rượu mười phần thì chỉ uống bảy tám phần, người khỏe mạch máu lưu thông tinh thần sảng khoái; 
khả năng uống mười phần mà lại uống mười hai phần thì gây gổ đánh mắng mọi người.
- Khi ăn thì đừng nhìn mồm người khác, khi đi thì đừng nhìn chân người khác. 
-Khi đói cơm là của báu, khi rét quần áo là của quý.
- Khi lao động cật lực, ăn uống mới có vị ngọt ngào.
- Khi nghèo ốm mới phân biệt được ai là bạn bè, khi loạn ly mới hiểu thế nào là tình yêu.
- Khi nóng sẽ báo trước khô hạn, u sầu là báo trước tai ương.
- Khi nước lớn chưa có trước tiên phải đắp con đê nhỏ, khi chưa đau ốm phải phòng bệnh.
- Khi ốm đau mặt rầu rĩ.
- Khi thỏa trí đừng huênh hoang như rồng, khi mất trí đừng sợ sệt như sâu.
- Khi trẻ mà không chăm chỉ học hành sớm, khi tóc bạc hối hận  đi đọc sách thì đã muộn.
- Khi uống đừng nóng vội, khi ăn đừng tức giận.
- Khiêm tốn có ích lợi, tự mãn sẽ tổn thất.
- Khoa học mà không mang lại lợi ích cũng giống như có thuốc mà không chữa được bệnh.
- Khoan dung độ lượng là nguồn của vui mừng, tài năng thực sự là gốc của vinh quang.
- Khói đen làm người nghẹt thở, lời ác làm tổn thương người.
- Khỏi bệnh ghét thầy thuốc.
- Khổ dễ chịu đựng, bực tức khó nguôi.
- Khôn ngoan là sức mạnh.
- Không ăn củ hoàng liên không biết kẹo ngọt.
- Không ăn không biết khổ, không làm không biết gian khó.
- Không ăn thì đói không học thì ngu.
- Không ăn tôm cá mồm không tanh, không làm việc xấu tâm không sợ.
- Không ăn vặt, không ăn nhanh, nên ăn ít thịt nhiều rau quả.
- Không bệnh không sợ gầy, thân yên ổn chớ óan nghèo.
- Không bệnh là ông tiên sống, không tiền là cái thây sống.
- Không bệnh phòng sớm, có bệnh chữa sớm.
- Không biết Nam hay Bắc nhìn mặt trời, không biết nóng  và lạnh nhìn chim én và chim nhạn.
- Không biết nước không trong suốt mà lại óan ghét trà bẩn, không biết tự mình nóng này mà lại oán người khác ngông cuồng.
- Không có cái khổ nào mà không chịu được, chỉ có cái phúc mà không được hưởng.
- Không có đắng thì không có ngọt ,không có ngọt thì đâu biết được đắng.
- Không có mây thì trời đẹp, không có bệnh thì người khỏe.
- Không có miệng nào không lỡ lời ,không có chân nào không lỡ bước.
-Không chú ý quần áo thì sẽ bị rét ,không chú ý cơm nước thì sẽ bị đói.
- Không có gì đến với mình không vất vả ,trừ có nghèo túng.
- Không có không khí mũi sẽ vô dụng.
- Không có mây mù thì bầu trời đẹp, không có bệnh tật thì thân thể khỏe mạnh.
- Không có thuốc nào có thể kéo dài được tuổi thọ của bọn khanh tướng , không có bạc nào mua được con cháu hiền.
- Không có tinh thần làm việc thì thích ăn ,người không có lý tửơng thì thích ngủ.
- Không đói không biết qúy lương thực, không đi không biết ngựa tốt.
- Không đổ mồ hôi không có sức khỏe, không lao động không có tiền của.
- Không gì  khổ hơn là ốm yếu và nợ nần.
- Không hút thuốc uống rượu tất cũng không mắc phải ốm đau.
- Không nghe lời đồn thì tốt, không nghe rỉ tai là giỏi.
- Không nghĩ nhảm lòng dạ sáng suốt,có ý chí sức lực dồi dào.
- Không nợ nần thì phúc, không bệnh tật thì vui.
- Không nợ nần thì thoải mái, không bệnh tật thân yên ổn.
- Không sợ nuốt chậm chạp, chỉ sợ dừng không nhai.
- Không trải qua cay đắng khó được yên lành, không hòa thuận đừng nghĩ đến hạnh phúc.
- Không vội không lo sống lâu trăm tuổi, không lười biếng không gièm phát hành thì kéo dài tuổi thọ.
- Không uống trà để qua đêm, không uống rượu quá lượng.
- Không yên tâm không thành việc, không khiêm tốn không thành việc, không phòng bệnh thì sẽ ốm.
- Kiềm chế được sự bực tức chẳng khác gì chế ngự được kẻ địch.
- Kiềm chế là thượng sách, nóng bỏng là ngu xuẩn.
- Kiêng kị thuốc và rượu có thể sống đến trăm tuổi.
- Kiêu ngạo xa xỉ thì tiêu vong đến.
- Kinh nghiệm là một liều thuốc tốt, nhưng người ta chỉ có được nó sau khi đã chữa trị khỏi sai lầm.
- Kính trọng người già là có phúc, yêu qúy ruộng vườn là có của
.
( NGỰA - Tranh chữ Bùi Hạnh Cẩn)
 L 
L
Làm bẩn thì dễ , tẩy sạch thì khó.
- Làm bừa gây tai vạ, ăn lung tung hại dạ dày.
- Làm đau dạ dày không phải là món ăn ngon, một người bạn tốt không làm hại mình.
- Làm lụng nghỉ ngơi có điều độ thì gặp việc không bực tức.
- Làm mù mắt thì khó chữa, đắc tội với bạn thì ngại gặp.
- Lao động dẫn đến sung túc, gặt hái mang lại vui thích.
- Lao động khiến người ta đạt được mục đích, lười biếng khiến người ta bệnh tật khắp người.
- Lao động khiến người ta sống không sa đọa, lười biếng khiến người ta không phấn chấn.
- Lao động là một liều thuốc tốt để khai vị.
- Lao động mang lại niềm vui, dâm dật mất mạng.
- Lao động thì ấm người, nói suông lạnh bụng.
- Làm hỏng việc thì dễ, làm nên việc thì khó.
- Làm xấu gặp xấu.
- Làm việc cần làm đến nơi đến chốn, ăn uống phải điều độ.
- Làm việc chớ phiền não, phiền não dễ bị già.
- Làm việc hơn ngồi rồi.
- Làm việc kéo dài tuổi thọ, lười biếng sa ngã thiệt thòi.
- Làm việc khiến cho thân thể khỏe mạnh, học tập khiến cho người phát triển tri thức.
- Làm việc sẽ thấy mạnh khỏe, ngồi im sẽ thấy  khó chịu.
- Làm việc thì  khỏe ra, ngồi chơi thì bệnh đến.
- Làm việc thiện đêm đêm ngủ ngon, làm việc ác ngày ngày hoảng loạn.
- Làm nhiều việc xấu, tất hại vào thân.
- Lạnh tại gió, khốn khó tại nợ nần.
- Lạnh từ chân xuống, nóng từ đầu lên.
- Lắm điều thì nhiều thị phi, ít điều thì vơi bớt vạ.
- Lắm mồm dẫn tới ân hận.
Leo núi sợ lười chân, làm việc sợ trí đoản.
Leo núi thì khó, trượt dốc thì dễ.
- Lêu lổng không thành người, thành người không lêu lổng.
- Lo buồn khiến người sớm già yếu, hoan lạc khiến người trẻ ra.
- Lo lắng đến tự mình nhát gan.
- Lo lắng nhiều thì bệnh, vui vẻ được yên ổn.
- Lòng cần say sưa,đầu cần tỉnh táo.
- Lòng dạ hốt hoảng ,vạn việc không nhập vào tai mắt; lao động hờ hững vạn việc không thể thu thập được.
- Lòng dạ người xấu một phút vui vẻ cũng không có.
- Lòng dạ tốt thì bạn bè nhiều, mồm miệng tham lam không ngại của ôi.
- Lòng dạ thảnh thơi thì trời đất rộng, khi phải đương đầu với chuyện riêng tư thì đầu óc mềm yếu.
- Lòng dạ xấu thì người khô khan, lời nói không cẩn thận khiến người bị tai vạ.
- Lòng dạ yếu đuối không làm được việc, mặt đần độn không trị được gia đình.
- Lòng không có mưu kế, việc làm không thể thành .
- Lòng không ổn định bước chân loạn, người không ổn định việc sẽ thất bại.
- Lòng mà thảnh thơi thì người béo tốt, tay mà chăm chỉ thì người khỏe mạnh.
- Lòng nhỏ nhen thì lắm bệnh tật, lòng bao dung thì ít bệnh.
- Lòng nôn nóng đợi không được ngày, tính nóng nảy không câu được cá.
- Lở loét do cào gãi đem lại, bệnh tật do chiều chuộng đem lại.
- Lời ác thì đau người, vu cáo thì hại người.
- Lời hay tán khéo đến mấy cũng không thể thiếu được tiền, sơn hà hải vị ngon đến mấy cũng không thể thiếu được muối.
- Lời nói ác không bôi nhọ được người tốt.
- Lời nói của kẻ say rượu không cần xét nét, lời nói của kẻ điên cuồng không cần đếm xỉa.
- Lời nói hại người , lời nói cứu người.
- Lời nói hay ấm lòng người, lới nói ác khiến lòng đau buốt.
- Lời nói hay khiến con tim băng giá thành ấm áp , lời nói xấu khiến trái tim nóng hầm hập trở thành buốt giá.
- Lời nói hay không tại nói nhiều, lời nói có lý không tại lên giọng.
- Lời nói hay thì cứu người, lời nói dại thì hại người.
- Lời nói hay ngôn từ đẹp khiến cho người ta vui vẻ, lời dèm pha câu nói ác khiến người ta buồn bực.
- Lời nói hay thì nghìn câu vẫn thiếu, lời nói ác thì nửa câu cũng thừa.
- Lời nói hay như ăn thức ăn ngon cung cấp chất dinh dưỡng, lời nói ác như cọc gỗ xuyên vào chân tay.
- Lời không nói lung tung, bút không viết bừa bãi.
- Lời nói là tiếng của trái tim, quần áo là bề ngòai của thân thể.
- Lời nói nghĩ đến việc làm, việc làm phải đi đôi với lời nói.
- Lời nói suông thì không chống được rét, lời nói mép không có c ơm ăn.
- Lời nói thật thì dễ trái tai, thịt rắn hại răng.
- Lời nói tốt phải đúng chỗ.
- Lời nói tốt tình cảm tốt nhất định sẽ hưởng phúc, lời nói ác tình cảm xấu nhất định sẽ gặp tai ương.
- Lợi hại là do đầu lưỡi, phúc họa là do cửa miệng.
- Lợn càng ngủ càng béo, người càng ngồi càng lười.
- Lợn tham ăn khiến người vui, người tham ăn khiến người ghét.
- Lúa sợ gió tháng tám, người sợ tuổi già đến mà nghèo.
- Lúa sợ sâu bọ, người sợ bệnh.
- Lúc bình thường đừng lười biếng, khi gặp việc không hoang mang.
- Lúc đói không ăn vội, lúc no không ăn thêm.
- Lúc đói không chọn thức ăn, khi học hỏi không câu nệ tuổi tác.
- Lúc đói kỵ tắm, lúc no kỵ chạy.
- Lúc đói lại đừng ăn thịt sống, lúc khát lại đừng uống nước lã.
- Lúc đói thì rau dại cũng ngon,lúc lạnh quần áo rách cũng ấm.
- Lúc gian khổ cần có dũng khí, lúc vui vẻ cần phải cẩn thận.
- Lúc khát được một giọt nước cũng quý như sương ngọt, sau lúc say thêm một chén thì như thuốc độc.
- Lúc khỏe mạnh không quên lúc ốm đau, lúc yên bình không quên lúc hiểm nguy.
- Lúc làm thì chớ lười biếng, lúc ăn thì chớ ăn tham.
- Lúc nằm lúc ngồi tránh luồng gió, đi đường cần thẳng lưng.
- Lúc nhàn rỗi sinh lười biếng, gian khổ sinh anh hùng.
- Lúc người yếu không đi sa mạc, lúc khát không uống nước lã.
- Lúc thừa thãi thì tiết kiệm, khi túng bấn không khốn cùng.
- Lúc trẻ cần rèn luyện, về già thân khỏe mạnh.
- Lúc uống rượu ăn thịt không thể biết được đâu là bạn tốt, lúc b  uồn rầu giải quyết khó khăn mới biết được tri kỷ.
- Lúc yên ổn chớ quên lúc nguy hiểm.
- Luôn luôn giặt quần áo tắm rửa, luôn luôn phơi chăn chiếu: tật bệnh ít.
- Luôn luôn kìm chế mình, cẩn thận giữ gìn pháp luật.
- Luôn luôn luyện võ, không vào hiệu thuốc.
- Luôn luôn mở cửa sổ, bảo vệ được sức khỏe.
- Luôn luôn phơi nắng, người khỏe như trâu.
- Luôn luôn sạch sẽ cả đời không bệnh tật.
- Luôn luôn sử dụng sắt không rỉ, luôn luôn rèn luyện người không ốm đau.
- Luyện tập nhiều người có ích lợi.
- Luyện tập nhiều học được kỹ xảo nhiều, học nhiều làm  nhiều  hiểu được đạo lý.
- Lưng ngực không mập sức không mạnh, hoạt động không đúng đắn thì lời nói không có sức nặng.
- Lười biếng biến thành chăm chỉ thì khó, chăm chỉ biến thành lười biếng thì dễ.
- Lười biếng dẫn đến người suy yếu, cần cù lao động khiến người cường tráng.
- Lười biếng dễ sinh bệnh, chăm chỉ lao động làm ngừơi khỏe mạnh.
- Lười biếng dồn tuổi già đến, cần cù lao động có thể sống lâu.
- Lười biếng là gốc của nghèo khổ, bực tức là ngọn nguồn của tai họa.
- Lười biếng sinh trăm bệnh.
- Lười nhác, lười nhác, càng nhàn càng lười.
- Lượng sức để làm việc, đo thân thể để cắt áo.


(VÔ VI _ Tranh chữ Bùi Hạnh Cẩn)

2 nhận xét:

Unknown nói...

Em sang gặt được tem vàng
Chúc cụ Cẩn quý mến bình yên thư thái lòng (~_~)

Tuần mới an lành cùng mưa lạnh mùa xuân nha Cát, ngạn ngữ của cụ Cẩn thì tuyệt vời rồi em sẽ châm cứu từ từ

http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Úi trời! ! Mới chỉ K & L mà cả một kho ngôn ngữ, huống hồ 24 chữ cái.