Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

SAY


Đông về mùa ủ men say
Ban mai chuốc rượu cho ngày ngả nghiêng
Phật Tiên dời gót cửa Thiền
Nhường thiêng liêng cõi cho miền hoang sơ.

Rượu say
 say ướt miệng vò
Cho hoa lá cũng lừ đừ cùng say.
Ngỡ ngàng mưa mỏng, nắng dầy
Ngác ngơ gió quạt xơ mây quẩn giời.

Dốc nghiêng cạn sạch chơi vơi
Mặc bờ sông Cái lở bồi một khi.
*
Tàn đông lá rụng đầy hè
Rượu hồng hắt ngược giấc mê bít bùng.

 


4 nhận xét:

Unknown nói...

Tem vàng này.

Say nghiêng say ngả đất trời
Say phớt kệ đời ta vẫn cứ say
Say để quên hết đêm ngày
Say để quên hết đắng cay trong đời...

vu song thu nói...

Chả uống mà vẫn say say
Tít mù say đắm chẳng hay say gì?

Unknown nói...

Em biết là Cát say rồi
Nên cả tháng trời nỏ thấy thăm em

Hu Hu He he


http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-335807.gif

Unknown nói...

Chị tôi say rượu say tình
Tôi về ôm điếu một mình ngồi sây.