Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

NÓI VỚI ĐỊNH MỆNH

Quay tròn 12 con giáp
Thiên can vòng đã mấy lần
Tôi ngồi dãi thềm nhặt nắng
Chiều đông gió bấc đầy sân

Một mình trườn qua gai góc
Ngược về thơ bé hồi sinh
Bát Nhã dòng trăng thầm lặng
Chợt không còn nhận ra mình.


Gió xô sậy lau đổ rạp
Cá tôm quẫy đục bến trong
Nắng đông nẻo về èo uột
Lửa tam muội cháy xém lòng

Dùng dằng… hỏi đâu bến đỗ
Loanh quanh vạn ngả sắc không
Ngổn ngang tơ vò trăm mối
Chìm dòng Nại Hà mênh mông!..

Hãy cho tôi về tĩnh lặng
Thảnh thơi đan lại ước mơ
Mướt mát xanh non bờ cỏ
Lao xao sóng nước ru bờ.

Thiên can, địa chi quay tít
Ngày đêm trăng gió vô tình
Cánh  buồm khơi xa xé gió
Mịt mờ định mệnh nổi nênh...



9 nhận xét:

vu song thu nói...

Hãy cho tôi về tĩnh lặng
Lặng thầm đan lại ước mơ
Mướt mát xanh non bờ cỏ
Lao xao sóng nước ru thơ…

Chúc em cầu được ước thấy nhé!

Unknown nói...

Mười hai con giáp xoay vòng
Tặng Cát yêu chú Sóc thứ 13 nhé vì Sóc ko nằm trong 12 con giáp thì phưởi (~_~)

http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/tongiao/phatgiao/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.019.gif

NHAMY nói...

Dùng dằng… hỏi đâu bến đỗ
Loanh quanh vạn ngả sắc không
Ngổn ngang tơ vò trăm mối
Chìm dòng Nại Hà mênh mông!..

thanhthuoczvolen nói...

Chị ơi em chẳng hiểu gì
Hôm nào chị giảng tử vi vài giờ!

Lê Vân nói...

Sinh ra từ cát bụi
Chả có ai giống ai
Đi một đoạn vắn dài
Lại trở về cát bụi

Mai Trang Huỳnh nói...

Loanh quanh sớm chiều tuôn chảy
Hoa nở rồi tàn phai !

minhguongnguyen nói...

Em ơi ! Hành sự tại nhân
Sẽ được đan lại ước mơ
Mướt mat xanh non bờ cỏ
Lao xao sóng nước ru bờ.

Unknown nói...

Cứ mướt mát
Cứ lao xao
Làm sao đi vào tĩnh lặng?

Unknown nói...

Bao giờ về với hư không
Lao xao sóng nước một dòng
Xanh non bờ cỏ thinh không
Ước mơ về nguyên như cũ.